
Đất, đá trên đồi tràn vào nhà dân ở thôn Ko Róa (xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) vào chiều 8-8 - Ảnh cắt từ clip
Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn đọc ở thôn Ko Róa (xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) cho biết trận mưa vào chiều 8-8 đã khiến hàng trăm khối đất, đá trên đồi trồng sầu riêng tràn xuống nhà dân, gây thiệt hại tài sản, khiến bà con sống trong lo lắng.
Đất, đá tràn vào nhà dân, ngập ngụa đường đi

Đất, đá ngập ngụa trên đường sá ở thôn Ko Róa (xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ông B.D. (51 tuổi, trú thôn Ko Róa) cho biết chiều 8-8, trên địa bàn thôn xảy ra trận mưa lớn kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc này đất, đá từ trên ngọn đồi cạnh đó tràn xuống khiến gia đình ông không kịp trở tay. Đất, đá đã vùi lấp nhiều tài sản của gia đình ông, các con ông cũng suýt bị đất vùi lấp.
Còn chị C.T.L. (30 tuổi, trú thôn Ko Róa) cho biết đất, đá đã vùi lấp nhiều vật dụng trong nhà khiến cuộc sống gia đình bị xáo trộn.
Hôm đó gia đình chị cũng bị kẹt bên trong nhà do đất vùi chắn cửa ra vào.
"Từ trước giờ thôn này không xảy ra tình trạng này. Nhưng vào tháng 6-2025, một số người đưa xe múc lên đồi để múc đất, trồng sầu riêng. Giờ thì mưa lớn, đất từ trên đồi cao đổ xuống thôn xóm bên dưới. Sau trận đất, đá tràn vào nhà cửa hôm 8-8, giờ chúng tôi sống trong nơm nớp vì mùa mưa chỉ vài tháng nữa là đến" - chị L. bày tỏ.

Đề phòng đất, đá tiếp tục tràn xuống, nhiều người dân đã dùng các bao cát dựng lên thành bờ đê cao, dài hơn 10m - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Một số người dân ở thôn Ko Róa cho biết họ đã nhiều lần phản ánh việc đất, đá sạt lở tràn vào nhà đến địa phương, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào ngày 12-8, đường sá ở thôn Ko Róa ngập ngụa trong bùn đất, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, cạnh đó là ngọn đồi trồng sầu riêng, có đến 4 hồ chứa nước tưới, dưới chân đồi xe múc vẫn đang tiếp tục hoạt động.
Để đề phòng đất, đá tiếp tục tràn xuống, người dân đã dùng các bao cát dựng lên thành bờ đê cao, dài hơn 10m.
Tìm giải pháp đảm bảo an toàn cho dân

Đường mòn mà đất, đá từ trên ngọn đồi tràn xuống nhà dân ở thôn Ko Róa (xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Liên quan đến vấn đề này, ông Cao Minh Vỹ - chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn - cho biết nguyên nhân dẫn đến việc đất, đá sạt lở, tràn xuống nhà dân là do người dân múc đất trên đồi để trồng sầu riêng, từ đó đã chặn đường dẫn nước cũ khiến đất, đá tràn xuống mỗi khi có mưa lớn.
Theo ông Vỹ, thời điểm đất, đá tràn xuống nhà dân vào chiều 8-8, địa phương này đã phối hợp các lực lượng liên quan có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố.
Vị chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn khẳng định việc người dân bạt đồi để trồng sầu riêng như đã nêu là sai quy định. Ông nói thêm gần đây nhiều người dân ở nơi khác đến địa bàn này mua đất, sau đó múc đất để trồng sầu riêng theo kiểu tự phát.
Để đảm bảo an toàn cho người dân thôn Ko Róa, UBND xã Tây Khánh Sơn đã lên phương án xin nguồn vốn nâng cấp tuyến đường của thôn và xây dựng hệ thống thoát nước để đảm bảo an toàn, đồng thời chấn chỉnh lại hoạt động trật tự xây dựng trên địa bàn.

Ngọn đồi được người dân múc đất trồng sầu riêng, phía dưới đồi là hàng loạt nhà dân ở thôn Ko Róa - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hàng chục nhà dân nằm cạnh chân đồi đang trồng sầu riêng tiềm ẩn nguy cơ sạt, lở rất cao khi vào mùa mưa - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Xe múc hoạt động trên đồi trồng sầu riêng vào sáng 12-8 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận