13/01/2007 21:16 GMT+7

Bạn đã biết cách trò chuyện với chồng?

THU HUYỀN
THU HUYỀN

TTO - Em năm nay đã 30 tuổi, lấy chồng được bốn năm rồi. Chúng em sống khá hạnh phúc. Mỗi ngày, 2 vợ chồng đi làm về đều nói chuyện về công việc và cuộc sống.

v0jxGX89.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Em năm nay đã 30 tuổi, lấy chồng được bốn năm rồi. Chúng em sống khá hạnh phúc. Mỗi ngày, 2 vợ chồng đi làm về đều nói chuyện về công việc và cuộc sống.

Em cũng hay nói chị kia lấy chồng sao nhỏ tuổi quá, hay chồng chị nọ công nhận hiền lành, thì chồng em sẽ nói bởi vậy sao hồi xưa em không lấy chồng như vậy. Mỗi lần vợ chồng giỡn với nhau, em nói anh cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội nói chuyện nghe chưa được, thì anh ấy lại nói "vậy bỏ đi, lấy người khác cũng còn kịp mà". Trong cuộc sống, có đôi lúc xích mích nhỏ không hài lòng về nhau là anh ấy liền nói nếu em không bằng lòng cuộc sống hiên tại thì chia tay... Nói chung kể cả vui hay buồn anh ấy đều đề cập chuyện chia tay bóng gió.

Bình thường anh ấy rất thương vợ, chăm sóc chu đáo, là người đàn ông tốt, là người có học thức cao, nhưng sao mỗi lần nói chuyện với vợ là như vậy. Em có góp ý nhiều lần rồi, vợ chồng không nên nói chuyện chia tay như cơm bữa nhưng anh ấy vẫn không sửa đổi. Em nhịn anh ấy lắm. Nhiều khi nghĩ mình có vẻ cần anh ấy quá nên anh mới làm tới như vậy.

Còn chuyện gần gũi vợ chồng thì chúng em giống như 2 người bạn sống với nhau. Hai, ba tháng mới quan hệ 1 lần, em muốn có con cũng khó, vì em 30, anh đã 42. Nói thật, em rối trí quá... (P.K.)

- Trả lời của chuyên viên Vũ Thị Thu Huyền - Chuyên viên Tư Vấn Tâm lý Trung Tâm Tư vấn FDC:

Đọc thư em, chúng tôi vừa mừng nhưng cũng không tránh khỏi nỗi ưu tư. Mừng là vì vợ chồng em có cuộc sống khá hạnh phúc, yêu thương, chăm sóc cho nhau, lo lắng là bởi trong cách sống của hai vợ chồng vẫn chưa thật sự tâm đầu ý hợp và tìm được tiếng nói chung.

Em thừa nhận chồng em là người đàn ông tốt trong gia đình, rất thương em, chu đáo với vợ, là người có học thức cao và biết cách sống. Như vậy, ở chồng em hầu như hội tụ khá đầy đủ các phẩm chất người đàn ông mẫu mực của gia đình. Điều mà em cho là tật xấu ở chồng em, theo chúng tôi có lẽ em nên nhìn nhận lại vấn đề. Vợ chồng trao đổi với nhau để hiểu nhau hơn là việc cần thiết phải làm. Thói quen trò chuyện của vợ chồng em như hiện nay là rất tốt, song em nên chú ý đến nội dung câu chuyện đưa ra trao đổi với chồng mình hơn.

Theo thư em viết thì dường như trong câu chuyện trao đổi với chồng em nêu ra những vấn đề vặt vãnh như: nào là chồng chị kia nhỏ tuổi, chồng chị nọ hiền lành. Như vậy hóa ra em đem chồng mình so sánh với chồng của chị nọ, chị kia. Giả sử em đặt mình vào vai trò của chồng em thì em sẽ phản ứng thế nào hay là em cảm thấy bị xúc phạm nặng nề? Đó là chưa kể ông xã em lớn hơn em 1 con giáp, anh ấy sẽ suy nghĩ gì khi vợ mình cứ “mở miệng ra” là khen chồng cô nọ, chồng cô kia…?

Và nếu em cứ suy nghĩ, hành động như thế thì liệu gia đình em có còn giữ được quan hệ hạnh phúc, đầm ấm nữa hay không? Hay là đến lúc không chịu đựng, nhịn nhục nhau được nữa, trước những lời giận hờn của ông xã, em sẽ rời bỏ? Hạnh phúc trong đời sống gia đình không phải là những điều quá xa xôi, và cũng không dễ dàng đạt được. Nó đòi hỏi ở sự cảm nhận và chia sẻ sâu sắc, tinh tế của cả hai người trong cuộc. Hạnh phúc tưởng như đang ở quanh ta nhưng nếu không biết vun đắp, nuôi dưỡng mỗi ngày thì cũng rất dễ vuột khỏi tầm tay.

Những xích mích nho nhỏ trong cuộc sống vợ chồng là điều không tránh khỏi ở mỗi gia đình, nếu em khéo léo ứng sử và biết nhường nhịn rồi mọi việc sẽ nhanh chóng được giải tỏa.

Em thân mến, khi kết hôn ai cũng mơ ước xây dựng gia đình ấm êm, hạnh phúc và có những đứa con ngoan ngoãn, nhất là khi cả hai vợ chồng đã khá ổn định và thành đạt như em. Theo chúng tôi, có lẽ vợ chồng em vẫn chưa thật sự hòa hợp và tin tưởng nhau nên vẫn chưa thỏa mái trong quan hệ vợ chồng. Nếu em có thiện chí, chủ động cải thiện mối quan hệ, tôn trọng chồng hơn ( tránh so sánh anh ấy với người khác) thì chắc chắn vợ chồng em sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, và ước nguyện có con của em sẽ sớm thành hiện thực.

Em thân mến, cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn nếu mỗi thành viên trong gia đình biết trân trọng và giữ gìn nó.

Chúc em nhiều sức khỏe, nhanh chóng cải thiện quan hệ vợ chồng và sớm có tin vui.

Thân ái.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Chúng tôi sẽ trả lời chung cho các bạn đọc, vì lượng email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên rất khó để trả lời cụ thể riêng cho từng người hỏi. Trường hợp những câu hỏi thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời.

Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu Lối sống.

THU HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất