Tạm đình chỉ công tác bác sĩ Vúng
Tại đây, anh Giàu được bác sĩ chẩn đoán là sốt xuất huyết và cho uống thuốc hạ sốt, giảm đau. Thấy điều trị tại bệnh viện hai ngày bệnh anh Giàu không thuyên giảm, chúng tôi xin chuyển viện nhưng bác sĩ không cho.
Khi thấy anh Giàu vẫn sốt, vật vã vì đau đầu, đại diện công đoàn công ty phải đến bệnh viện xin chuyển viện thì nhận được những lời lẽ thiếu y đức của một số bác sĩ, nhân viên khoa nội thần kinh và không được hỗ trợ xe cấp cứu của bệnh viện nên phải đi taxi. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, anh Giàu được chẩn đoán bị lao não màng não, tuy đã hết nguy kịch nhưng tình trạng vẫn rất nặng. Bệnh viện Hóc Môn đã chẩn đoán sai bệnh phải chịu trách nhiệm.
Bác sĩ Trịnh Phú Xuân (phó giám đốc Bệnh viện Hóc Môn) trả lời:
- Bệnh nhân nhập viện trưa 5-10 với triệu chứng sốt, đau đầu và đã bị bệnh trước đó bốn ngày. Do đang là mùa dịch sốt xuất huyết và anh Giàu không có những dấu hiệu thần kinh như cứng gáy, nôn ói, co giật... nên bác sĩ chẩn đoán là bệnh sốt xuất huyết.
Tuy người nhà có nói anh Giàu bị co giật nhưng thực tế là do sốt cao nên anh bị run. Sáng 7-10, trước khi chuyển viện, anh Giàu vẫn còn tỉnh táo. Tại bệnh viện, anh Giàu đã được ba bác sĩ khám - trong đó có cả bác sĩ nội thần kinh khám khi cấp cứu.
Bệnh viện xin nhận thiếu sót là chẩn đoán không ra bệnh, bác sĩ không thực hiện đúng quy định là phải bố trí xe chuyển viện cho bệnh nhân.
Về thái độ của bác sĩ, nhân viên bệnh viện, bệnh viện đã nhắc nhở, yêu cầu chấn chỉnh và sẽ họp hội đồng thi đua xem xét giải trình của các bác sĩ, nhân viên có liên quan để xử lý cụ thể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận