21/08/2013 04:51 GMT+7

Bài học đẹp cho đời

BÚT BI
BÚT BI

TT - Thiệt là bàng hoàng: một trường tiểu học ở vùng ngoại thành Hà Nội bắt học sinh phải mặc đồng phục mà giá mỗi bộ tới 600-700 ngàn đồng, hơn một trăm ký lúa. Cũng may mà ông sở chủ quản đã cho dừng lại!

- Đầu năm học, đủ chuyện tiền nong làm khổ phụ huynh, sao lại còn làm khổ nhau thế nhỉ...

- Nhưng chưa hết! Nhiều trường cũng... chơi ác: đồng phục học sinh thay theo năm, theo lớp. Thế nên quần áo còn lành lặn nhưng năm sau phải mua mới! Đến độ khăn quàng cũng in cả tên trường để hết đường mua chỗ khác!

- Thế thì tệ quá! Giáo dục trẻ nhỏ mà hành xử u minh như thế không biết sau này tụi nhỏ ra sao.

- Nhưng năm học mới cũng có nhiều chuyện vui ông ạ. Đó là cô bé Trang “đường rầy” vừa được “Tiếp sức đến trường”, là bạn Cường làm thuê được nhiều người nhận làm gia sư. Cùng với các em còn có hàng ngàn bạn trẻ nghèo khắp các miền đất nước đợt này được nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ để bước vào giảng đường!

- Mừng cho các em và cảm ơn Tuổi Trẻ nha ông Bi!

- Phải cảm ơn các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và tấm lòng nhân ái của bạn đọc Tuổi Trẻ. Chính họ đã làm nên học bổng này. Và cũng cảm ơn các bạn học sinh nghèo, các bạn đã cho cuộc sống thấy nghị lực vươn lên đẹp đẽ, cho cuộc sống có cơ hội thể hiện lòng nhân ái và chính các bạn là bài học đẹp cho đời.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên