25/02/2018 13:43 GMT+7

Bán 20kg rau không mua nổi một tô bún

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Giá rau xanh tại Quảng Ngãi rớt thê thảm nhưng vẫn không có người mua, các hộ trồng rau tiếc rẻ công sức ra đồng hái về cho bò, heo ăn.

Bán 20kg rau không mua nổi một tô bún - Ảnh 1.

Bà Chẩm đổ đậu côve cho bò ăn vì không bán được - Ảnh: TRẦN MAI

Đi dọc những vựa rau nổi tiếng của Quảng Ngãi như Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng, Tịnh An, Tịnh Long (TP Quảng Ngãi) những ngày này là cảnh đìu hiu, không có người ra đồng, dù các diện tích rau ở đây đã đến mùa thu hoạch. 

Thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài nông dân đi cắt rau... cho bò, heo ăn.

Chị Hòa (một hộ trồng rau ở xã Tịnh An) thở dài nói cứ nghĩ sau tết giá rau tăng cao, người dân trúng lớn. Ai dè cả tuần qua không có thương lái nào đến mua. Toàn bộ rau, đậu côve nhà chị để già, mấy ngày mới ra đồng cắt về một lần. 

"Cắt cho bò, heo ăn khỏi tốn công dọn cỏ sau này thôi. Rau, đậu chi mà bán 20kg cũng chưa mua nổi một tô bún", chị Hòa than thở.

Theo các hộ nông dân, giá đậu côve hiện tại khoảng 500 - 700 đồng/kg, rau muống 1.000 đồng/kg, dưa leo 500 - 1.000 đồng/kg, mồng tơi và các loại cải 1.500 - 2.000 đồng/kg. 

"Giá xuống tận đấy rồi nhưng vẫn không bán được hàng. Sau tết đến giờ chỉ có một lần thương lái đến thu mua hôm mùng 2 tết với giá tương tự rồi không thấy đến nữa", bà Nguyễn Thị Chẩm (xã Tịnh Long) ngán ngẩm.

Bán 20kg rau không mua nổi một tô bún - Ảnh 2.

Vào thời điểm thu hoạch nhưng đồng rau vắng tanh không một bóng người - Ảnh: TRẦN MAI

Theo các hộ trồng rau, những năm trước, thời điểm sau tết giá rau xanh dao động 10.000 - 50.000/kg. Thương lái Quảng Nam, Đà Nẵng đến thu mua tấp nập. Chưa có đợt nào giá rau sau tết lại bèo bọt đến vậy.

Nhìn mấy sào cải rổ, bà Chẩm tiếc rẻ vì tết năm ngoái bán được với giá 50.000 đồng/kg, còn năm nay bà và nhiều hộ khác phải hái về "đãi" heo, bò. Những hộ không chăn nuôi thì để mặc ngoài đồng, ai muốn hái cứ hái.

Theo nhiều thương lái chuyên buôn bán rau tại chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi, tình trạng rau rẻ như hiện nay là do người dân sản xuất đại trà nên cung vượt cầu. Chưa kể thời tiết thuận lợi, rau được mùa, nhiều tỉnh thành trong đó có "thủ phủ" rau Đà Lạt đổ về rất nhiều với giá rẻ.

Bán 20kg rau không mua nổi một tô bún - Ảnh 3.

Người dân để đậu già rục ngoài đồng không thèm thu hoạch vì bò, heo sau mấy ngày ăn cũng ngán - Ảnh: TRẦN MAI

Bán 20kg rau không mua nổi một tô bún - Ảnh 4.

Từ rau má đến rau ngò, cải, đậu, dưa leo... đều trở thành món ăn của bò, heo - Ảnh: TRẦN MAI

Tại Quảng Ngãi, vụ đông xuân 2017 - 2018 có hơn 1.000ha diện tích chuyên canh rau quả ở TP Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Bình Sơn. Mỗi ngày, có đến hàng trăm tấn rau quả cần tiêu thụ ra thị trường.

Ngoài việc thời tiết thuận lợi, các vùng chuyên canh rau đều đạt năng suất cao, ông Phạm Bá - phó chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Quảng Ngãi - cho rằng lo lắng rau mua ngoài chợ không đảm bảo chất lượng nên nhiều người tiêu dùng đã tự trồng rau ở nhà để sử dụng.

Đó là một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung tăng vọt trong khi cầu giảm sâu gây thiệt hại cho nông dân.


TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên