
Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan suýt mất HCV SEA Games 33 vào tay Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN
Trong bài viết có tựa đề: Khủng hoảng hay chỉ là một bài kiểm tra? Nhìn lại 4 năm của bóng chuyền nữ Thái Lan: Từ đỉnh cao đến cơn ác mộng “thua Việt Nam”, và chiếc ngai vàng SEA Games lung lay.
Mở đầu bài viết nói trên,Thairath nhận định: "Bóng chuyền nữ Thái Lan trong giai đoạn 2022-2025 chẳng khác nào một chuyến tàu lượn siêu tốc, có lúc vút lên khiến người hâm mộ thế giới phải thừa nhận, nhưng cũng có lúc lao dốc đến mức... để thua Việt Nam".
Thairath viết tiếp: "Sự kiện gây tổn hại hình ảnh nặng nề nhất của bóng chuyền nữ Thái Lan chính là lần đầu tiên trong lịch sử thua Việt Nam, đó là thất bại tại SEA V-League 2025. Điều này đặt ra câu hỏi: Việt Nam đã phát triển nhanh đến mức bắt kịp Thái Lan, hay chính Thái Lan đang chậm lại?"
Chưa dừng ở đó, tại SEA Games 33 trên sân nhà, tấm HCV mà bóng chuyền nữ luôn giành được như một thói quen suốt nhiều năm suýt nữa đã vuột khỏi tay. Trong trận chung kết với Việt Nam, các cô gái Thái Lan phải căng mình tới set 5 mới giành chiến thắng sít sao 25-23. Hình ảnh thắng dễ 3-0 như trong quá khứ giờ chỉ còn là ký ức.
Cuối bài viết, Thairath nhận định: "Nếu muốn quay lại tốp 15 thế gới và một lần nữa tạo khoảng cách với Việt Nam, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cần có huấn luyện viên ngoại, nhất là khi người hâm mộ chứng kiến đội tuyển bóng chuyền nam tiến bộ rõ rệt dưới thời HLV Park Ki Won (Hàn Quốc).


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận