Bao giờ cổng trường mở ra?

Sinh viên QUỲNH MAIMINH PHƯỢNG ghi
Sinh viên QUỲNH MAIMINH PHƯỢNG ghi

TT - Tôi là sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đang học tập tại cơ sở 56 Hoàng Diệu, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Hiện nay tôi cùng nhiều bạn sinh viên khác rất khó khăn với quyết định đóng cổng trường của nhà trường.

Trường buộc sinh viên đi cổng sau?

Từ đầu năm 2014, nhà trường quyết định đóng cổng chính (tại 56 Hoàng Diệu, P.Linh Chiểu), chỉ mở cố định một ngày bốn lần (6g-7g, 11g-11g30, 12g30-13g, 17g-17g30). Sinh viên muốn tham gia các hoạt động ngoại khóa, học thể dục hay lên thư viện trái giờ mở cổng phải đi bộ vòng cổng 17 (cổng nằm trên đường số 17, Q.Thủ Đức) với quãng đường dài cả cây số.

Vậy mà từ ngày 21-4, nhà trường quyết định đóng luôn cổng 17, chỉ mở duy nhất cổng 16 (trên đường số 16, Q.Thủ Đức). Việc đóng cổng 17 khiến sinh viên sống tại ký túc xá khu M (gần cổng 17) muốn ra ngoài, đi mua đồ ăn... phải đi một đoạn đường khá xa mới tới được cổng 16. Cổng 17 đóng cũng gây khó khăn cho sinh viên đi học và luyện tập thể dục vì sân vận động M nằm gần cổng 17.

Để đón được tuyến xe số 8, số 6 thì quãng đường mà sinh viên đi bộ dài gấp đôi: đi vòng tròn hơn 1,5km từ cổng 16 qua cổng chính, về lại đường số 17. Những ngày trời nắng, đi bộ dưới cái nắng chang chang, sinh viên khá mệt mỏi và học tập kém hiệu quả. Và cao điểm là trong kỳ thi vừa qua, lịch thi có rất nhiều ca nên những sinh viên thi ca 2, ca 4 không được vào trường bằng cổng chính, phải đi vòng cổng 16 nên nhiều bạn bị trễ giờ thi.

Việc cổng chính bị đóng phần lớn thời gian, cộng với việc đóng cả cổng 17 khiến sinh viên đổ dồn về cổng 16. Bãi giữ xe ở cổng này chật cứng, chỉ chừa một lối nhỏ để vào trường. Giờ tan học, sinh viên quá đông nên việc lấy xe và đi lại hết sức khó khăn. Bên ngoài, con đường 16 rất hẹp, giao nhau với đường Hoàng Diệu nhưng không có đèn giao thông, hai bên lề đường bị chiếm dụng để bán hàng rong nên sinh viên phải tràn xuống lòng đường để đi, rất dễ xảy ra va quẹt, tai nạn giao thông.

Sẽ mở cổng trong kỳ thi

Theo ông Lê Sĩ Đô - phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, trước cổng chính của trường có nhiều gánh hàng rong tập trung buôn bán rất mất mỹ quan. Việc đóng cổng nhằm dẹp cảnh buôn bán này, đồng thời chấn chỉnh phong cách và tác phong của sinh viên. Đối với cổng 17, do có xe lớn chở nguyên vật liệu ra vào công trình đang xây dựng gần đó thường chạy với tốc độ nhanh rất nguy hiểm nên nhà trường phải đóng cổng để bảo đảm an toàn cho sinh viên.

Ông Lê Sĩ Đô thừa nhận có bất cập trong việc phối hợp với bảo vệ cổng trường, ảnh hưởng đến giờ giấc thi cử của sinh viên. Ông cho biết nhà trường đã có văn bản chỉ đạo vào kỳ thi sẽ mở cổng chính cho sinh viên vào tất cả các ca thi. Cổng 17 sẽ mở bốn lần/ngày để giảm ùn tắc, tiện lợi cho sinh viên đón xe buýt. “Đối với các sinh viên khu M, nếu có lịch học ngoại ngữ, tin học, học bơi... cố định ở bên ngoài thì có thể liên hệ với phòng công tác sinh viên xin giấy ra vào, bảo vệ sẽ mở cổng để các bạn tiện đi lại” - ông Lê Sĩ Đô nói.

Sinh viên QUỲNH MAIMINH PHƯỢNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất