15/05/2020 12:38 GMT+7

Bác rể sát hại man rợ cháu trai 7 tuổi rồi phi tang thi thể, lĩnh 20 năm tù

DIỆP THANH
DIỆP THANH

TTO - Chấp nhặt câu nói của em gái vợ, người bác rể đã ra tay sát hại bé trai 7 tuổi rồi mang thi thể đi phi tang.

Bác rể sát hại man rợ cháu trai 7 tuổi rồi phi tang thi thể, lĩnh 20 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ Huy Toản tại tòa - Ảnh: DIỆP THANH

Ngày 15-5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Huy Toản (42 tuổi, ở Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội giết người. Toản chính là người bác rể có hành vi sát hại cháu họ 7 tuổi dã man rồi chôn thi thể.

Theo hồ sơ vụ án, cháu N.H.T. (7 tuổi) là con trai của chị N.T.T. (em vợ của Trọng).

Ngày 24-4-2019, cháu T. được cháu V.B.H. (con gái Toản) chở về nhà mình sau khi tan học để ăn cơm trưa và nghỉ ngơi. Chiều cùng ngày, cháu H. và cháu T. lại chở nhau đi học.

Ở nhà một mình, bị cáo Toản nhớ đến việc trước đó khoảng vài ngày, cháu T. nói "bác Toản là thằng tù" và chị T. nói Toản "tâm thần chỉ biết chơi mà không biết làm" nên sinh ra bực tức, nảy sinh ý định sát hại bé trai 7 tuổi để trả thù.

Theo cáo trạng,  Toản lấy xe đuổi theo cháu H. và cháu T. Khi đến khu Đồi Chói thuộc địa phận xã Thủy Xuân Tiên, bị cáo bảo cháu T. sang mình chở vì đường khó đi. Sau đó người bác đưa cháu về nhà cũ của mình.

Tại đây, bị cáo đã dùng xe máy đâm thẳng vào người khiến cháu T. ngã xuống nền sân, bất tỉnh. Sau đó bị cáo lôi cháu bé vào bếp.

Thấy cháu vẫn còn thở, bị cáo dùng xẻng đập làm cháu tử vong.

Xác định cháu T. đã chết, Toản cho thi thể vào bao tải mang ra góc vườn đào hố chôn. Sau đó, Toản lấp đất, gạch lại để tránh bị mọi người phát hiện.

Không thấy con về nhà, gia đình cháu T. đi tìm và báo công an. Một ngày sau khi gây án, kẻ sát hại cháu họ bị bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo nói rất ân hận về hành vi của mình. Sau đó ông ta xin HĐXX cho mình được gửi lời xin lỗi với gia đình bị hại.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội "Giết người".

Bắt nghi phạm sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang ở vườn hoa Bắt nghi phạm sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang ở vườn hoa

TTO - Không có tiền trả nợ và bị thúc ép nhiều, Trịnh dùng búa đinh sát hại chị H. rồi đốt xác để phi tang ở vườn hoa Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên