
Nguyễn Thành Kính bị bắt giữ khẩn cấp sau khi chém đứt lìa bàn tay người khác - Ảnh: CHÍNH CHÍNH
Ngày 19-9, Công an xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Kính (39 tuổi, trú xã Tịnh Khê) về hành vi cố ý gây thương tích và đang hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h20 chiều 16-9, Kính đi xe máy, mang theo rựa dài 75cm đến nhà ông Đặng Hoàng Văn Hiếu (thôn Long Thành, xã Tịnh Khê) để giải quyết mâu thuẫn từ trước.
Đến 16h30, khi ông Hiếu từ nhà bước ra, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Bực tức, Kính lao ra xe lấy rựa, lôi nạn nhân ra ngoài sân rồi vung chém.
Ông Hiếu giơ tay đỡ, bị chém đứt lìa bàn tay trái, máu chảy xối xả. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Kết quả giám định thương tích xác định ông Hiếu bị tổn hại sức khỏe 12%.
Sau khi chém người, Kính phóng xe bỏ trốn. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, Công an xã Tịnh Khê triển khai lực lượng ráo riết truy bắt. Biết không thể thoát, Kính đến công an xã trình diện.
Một lãnh đạo công an xã cho biết chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nhưng với bản tính côn đồ, Kính sẵn sàng chém người, để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân. Hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.
Sau khi bắt giữ Kính, Công an xã Tịnh Khê thông báo ai là bị hại hoặc bị Kính đe dọa trong các vụ việc khác, liên hệ Công an xã Tịnh Khê để giải quyết.
Quá khứ bất hảo, đầy tiền án, tiền sự
Nguyễn Thành Kính được xác định là đối tượng bất hảo, từng hai lần ngồi tù vì trộm cắp. Năm 2013, Kính bị TAND huyện Trà Bồng (cũ) tuyên 9 tháng tù vì trộm laptop; năm 2016, bị TAND thị xã Đức Phổ (cũ) xử 5 năm tù vì trộm xe máy.
Ra tù, Kính không tu dưỡng mà tiếp tục gây rối. Năm 2023, Kính bị phạt 4 triệu đồng vì hủy hoại tài sản, năm 2024 tiếp tục bị phạt 6,5 triệu đồng vì cố ý gây thương tích.
Bắt giữ Kính, người dân địa phương mới thở phào, phản ánh nhiều năm qua Kính là nỗi khiếp sợ của làng, thường xuyên mang rựa uy hiếp tài xế xe tải ở các mỏ đất, để buộc cho mình vào làm việc. "Nỗi khiếp sợ của làng" này luôn gieo bất an cho bà con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận