06/08/2016 11:43 GMT+7

Đi vào vùng lũ cô lập, chỉ còn là đống đổ nát

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 6-8, phóng viên Tuổi Trẻ đã tiếp cận được thôn Sùng Hoảng 2, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (Lào Cai) - nơi trận lũ kinh hoàng rạng sáng 5-8 xóa sạch 16 căn nhà trong thôn.

Thôn Sủng Hoảng 2 tan hoang sau trận lũ - Ảnh: NAM TRẦN
Thôn Sủng Hoảng 2 tan hoang sau trận lũ - Ảnh: NAM TRẦN

Cho đến sáng 6-8, thôn Sùng Hoảng 2 vẫn bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài, không phương tiện lưu thông, không đường bộ.

Con đường duy nhất mà thường ngày người dân vẫn sử dụng, đó là cây cầu treo qua suối Phìn Ngan, nhưng trận lũ rạng sáng 5-8 đã cuốn đứt cầu treo.

Cho đến sáng 6-8, mọi tiếp tế lương thực, tế cho người dân thôn Sùng Hoảng 2 đều thông qua dây cáp treo mới được thiết lập.

Chị Hồ Thị Thu Hà, cán bộ xã Phìn Ngan cho biết, dù thôn Sùng Hoảng 2 chỉ cách trụ sở UBND xã 5km, bên đây suối, bên kia suối nhưng sau lũ vẫn chưa có cách nào vào thôn.

"Nếu vượt được suối đang lũ, bộ hành vào được Sủng Hoảng 2 cũng phải mất 3 tiếng, đường rất khó đi", chị Hà cho biết.

Khi phóng viên Tuổi Trẻ tiếp cận thôn Sùng Hoảng 2, cả 16 ngôi nhà của người dân đều không còn vết tích. "Lũ xóa trắng rồi", ông Chảo Phủ Páo, 60 tuổi, ngậm ngùi.

Toàn bộ 16 hộ gia đình với 105 nhân khẩu, sau lũ có 3 người mất tích, 102 người còn lại tạm xuôi xuống tá túc nhờ tại thôn Sùng Hoảng 1 - nơi cũng bị cô lập nhưng còn nhà ở.

"Đời tôi quá 60 năm, từ khi dựng nhà đến nay chưa thấy trận lũ nào lớn thế. Bắt đầu từ mưa lớn đêm 4-8 kéo dài đén rạng sáng 5-8. Khi nước suối lên tôi đã lo, đến 1g sáng 5-8 thì không dám ngủ. Sau đó nhắc con trai (là trưởng thôn) đi gọi cho từng nhà.

May mà mọi người đều chạy, chạy được ít phút thì như bom nổ phía sau. Lúc đó khoảng 2g, lũ dữ ập xuống... Nhưng mọi người đã chạy kịp lên đồi cao, chỉ có 3 người không dậy nên bị lũ cuốn", ông Páo kể.

Theo ông Páo, khoảng 5g sáng 5-8, khi người dân trên đồi về tìm nhà thì cả khu đã bị xóa trắng.

Video: Dương Liễu

Trực tiếp đến khu người dân thôn Sùng Khoảng 2 đang lánh nạn, nhiều người dân cho hay từ hôm lũ đến nay toàn ăn ở nhờ hàng xóm.

"Đến chiều 5-8 xã có gửi mì tôm cho dân qua cáp treo. Ăn thì không đói nhưng từ hôm lũ đến giờ ai cũng chỉ có một bộ quần áo", chị Chảo Lở Mẩy cho hay.

Theo tìm hiểu, trong số 105 nhân khẩu của 16 hộ gia đình bị lũ cuốn mất nhà thì có tới gần nửa là trẻ nhỏ, chủ yếu là trẻ từ 1-4 tuổi.

Theo các hộ dân, Sùng Hoảng 2 chính là điểm đầu đó lũ từ thượng nguồn Bản Khoang của huyện Sa Pa đổ về vì vậy là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Cho đến cuối sáng 6-8, huyện Bát Xát đã mắc tạm cầu bằng luồng cho người dân đi bộ qua suối. Lãnh đạo huyện Bát Xát cũng cho biết ngay sau khi tiếp cận được người dân, ưu tiên đầu tiên sẽ đưa lương thực và thuốc men cho những gia đình chạy lũ.

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên từ Sùng Hoảng 2:

Thôn Sủng Hoảng 2 tan hoang sau trận lũ - Ảnh: NAM TRẦN
Thôn Sủng Hoảng 2 tan hoang sau trận lũ - Ảnh: NAM TRẦN
Thôn Sủng Hoảng 2 tan hoang sau trận lũ - Ảnh: NAM TRẦN
Thôn Sủng Hoảng 2 tan hoang sau trận lũ - Ảnh: NAM TRẦN
Thôn Sủng Hoảng 2 tan hoang sau trận lũ - Ảnh: NAM TRẦN
Thôn Sủng Hoảng 2 tan hoang sau trận lũ - Ảnh: NAM TRẦN
Bà Chảo Lở Mẩy, thôn Tả khóc khi toàn bộ nhà của và tài sản bị lũ cuốn trôi - Ảnh: CHÍ TUỆ
Bà Chảo Lở Mẩy, thôn Tả khóc khi toàn bộ nhà của và tài sản bị lũ cuốn trôi - Ảnh: CHÍ TUỆ
Bà Tảo Lở Mẩy rơi nước mắt khi kể về trận lũ quyét và nhà bà đã bị lũ quấn trôi hoàn toàn - Ảnh: CHÍ TUỆ
Những người dân rơi nước mắt khi kể về trận lũ quét kinh hoàng cuốn trôi hết tài sản - Ảnh: CHÍ TUỆ
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau lũ dữ - Ảnh: CHÍ TUỆ
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau lũ dữ - Ảnh: CHÍ TUỆ
Những đứa trẻ của thôn Sủng Hoảng 2 đang chơi đùa tại các điểm lánh nạn sau lũ - Ảnh X. LONG
Những đứa trẻ của thôn Sủng Hoảng 2 đang chơi đùa tại các điểm lánh nạn sau lũ - Ảnh X. LONG
XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên