Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
Băng nhóm cho vay nặng lãi, cướp tiền của con nợ lãnh án
TTO - Cho vay tiền với lãi suất đến 30% mỗi tháng, chủ nợ cùng đàn em đến đánh và chiếm đoạt tiền của con nợ chậm trả tiền lãi.

Các bị cáo Cảnh, Tánh và Quốc tại phiên xử sơ thẩm ngày 17-11. - Ảnh: ĐAN THUẦN.
Ngày 17-11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Minh Cảnh (36 tuổi, quê Hậu Giang) 3 năm 6 tháng tù vì ‘cướp tài sản’ và ‘cho vay lãi nặng’.
Ngoài ra, hai bị cáo Nguyễn Ngọc Quốc (32 tuổi, quê Bình Định) và Hồ Văn Tánh (20 tuổi, quê Hậu Giang) cùng bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội ‘cướp tài sản’.
Theo hồ sơ vụ án, Hồ Minh Cảnh bắt đầu cho vay nặng lãi từ năm 2016. Cảnh thuê Quốc và Tánh làm nhiệm vụ đi thu tiền lãi.
Giữa năm 2018, Cảnh cho hai chị em Hương L. và Phương L. (cùng làm tại một quán karaoke ở Gò Vấp) vay tổng cộng 80 triệu đồng với lãi suất 30% mỗi tháng.
Tối 18-3-2019, Cảnh đến quán karaoke, nơi hai chị em Phương L. và Hương L. làm việc để thu tiền lãi. Do gặp khó khăn, không có tiền nên hai chị em này bị Cảnh đánh tới tấp vào mặt.
Sau đó, Cảnh cùng Tánh và Quốc đưa hai chị em đến một quán ăn trên đường Nguyễn Kiệm tiếp tục đánh và lấy 900 ngàn đồng trong bóp của chị Hương L.
Cảnh lệnh cho Quốc chở hai chị em L. về phòng trọ để sau này đến lấy tiền lãi. Trên đường đi do chở 3 và không đội nón bảo hiểm nên bị tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính.
Sau khi nghe hai chị em trên trình bày, tổ tuần tra đã đưa cả ba về trụ sở điều tra, làm rõ.
-
TTO - Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) chính thức khai mạc sáng nay 16-1 tại thủ đô Hà Nội.
-
TTO - 36kg, cao chưa tới 1,5m, Mai Anh nắm chặt lan can cầu thang bước từng bước chậm rãi đến giảng đường. Thử thách nhất có lẽ là giảng đường nhà A bởi ở đây không có lan can hỗ trợ.
-
TTO - Nguồn tin của AFP cho biết ông Trump sẽ rời thủ đô Washington DC vào sáng 20-1, đúng ngày nhậm chức của ông Biden, chứ không phải một ngày trước đó như một số thông tin đã đưa.
-
TTO - "Sáng nay các con làm lại những việc đã học hôm giờ cô đã hướng dẫn. Zun xếp hình, Na cắt chuối, Yên vẽ tranh nha con. Các con còn lại thì xay hạt tiêu..." - người này nháy mắt về phía tôi ra hiệu bắt đầu quan sát.
-
TTO - Chưa bao giờ như những tháng ngày này, gió đánh thức con người đến thế. Cái lành lạnh hanh khô cứ chuồi đi và chợt gọi: Người ơi, ngày cuối năm sắp về rồi!
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận