23/02/2018 21:54 GMT+7

Hoa ly 'cười' muộn, dân Tây Tựu khóc ròng

HÀ THANH - DANH TRỌNG
HÀ THANH - DANH TRỌNG

TTO - Hết tết hoa ly mới bung nở, bà con làng hoa Tây Tựu (Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) thẫn thờ ngồi trên cánh đồng hoa. Hỏi về dự định có trồng vụ hoa mới, bà con chỉ lắc đầu…

Người dân Tây Tựu khóc ròng vì thời điểm này hoa ly mới bung nở - Video: HÀ THANH

Năm 2017, người dân Tây Tựu bị trượt vụ hoa tết vì thời tiết nắng nóng kéo dài, từng thuở ruộng hoa đều bung nở trước tết. Thương bà con mất tết, người dân thủ đô cùng chung tay "giải cứu".

Năm 2018, một lần nữa người dân Tây Tựu trượt vụ hoa tết vì nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài. 

Tết đã qua, nhưng thời điểm này, những cánh đồng hoa của người dân Tây Tựu mới bắt đầu bung nở. 

Hoa nở không đúng tết, cũng không chờ được rằm tháng giêng, giá lại thua mất hơn một nửa.

Ngồi thẫn thờ bên cánh đồng hoa ly vàng, bà Nguyễn Thị Hạnh (50 tuổi) nghẹn giọng: "Sau tết hoa mới nở hết, giá rẻ như bèo. Gia đình tôi trồng 5 sào hoa ly vàng mà có bao nhiêu thua hết rồi. Giá hoa này giờ chỉ bán được 50.000 - 60.000 đồng/bó (10 cành hoa ly 5 tai)".

Bà Hạnh nhẩm tính riêng tiền củ giống mua hết 10.000 - 12.000 đồng/củ, với giá bán hiện tại, bà con nông dân lỗ một nửa tiền vốn, chưa kể công chăm sóc cả năm trời.

Hoa ly cười muộn, dân Tây Tựu khóc ròng - Ảnh 2.

Người dân Tây Tựu cắt bán hoa ly với giá xuống thấp. Hoa nở muộn không đúng dịp tết, bà con nông dân chấp nhận thua lỗ - Ảnh: DANH TRỌNG

Hoa ly cười muộn, dân Tây Tựu khóc ròng - Ảnh 3.

Những bông hoa ly đã bung nở ở cánh đồng - Ảnh: DANH TRỌNG

Hoa ly cười muộn, dân Tây Tựu khóc ròng - Ảnh 4.

Bà con phải dùng bao lưới với mong mỏi kéo dài thêm 2 - 3 ngày tới - Ảnh: DANH TRỌNG

Khoảng 4 - 5 năm trước, bà con Tây Tựu rủ nhau đến xã Thủy Hội (huyện Đan Phượng) thuê đất, mở rộng diện tích trồng hoa ly. 

Anh Nguyễn Hải Nam (35 tuổi) cho biết gần như 100% người dân trong làng anh đều thuê đất ở Đan Phượng này.

"Tiền thuê đất hết 2 - 3 triệu đồng/sào, nông dân trồng hoa đánh cược với hoa thì phải làm thôi, trồng hoa phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, trúng tết thì tươm nhưng giờ thì lỗ rồi" - anh Nam nói.

Hoa ly cười muộn, dân Tây Tựu khóc ròng - Ảnh 5.

Khoảng 4 - 5 năm trước, bà con Tây Tựu rủ nhau đi thuê đất ở huyện Đan Phượng mở rộng diện tích trồng. Tuy nhiên hơn hai năm nay bà con trồng hoa đều trượt tết - Ảnh: DANH TRỌNG

Hoa ly cười muộn, dân Tây Tựu khóc ròng - Ảnh 6.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa bỏ ra hơn 70 triệu đồng tiền củ giống, giờ chỉ thu được hơn 30 triệu đồng tiền vốn, chưa tính tiền công - Ảnh: DANH TRỌNG

Hoa ly cười muộn, dân Tây Tựu khóc ròng - Ảnh 7.

Bà Hạnh ngồi thẫn thờ bên vựa hoa ly vàng mới bung nở - Ảnh: DANH TRỌNG

Năm nay bỏ ra hơn 70 triệu đồng tiền giống, chị Nguyễn Thị Hoa lắc đầu nói đợt này chỉ thu về được 30 triệu đồng.

Tết nếu có hoa cũng bán được 300.000 - 500.000 đồng/bó (10 cành), nhưng giờ giá trượt xuống 80.000 - 100.000 đồng/bó. 

"Khổ lắm, làm hoa chỉ dựa vào thời tiết thôi, ông trời ủng hộ thì tươm tất nhưng năm nay thua lỗ rồi. Làng này có nhiều người cắm cả sổ đỏ…", chị Hoa buồn rầu nói.

Khi hỏi về dự định trồng vụ hoa mới trong năm nay, chị Hoa bày tỏ: "Giờ hết tiền rồi, nhà cũng đi vay mượn, sang năm chuyển sang trồng hoa cúc, hoa hồng cho nhẹ vốn thôi".

Còn bà Nguyễn Thị Hạnh thì nói như khóc: "Ruộng đi thuê 4 - 5 năm nay nhưng vỡ trận rồi. Tiền hết rồi không làm hoa nữa đâu, không có tiền, không còn sức nữa".

Hoa ly cười muộn, dân Tây Tựu khóc ròng - Ảnh 8.

Bà con phải cắt hoa ly bán với giá xuống thấp. Hoa nở trượt tết, cũng trượt luôn dịp rằm tháng giêng - Ảnh: DANH TRỌNG

Hoa ly cười muộn, dân Tây Tựu khóc ròng - Ảnh 9.

Những bó hoa ly vừa được cắt bán. Giá bó hoa 10 bông này chỉ khoảng 80.000 - 100.000 đồng - Ảnh: DANH TRỌNG


HÀ THANH - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên