07/11/2025 12:27 GMT+7

Bão qua, lo ngập lụt, sạt lở tới

Bão Kalmaegi mạnh cấp 13 đã quét qua bờ biển Nam Trung Bộ với sức tàn phá lớn. Bão vừa đi qua, mưa lớn từ hoàn lưu bão vẫn tiếp tục trút xuống toàn miền, dâng lên nỗi lo lắng ngập lụt và sạt lở đất.

Bão qua, lo ngập lụt, sạt lở tới - Ảnh 1.

Người dân phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai) đang trú bão trong trường học tối 6-11 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Nhiều khu vực ở các tỉnh miền Trung vốn vừa trải qua một đợt mưa lớn và ngập lụt diện rộng trước khi cơn bão Kalmaegi (bão số 13) tới. Những triền đồi, con dốc đã ngậm no nước, chực chờ sạt lở bất cứ lúc nào.

Lo thiên tai kép

Từ chiều 6-11, không khí trong sở chỉ huy tiền phương của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đặt tại Quy Nhơn (Gia Lai) căng dần theo tiếng rít của gió bão và những cơn mưa nặng hạt. Suốt buổi chiều cho tới đến giữa đêm, mưa gió từ cơn bão quần thảo tơi bời trên bầu trời Quy Nhơn và toàn miền duyên hải Nam Trung Bộ.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Kalmaegi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực này trong nhiều năm trở lại đây. Với sức gió cấp 13 khi đã áp sát bờ, ngoài sức tàn phá về hạ tầng, cơn bão còn mang theo lượng mưa rất lớn trút xuống miền Trung - Tây Nguyên. 

Mà cả miền Trung vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài nên nỗi lo lớn nhất bây giờ là thiên tai kép, lũ chồng lũ khi mưa lớn theo bão vào bờ. Bởi vậy, ngay khi bão vừa chớm vào, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã đặc biệt lưu ý toàn miền lên kịch bản ứng phó với ngập lụt và sạt lở đất.

sạt lở - Ảnh 2.

Trưởng Công an xã Ba Động (Quảng Ngãi) cõng cụ già chạy khỏi nhà để đưa đến nhà văn hóa thôn trú ngụ trước khi bão Kalmaegi đổ bộ - Clip: Page Thông tin Chính phủ

Từ sở chỉ huy tiền phương, ông Hà đặc biệt lưu ý những vùng xa tâm bão cũng phải hết sức cảnh giác với nguy cơ sạt lở, ngập lụt diện rộng. Bởi lẽ qua những ngày dài dầm dề trong mưa lũ, những ngọn đồi, triền núi nay đã ngậm no nước sẵn sàng sạt lở bất cứ lúc nào khi hứng thêm lượng mưa rất lớn từ bão Kalmaegi. 

Trong buổi họp trực tuyến trưa cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi không giấu được vẻ lo ngại khi nói về nguy cơ sạt lở đất khu vực vùng núi phía tây và vùng tỉnh Kon Tum cũ. Vì cũng như Huế và Đà Nẵng, tỉnh này vừa hứng chịu lượng mưa khá lớn trong đợt mưa lũ vừa qua.

Còn ngay tại tâm bão Gia Lai - Đắk Lắk, nguy cơ ngập lụt diện rộng vùng đồng bằng và các đô thị phía đông đã hiển hiện. Ngoài việc đốc thúc sơ tán dân, lãnh đạo Chính phủ đặc biệt lưu ý chính quyền địa phương chăm lo cái ăn cái mặc cho bà con nơi sơ tán.

 Đồng thời khuyến cáo bà con dự trữ thực phẩm, chất đốt để cầm cự trong thời gian chờ cứu hộ nếu ngập lụt còn kéo dài nhiều ngày. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nói tỉnh này đã lên phương án di dời dân các vùng thấp trũng với mức dự phòng bão lũ cao hơn đỉnh lũ lịch sử từ trước tới nay; quyết không để người dân sống trong cảnh ngập lụt, nguy hiểm khi bị nước lũ bao vây.

sạt lở - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo phòng tránh tối đa hậu quả của bão - Ảnh: TẤN LỰC

Lo an toàn cho dân và khôi phục sản xuất

Theo phương án của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong trường hợp mưa bão gây chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt kéo dài, các tỉnh phải bố trí đủ lực lượng, phương tiện và lương thực, nhu yếu phẩm để ứng cứu cho dân, linh hoạt cho học sinh nghỉ học khi diễn biến mưa lũ kéo dài. 

Các tuyến giao thông qua các ngầm tràn, khu vực ngập lụt phải bố trí người canh gác, hướng dẫn; đảm bảo giao thông thông suốt trên những trục đường chính. Một điều quan trọng nữa để chỉ đạo liền mạch trong điều hành là phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để ứng cứu kịp thời các tình huống phát sinh. 

Riêng những hồ chứa thủy điện, thủy lợi được yêu cầu có biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du. Chủ hồ phải chủ động vận hành giảm lũ cho hạ du khi xảy ra mưa lũ lớn.

Tại tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh này đã có mặt tại vùng ven biển chỉ đạo khẩn trương công tác ứng phó, sơ tán dân và xử lý những điểm có nguy cơ sạt lở, triều cường. Những địa điểm trọng yếu như phường Sông Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc... được đặc biệt quan tâm. 

Phó bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy yêu cầu các địa phương phải kiên quyết vận động người dân sơ tán, trong trường hợp cần thiết phải cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng khi xảy ra tình huống nguy hiểm trong bão và sau bão.

sạt lở - Ảnh 4.

Người dân ở thôn Vũng La, phường Sông Cầu, đưa thuyền lên nơi trú tránh trước bão - Ảnh: TRUNG TÂN

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cũng đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị bố trí sẵn phương tiện, máy móc, vật tư để khắc phục khi xảy ra sạt lở, ngập úng. Yêu cầu các địa phương ven biển cử người trực 24/24h, không để bị động khi triều cường dâng và gió mạnh, mưa to. 

Ông Phạm Chí Toàn - Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk - thông tin thêm các hồ chứa, thủy điện trên địa bàn đã chủ động xả điều tiết cắt giảm lũ cho vùng hạ du trước khi bão đến.

Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh, thông tin tỉnh này đã có các phương án ứng phó với hậu quả do bão gây ra như ngập lụt, sạt lở đất. Chín tổ công tác phụ trách chống bão hoạt động hết công suất với tinh thần đặt tính mạng người dân lên hàng đầu. 

Theo ông Toàn, sau khi bão Kalmaegi đi qua, ngoài việc ứng phó với ngập lụt và sạt lở đất, còn phải tính tới kế hoạch khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống và sinh kế cho người dân.

Nói rõ thêm, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau khi bão Kalmaegi đổ bộ, tỉnh kích hoạt đồng thời các phương án ứng phó với bão và thiên tai kép như lũ lụt, sạt lở đất. Trong kịch bản ứng phó với mưa lớn và sạt lở sau bão, tỉnh sẽ sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao, đảm bảo sản xuất, điều tiết an toàn hồ chứa. 

Tỉnh này đã bố trí lực lượng và máy móc túc trực tại các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt như đèo Khánh Lê, đèo Ngoạn Mục để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu.

sạt lở - Ảnh 5.

Gió giật rất mạnh khu vực ven biển Quy Nhơn khiến cửa kính khách sạn Hải Âu bị bể vào tối 6-11 - Ảnh: MINH HÒA

Cây xanh, trụ đèn, mái nhà, bảng quảng cáo bay theo gió bão

Từ 17h chiều 6-11, mưa gió từ cơn bão Kalmaegi (Hải Âu) bắt đầu mạnh dần và ảnh hưởng trực tiếp tới bờ biển Nam Trung Bộ. Đến 18h gió rít liên hồi, thổi bay mái tôn, trụ điện, vỡ cửa kính chung cư, khách sạn, cây xanh ngã đổ ngổn ngang tại các vùng đô thị.

Khi tâm bão còn cách Quy Nhơn 20km, vùng đất liền Phù Cát (Gia Lai) đã đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Còn tại các vùng bờ biển, sóng biển đục ngầu đánh bọt trắng xóa cao 4 - 7m. Những cây dừa, cây xanh cảnh quan ven biển oằn mình uốn cong hết cỡ theo gió bão.

Tại khu vực Quy Nhơn, ngay từ những giờ đầu bão đổ bộ, trên các ngả đường trung tâm, mái tôn bay loảng xoảng, cây xanh gãy cành, mô hình du lịch ngã đổ la liệt ra đường. Những tấm bảng trang trí, panô quảng cáo cũng chung số phận khi quá mỏng manh trước sức gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 13 - 14.

Điện lưới nhiều khu vực dần mất nguồn khi tôn bay, cây ngã đổ vào đường dây điện. Cả vùng đô thị chìm dần trong bóng tối, bao trùm bởi những cơn gió rít gai người và tiếng mái tôn va đập loảng xoảng theo từng tràng gió giật.

Đến 19h, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13, giật cấp 15.

Thế nhưng khi tâm bão quét qua khu vực Quy Nhơn mang tới một khoảng lặng đáng sợ hơn 40 phút - trời không mưa, tắt hẳn gió. Nhiều người lầm tưởng bão đã tan vì gió đã lặng, nhưng sau một hồi tâm bão lia qua, những cơn gió giật bất ngờ nổi lên dữ dội.

Những khu vực xa bờ biển như vùng đô thị An Khê trên đèo An Khê (Gia Lai) cũng hết sức lo lắng khi bao đời nay chưa lúc nào gió bão có thể đạt tới cấp 9 khi quét đến nơi này như trong bão Kalmaegi.

Ngay khi bão vào, những cơn mưa cực lớn đã đổ xuống toàn miền, kể cả vùng trung du và miền núi, kéo dài từ Quảng Ngãi tới tận Lâm Đồng. Chỉ trong vài giờ, lượng mưa đo được nhiều nơi đã vượt 200mm, báo trước khả năng một trận lũ lụt sau bão.

Theo báo cáo nhanh đến 19h tối 6-11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, để ứng phó với bão Kalmaegi, các tỉnh thành từ Huế đến Đắk Lắk đã tổ chức sơ tán gần 129.000 hộ với hơn 537.000 người dân.

Đà Nẵng đưa dân đi tránh sạt lở

Bão qua, lo ngập lụt, sạt lở tới - Ảnh 6.

Người dân phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng chằng mái nhà chống bão - Ảnh: LÊ TRUNG

Sau hơn một tuần dầm dề trong mưa lũ, nhiều khu vực miền núi vốn đã "no nước", trong ngày 6-11, chính quyền cùng người dân các xã vùng cao TP Đà Nẵng chạy đua di dời dân để tránh sạt lở.

Ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam cũ), cho biết trong ngày lực lượng chức năng đã di dời hơn 200 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Trong khi đó ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, cũng thông tin hơn 100 hộ dân đã được sơ tán ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở. Ngay trong trưa 6-11, xã A Vương đã phát xong 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì gói và nhu yếu phẩm khẩn cấp cho người dân các thôn sau 10 ngày bị cô lập.

Sau một tuần dầm mình trong lũ, người dân ven sông Vu Gia - Thu Bồn hơn ai hết nặng trĩu nỗi âu lo trước mưa to gió lớn của bão Kalmaegi. Các ngôi làng ở xã Hà Nha, Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An vốn chưa khô bùn từ trận lũ cũ mấy ngày trước nay người dân lại phải gồng mình ứng phó đợt mưa bão mới.

"Từ 28-10 đến nay dân ven sông chúng tôi bê bết bùn đất, nhà cửa ngập sâu. Lũ vừa rút đi thì bão lại về, trong khi sức đã kiệt lả. Hai hôm nay đi khắp xóm thấy ai cũng âu lo, cầu mong cho tai qua nạn khỏi, chứ năm nay quá khốc liệt với mưa bão" - ông Nguyễn Khóa, Tổ an ninh thôn Vĩnh Phước (xã Hà Nha), nói trong mệt mỏi.

Riêng ở các làng vùng cao của xã Trà Leng, cuối chiều 6-11, hàng trăm người dân sau nhiều ngày tá túc trong 45 lán tạm được bộ đội dựng lên để tránh sạt lở mấy ngày qua được tiếp tục di dời đến các điểm tránh trú tập trung ở trường học và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn.

Trung tá Lưu Phước Thủy - Phó chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Trà My - cho hay các lán tạm này không đảm bảo an toàn trong bão nên dân được di chuyển qua nơi khác. Dù mệt mỏi và trĩu nặng âu lo, chưa được về nhà sau hơn một tuần, nhưng nhờ có chính quyền và bộ đội mà dân được an toàn hơn.

TP.HCM: triều cường gây ngập nặng

Chiều tối 6-11, triều cường gây ngập nặng tại nhiều khu vực ở TP.HCM. Tại bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới, triều cường đã vượt bờ tường chắn tại một số khu vực, tràn vào khu dân cư bên trong. Nhờ bao cát chặn thêm nhiều lớp của chính quyền địa phương, nước được ngăn chặn phần nào. Tuy nhiên ở một số khu vực không có kè, nước dâng lên nhanh, tràn vào nhà dân, đường sá. Nhiều nhà xây đắp bao cát phía trước để ngăn đợt triều này.

Tương tự tại đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, đường Phạm Hữu Lầu giao đường 15B, phường Tân Mỹ, đoạn giao Văn Tiến Dũng - Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh trước đây) cũng ngập sâu, có đoạn nước ngập gần bằng bánh xe máy. Dòng người, xe nối dài, nhiều xe chết máy giữa dòng nước.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, hôm nay (7-11) thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ vẫn phổ biến nhiều mây, ngày mai mưa rào nhiều nơi và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa nhiều tập trung chính trong buổi sáng.

Bên cạnh đó dự báo mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm trong 1-2 ngày tới, đỉnh triều vẫn ở mức rất cao. Cần đề phòng mưa kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông.

sạt lở - Ảnh 6.

Em Gia Phú (10 tuổi) tan học phải dắt xe lội nước trên đường Nguyễn Bình về nhà - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sau bão là mưa rất to, nỗi lo thêm bão mới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi bão Kalmaegi đổ bộ tối qua thì hôm nay (7-11) mưa sau bão vẫn tiếp tục duy trì, trong đó mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đặc biệt khu vực từ nam Quảng Trị đến Lâm Đồng mưa to đến rất to. Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to 200 - 400mm, có nơi hơn 600mm. Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng mưa to đến rất to 150 - 300mm, có nơi hơn 450mm. Cảnh báo mưa cường độ lớn hơn 200mm/3h.

Trong khi đó, các trang dự báo quốc tế đều phát bản tin cảnh báo về cơn bão mới hình thành trên tây Thái Bình Dương. Trang dự báo Tropical Storm Risk (Anh) cho biết đây là cơn bão thứ 26 có tên Fung Wong (Phượng Hoàng).

Dự báo của trang này cho thấy bão Phượng Hoàng di chuyển tây bắc hướng về Philippines trước khi vào bắc Biển Đông. Tương tự, trang JMA của Nhật cũng cho biết áp thấp nhiệt đới đã thành bão. Cả hai mô hình này đều dự báo cơn bão Phượng Hoàng sẽ vào Biển Đông khoảng ngày 11-11. Như vậy khả năng khi vào Biển Đông, nó sẽ trở thành cơn bão thứ 14 trong mùa mưa bão năm nay ở nước ta.

Tuy nhiên hiện cơn bão còn khá xa, có khả năng chịu nhiều yếu tố tác động.

Bão qua, lo ngập lụt, sạt lở tới - Ảnh 8.Bão vừa qua, lũ dâng lút mái nhà, dân không kịp trở tay

Trước ảnh hưởng của bão số 13 gây ra, hàng ngàn người dân xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trắng đêm qua chờ ứng cứu do nước lũ dâng cao đột ngột, họ không kịp trở tay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất