Vừa rồi, tôi đến cửa hàng quen để mua mực tẩm gia vị cho con mang vào TP.HCM làm quà nhưng cửa hàng không còn sản phẩm này. Tôi đến khu vực chuyên bán hàng hải sản và vào một cửa hàng lớn được trưng bày rất đẹp, hàng hóa bày bắt mắt để mua hàng. Tôi chọn mua mực tẩm gia vị xé sẵn, hỏi giá và được báo 490.000 đồng/kg.
Do không thường xuyên mua các loại sản phẩm này nên tôi không biết rõ giá cả theo thời điểm, nhưng tin cửa hàng lớn chắc bán đúng giá nên tôi quyết định mua 1kg và đề nghị cô bán hàng cân thành hai hộp. Khi ấy cô bán hàng chợt hỏi nhỏ: “Chị là khách du lịch hay dân địa phương?”. Tôi trả lời là dân Nha Trang và mua cho con mang đi làm quà. Cô bán hàng lại nói (nhỏ) tiếp: “Chút chị ra quầy sẽ bớt”. Tôi hỏi bớt bao nhiêu thì cô bán hàng lại bảo nhỏ: “Chỉ bớt cho dân địa phương thôi, chị nói nhỏ thôi chứ có khách đàng kia họ nghe”. Tôi nhìn sang phía khác thấy có mấy người khách du lịch đang chọn mua hàng.
Lúc tôi ra quầy tính tiền, 1kg mực tẩm có giá 395.000 đồng.
Quả thật, tôi không thể ngờ giá bán cho khách du lịch và giá bán cho dân địa phương lại chênh nhau gần 100.000 đồng/kg mực tẩm như vậy! Và dù đã được mua hàng với giá thấp hơn rất nhiều nhờ là người địa phương, tôi vẫn thấy khó có thể chấp nhận cách buôn bán hai giá như thế này vì không sòng phẳng với khách du lịch.
Tôi kể câu chuyện này mong du khách đến thành phố xinh đẹp của tôi chú ý khi mua hàng hải sản về làm quà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận