11/01/2014 00:23 GMT+7

Bán rẻ chữ tín

BÚT BI
BÚT BI

TT - Năm mới ông có dự định làm ăn gì không? Thấy nhiều người ca cẩm khó khăn rồi bó gối chờ thời.

"Giao tiền cho ngân hàng không khác nào giao trứng cho ác”!

- Cơ hội làm ăn đầy ra đấy. Do mấy ông không nhanh nhạy mà thôi. Chỉ riêng vụ xử lừa ngàn tỉ đã giúp tôi mở ra nhiều hướng làm ăn rồi.

- Có chuyện đó sao? Ông định làm gì?

- Tôi sẽ mở công ty chuyên thẩm định các con dấu, chữ ký trên hợp đồng, giấy tờ... để người gửi tiền kiểm tra lại có phải là thật không. Chắc kiếm bộn. Chứ ông xem, giao dịch với ngân hàng mà cũng bị kẹt vì con dấu giả, chữ ký giả.

- Rồi còn gì nữa?

- Tôi sẽ mở dịch vụ chuyên quản lý tài khoản cho người gửi tiền ở ngân hàng vì người ta nói khách hàng phải quản lý tài khoản của mình...

- Tiếp...

- Sau đó là mở văn phòng huy động vốn cạnh tranh với ngân hàng. Bởi lẽ huy động vốn dễ quá. Có gì mình xù luôn với lý do tiền đó không vào hệ thống nên không có trách nhiệm với người gửi...

- Nói càn vừa phải thôi.

- Chứ ông không nghe phát biểu của mấy người ở ngân hàng làm mất tiền của khách hàng à?

- Cái lập luận đó không bao giờ có trong suy nghĩ của những người làm ngân hàng chân chính. Làm ngân hàng là dựa vào chữ tín. Nói thế còn ai dám làm khách hàng của ông.

- Vậy mà người ta cứ nói. Biết là nghe chẳng lọt lỗ tai.

- Ông biết tại sao không? Để chạy trách nhiệm. Né bớt được thì cứ né...

- Đừng dại, nói thế là bán rẻ chữ tín đấy.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên