Phóng to |
| Một cảnh trong VCD do các người mẫu trong nước đóng, trước sự quan sát bằng...ống nhòm của các diễn viên trong vai Việt kiều - Ảnh chụp từ DVD |
Chương trình VCD Tuyển chọn nghệ sĩ (còn có tên khác Tuyển chọn MC) là một chương trình tạp kỹ hài và ca nhạc được làm với chất lượng rẻ tiền và nội dung nhảm nhí (chủ yếu ở các tiết mục hài diễu và giới thiệu tiết mục kiểu anh chàng ngồi ôm đàn với giọng hát mở trong đĩa của ca sĩ UHP, đến khi cô gái phát hiện ra mình lầm, thế là đến bài hát…Yêu lầm !).
Tiết mục "thần đồng" Nguyễn Huy (chừng 7, 8 tuổi) nhảy nhót với những động tác người lớn với bài hát Trả nợ tình xa rồi "Em cho tôi mơ, cho tôi say, cho tôi quên luôn kiếp tù đày" trong VCD nói trên thực ra cũng chỉ là "trích" từ một VCD "nguyên bản" của "ngôi sao" này cũng đang bán đầy ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng.
|
Thực ra mức độ hàng chợ và nhảm nhí của VCD Tuyển chọn nghệ sĩ cũng không hơn gì sự nhảm nhí của nhiều chương trình tạp kỹ lậu đang lưu hành. Các tiết mục hài diễu vô duyên và nhăng nhố trong chương trình này cũng thấy lảng vảng đâu đó ngay trên sân khấu tấu hài trong nước. |
Điều đáng nói ở đây chương trình nhảm nhí như thế dù dán mác một trung tâm ca nhạc hải ngoại, lại gần như 100% được làm ở trong nước, do một trung tâm băng nhạc trong nước đứng ra làm "đại diện", một lực lượng hùng hậu các đạo diễn, quay phim trong nước tham gia, quay hoàn toàn tại VN (TP.HCM, Đà Lạt, Nha Trang), dựng tại VN, và đặc biệt là phần tham gia vừa đông đảo, vừa "tích cực" của hơn 30 người mẫu hàng đầu VN (hầu hết các người mẫu này đều đã và đang sáng giá trên sàn diễn cũng như trên các hình ảnh quảng cáo hiện nay) trong những cảnh phim hạ thấp nhân phẩm của người phụ nữ.
Dẫu vậy, nếu chỉ nhìn những gì diễn ra trên màn ảnh để phê phán "sự tham gia tích cực" của những người mẫu (kể cả tham gia những tiết mục không gai mắt nhưng vẫn là "góp món cho đủ vị") trong chương trình này sẽ là không đủ.
|
Theo tìm hiểu của chúng tôi, người trực tiếp thực hiện chương trình này là Hoàng – người đại diện của Trung tâm Biển Nhớ (dân trong giới thường gọi với cái tên Hoàng “biển tình”). Trên cả nước hiện nay có gần 20 hãng, trung tâm sản xuất băng đĩa. Sự “lọt lưới” dễ dàng của một đơn vị nào đó sẽ khiến những nhà sản xuất khác thấy mất niềm tin về một sự công bằng, lối cạnh tranh không lành mạnh.Một trung tâm băng nhạc không thể giúp cho Hoàng “biển tình” thực hiện các chương trình trên một cách trót lọt như thế, mà không có sự bao che, dung túng đứng sau. Nhưng đó là ai? Dư luận chờ đợi câu trả lời từ phía cơ quan chức năng có thẩm quyền. |
Mà không chỉ có họ tham gia một cách "vô tư" trong VCD này còn có đông đảo các đạo diễn và quay phim tên tuổi: Huỳnh Phúc Điền, Lâm Lê Dũng, Phan Điền, Nguyễn Nam, Lâm Lân Triết…Ác ở chỗ, các đạo diễn và quay phim này chỉ tham gia trong một số video clip "đánh lẻ" được gom về chung trong VCD, nhưng nhà sản xuất lại gom tên tuổi họ trong ê kip dàn dựng cả chương trình !
Nhìn nhận lại sự việc này, chính đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cũng thừa nhận có biết chương trình dựng đưa vào tiết mục không ra gì nhưng không phải tiết mục của mình thì…cũng thôi, vả lại, khi quay cũng không ký hợp đồng, không biết nhà sản xuất sẽ dùng làm gì, trong chương trình nào
Lối làm việc "vô tư" tới mức "vô trách nhiệm" này đang phổ biến trong giới nghệ sĩ, và sự "vô tư" của họ đã bị lợi dụng không chỉ một lần (trước đây là chương trình Những nẻo đường miền Tây của nhóm hải ngoại Vân Sơn).
Trong khi đó, người đại diện giúp Trung tâm Biển Nhớ thực hiện chương trình của họ ở VN, người không hề có tên trên VCD nói trên lại dễ dàng vô can trước dư luận.
|
Theo quy trình thực hiện một chương trình của hải ngọai quay phim ở VN, phải có đơn xin phép cùng kịch bản và nội dung chương trình gửi tới cục NTBD. Sau khi xin ý kiến cơ quan An ninh văn hóa, A25, nếu không có gì trở ngại Cục NTBD sẽ cấp phép quay chương trình. Quá trình quay đều được kiểm sóat bởi cơ quan quản lý văn hóa địa phương và công an văn hóa. Trước khi phim được mang đi nước ngoài, còn phải qua khâu kiểm tra lần cuối. |
Người ta có thể hiểu khi các cô người mẫu hoặc nhẹ dạ, cả tin, hoặc vì hám danh, hám tiền có những việc làm đáng lên án. Nhưng sẽ thật không hiểu nổi khi với một quy trình được quy định chặt chẽ như vậy, mà một chương trình trên 20 tiết mục, được dàn dựng và quay trong nhiều ngày tại các thành phố lớn ở VN lại lọt qua các "cửa" kiểm soát dễ dàng cho đến khi nó tự quay về VN gần hai năm sau.
Nếu chuyện này cứ còn tiếp tục không hiểu nổi thì công chúng và các nhà quản lý xin hãy tin rằng, sau Tuyển chọn nghệ sĩ chúng ta sẽ còn "được" xem nhiều tác phẩm nhảm nhí hơn nữa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận