
Một nhóm CĐV Malaysia trước thềm trận đấu - Ảnh: METRO
"CĐV Malaysia đâu cả rồi?", báo BH Online của Malaysia bàng hoàng giật tít trong bản tin được đăng ngay trước khi bóng lăn.
Nhiều trang báo Malaysia khác như My Metro hay Buletin cũng đăng tải các bản tin thể hiện sự ngạc nhiên về bầu không khí "tẻ nhạt" của lực lượng khán giả nhà trước thềm trận đấu.
"Tính đến sáng nay, chỉ có khoảng 5.000 vé được bán ra, một thực trạng khó tin. CĐV Malaysia dường như đã không còn cuồng nhiệt nữa", báo BH bình luận.
Nhiều góc máy truyền hình cho thấy vì sao các trang báo Malaysia lại tỏ ra cảm thán về lượng CĐV đến sân của đội nhà.
Dù hầu hết các góc khán đài đều có khán giả, nhưng số ghế trống xen kẽ lại khá nhiều. Ở các khu khán đài C và D, có đến hàng ngàn chỗ ngồi còn trống.
"Và các CĐV cũng không hề cuồng nhiệt. Các cầu thủ Việt Nam không phải chịu nhiều sức ép trong trận đấu. Dễ hiểu vì sao đoàn quân của ông Kim Sang Sik lại chơi bóng khá thong dong", trang HarimauMalaya nhận xét.
Như nhiều trận đấu khác, "đại chiến" lần này giữa Malaysia và Việt Nam cũng tồn tại một số pha bóng gây tranh cãi. Đặc biệt là tình huống thủ thành Lê Giang Patrik thoát thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR.
Nhưng hầu hết các trang báo Malaysia khi trực tuyến trận đấu - như Malan Bola, Utusan... đều không nói nhiều về pha bóng này.
Thay vào đó, làng truyền thông của Malaysia tập trung vào thái độ "chán chường, tẻ nhạt" của người hâm mộ nước nhà.
Đây đã là một vấn đề được làng bóng đá Malaysia đặt ra trong nửa năm qua, kể từ sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA phanh phui vụ nhập tịch cầu thủ gian dối. Niềm tin của CĐV Malaysia từ đó giảm sút nghiêm trọng, khiến các trận đấu của họ không còn sôi động như trước.
Việc tổ chức trận đấu trên sân Kuala Lumpur có sức chứa vỏn vẹn 18.000 người từng được kỳ vọng sẽ giúp các trận đấu của Malaysia chật kín khán giả trở lại, nhưng rồi điều này đã không đến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận