Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Bánh mứt 'quê' gửi chiến sĩ biên giới Tây Nam ăn tết
TTO - Chiều buông! Chái bếp quê ở nhà bà Bảy Muôn - Phan Kim Ngân (ở Cồn Sơn, quận Bình Thủy - TP Cần Thơ) lúc nào cũng rực lửa hồng để ngào mứt làm quà gửi cho các anh chiến sĩ biên giới Tây Nam chống dịch xa nhà ăn tết…

Những bà mẹ quê ở Cồn Sơn, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ ngào mứt gừng gửi cho các chiến sĩ biên giới Tây Nam đón tết - Ảnh: Lê Bảy
"Mình ở đây là nhất rồi. Tết cũng ở nhà quây quần ấm cúng bên gia đình. Còn các chiến sĩ bộ đội lại xa nhà ngày đêm chống dịch...", bà Bảy Muôn cảm cảnh khổ cực, vất vả của các anh chiến sĩ bộ đội ở biên giới Hà Tiên - Kiên Giang ngày đêm chống dịch COVID-19.
Gửi "yêu thương" trước đó bà Bảy Muôn, cô Năm Phước, chị Bé Bảy và hơn 30 bà mẹ quê ở Cồn Sơn đã gói 1.000 đòn bánh tét. Giờ đây, mùa xuân Tân Sửu 2021 cận kề, các bà mẹ quê lại loay hoay mấy ngày nay chuẩn bị nguyên liệu chu đáo như: dừa, gừng, đường và chuối ép phơi khô để ngào 100 hộp mứt gừng; 100 hộp kẹo chuối; 100 hộp mứt đu đủ; 100 bịt cốm ngào. Đồng thời, mọi người còn kêu gọi các mạnh thường quân địa phương ủng hộ 600 bịt bánh gạo và 150 bịt hột hướng dương… gửi cho các chiến sĩ biên giới Hà Tiên - Kiên Giang vui xuân đón tết.

Không khí ngào mứt của bà mẹ quê ở Cồn Sơn rất vui tươi - Ảnh: Lê Bảy
"Của ít lòng nhiều. Chúng tôi chỉ có tấm lòng thôi. Ai có của góp của mua đồ nấu. Ai có công thì góp công để làm. Làm xong tôi và các chị ở đây sẽ gói cẩn thận để cho các chiến sĩ bộ đội ở biên giới Hà Tiên ăn như để nói rằng chúng tôi luôn âm thầm bên cạnh ủng hộ" bà Bảy Muôn nói.
Vừa gửi gắm chân tình của mình, vừa động viên tinh thần các chiến sĩ chống dịch ở biên giới Tây Nam, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, ở quận Bình Thủy, bày tỏ: "Kẹo bánh, mứt nhà quê này tới tay thì tôi cũng mong các chiến sĩ chống dịch ở biên giới dùng một miếng để ấm lòng. Xa gia đình thì tôi biết các chiến sĩ cũng buồn nhưng các chiến sĩ cũng ráng để sau khi hết dịch rồi về xum vầy cùng gia đình…".

Mỗi miếng mứt gừng là tấm lòng của bà Bảy Muôn, cô Năm Phước, chị Bé Bảy và hơn 30 bà mẹ quê ở Cồn Sơn dành cho các chiến sĩ biên giới Tây Nam - Ảnh: Lê Bảy.

Gửi cốm ngào - món ăn "quê" ngày Tết nhưng bà Bảy Muôn hi vọng các chiến sĩ biên giới Tây Nam ăn sẽ ấm lòng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Những đòn bánh tét nghĩa tình của bà Bảy Muôn, chị Bé Bảy gửi cho chiến sĩ biên giới Tây Nam - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lỉnh kỉnh quà tết của người dân Cồn Sơn gửi cho chiến sĩ biên giới Tây Nam ăn tết - Ảnh: CHÍ CÔNG

Mỗi miếng bánh, miếng mứt nhà quê, các bà mẹ ở Cồn Sơn hi vọng các chiến sĩ chống dịch nơi biên giới ấm lòng ngày Tết - Ảnh: CHÍ CÔNG
-
TTO - Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2-2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.
-
TTO - Một người đi xét nghiệm ngẫu nhiên theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng việc làm và được Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thông báo dương tính với SARS-CoV-2. Chính quyền tỉnh Bạc Liêu đang họp khẩn.
-
TTO - Sáng 28-2, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 - cho biết đã cho học sinh của huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và TP Hồng Ngự nghỉ học một tuần từ 1-3 đến 6-3.
-
TTO - Quân đội Myanmar sa thải đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun với lý do 'phản bội đất nước' sau phát biểu mới đây của ông. Nhưng liệu họ có quyền sa thải người được chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi ủy nhiệm?
-
TTO - Những ngày qua, có nhiều người dân nợ tiền sử dụng đất được ghi trong “sổ đỏ” nháo nhào làm thủ tục trả nợ cho Nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định, tùy vào thời điểm nợ mà cần và nên đóng trước ngày 1-3. Vậy ai không cần phải trả nợ gấp?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận