22/09/2017 11:58 GMT+7

Bác xe ôm chở... làn gió mát

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TTO - Trong một tuần mà tràn ngập trên các trang báo là màu sắc u ám của hàng loạt thông tin các vụ đại án, về quan chức nhiều địa phương bị kỷ luật, hình ảnh của ông Hùng rõ ràng là một gam màu sáng đầy tích cực.

Bác xe ôm chở... làn gió mát - Ảnh 1.

Đọc thông tin này khiến lòng người ta nhẹ nhõm.

Xét về giá trị vật chất, với một số người, số tiền này chưa hẳn là quá lớn. Nhưng đối với một người không nhà cửa phải ở trọ, làm đủ nghề để gồng gánh nuôi gia đình như ông Hùng, đó là số tiền khổng lồ mà chưa chắc cả đời ông có thể tích cóp được. 

Những ai còn có ý định dùng mọi thủ đoạn, lọc lừa để chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình xin hãy lắng lại vài giây để chiêm nghiệm tâm sự thật thà của ông Hùng: "Số tiền trên dù lớn cũng không phải của mình, mình lấy đi thì tội người ta lắm".

Tiền bạc rất cần cho cuộc sống, nhưng không phải đoạt được nó bằng mọi giá. Có lẽ giờ này ông Hùng cảm thấy rất hạnh phúc vì làm việc tốt, các con ông sẽ tự hào về cha mình dù ông chỉ là một người chạy xe ôm. 

Quyết định trả lại tiền cho người mất không chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người đánh mất, mà còn là niềm vui trong tâm hồn ông. Đó mới là hạnh phúc chân thật. Điều đó khác xa hoàn toàn sự thỏa mãn về vật chất mà không ít người đã lầm tưởng để cố công đạt được.

Đáng ngưỡng vọng hơn khi đặt hành động của bác xe ôm này bên cạnh các quan chức luôn tìm mọi thủ đoạn đục khoét của công vừa bị Ủy ban Kiểm tra trung ương xử lý kỷ luật. Hầu hết những người trong số họ không phải quá khó khăn hay thiếu thốn về vật chất. 

Thậm chí có không ít người "của chìm của nổi" dùng cả đời vẫn không hết, nhưng lòng tham đã thôi thúc họ tìm đủ mọi cách, vận dụng mọi mánh khóe để vơ vét của công.

Nhặt được của rơi trả người đánh mất luôn là hành động đẹp đáng để người khác ngưỡng mộ. Càng đẹp hơn khi hành động này xuất phát từ một người nghèo khó, không nhà cửa và phải làm đủ nghề để gồng gánh nuôi gia đình và chăm lo cho các con học hành như ông Hùng.

Cuộc sống này vẫn còn đó nhiều gam màu hồng tươi, nhờ những người như bác xe ôm tên Hùng ở Bình Dương.

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên