Để tiết kiệm, hai bà cháu em đã mang theo cá khô, tép rang để ăn trong những ngày thi.
Bà Lư Thị Bướm (67 tuổi, bà ngoại em Cẩm Tú) cho biết sáng 29-6 hai bà cháu đi tàu từ Phú Tân sang thị trấn Sông Đốc, rồi đón xe buýt lên bến xe Cà Mau.
Tại đây, hai người tiếp tục đón xe lên Bạc Liêu. Nhờ được đội sinh viên tình nguyện hướng dẫn, hai bà cháu đã đến khu ký túc xá thuộc Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất Bạc Liêu để đăng ký chỗ trọ miễn phí.
“Để đưa cháu đi thi tui dành dụm được gần 1 triệu đồng, nhưng lên tới Bạc Liêu tiền xe đã hơn 400.000 đồng. Số tiền còn lại tui định dành mua cơm trong mấy ngày thi, ăn với tép rang và khô cá phi mang theo” - bà Bướm tâm sự.
Nói về hoàn cảnh của Tú, bà Bướm cho biết nhà có hơn 10 công đất nuôi tôm nhưng những năm gần đây liên tục thất bại. Hiện tại số tiền nợ ngân hàng đã lên tới hơn 100 triệu đồng, cha Tú hằng ngày phải đi làm thuê kiếm tiền trang trải, còn mẹ em ở nhà chăn nuôi nên bà nhận nhiệm vụ đưa cháu đi thi.
Thí sinh Lê Thu Quyên, tỉnh Long An, rời nhà ở Lâm Đồng đến TP.HCM dự thi THPT quốc gia. Quyên nhất quyết không cho bà ngoại 69 tuổi theo mình vì lo lắng cho sức khỏe của bà.
Thế nhưng, sau khi Quyên đến TP.HCM, bà Nguyễn Thị An đã vượt gần 300 cây số vào TP.HCM tìm cháu. Khi đến bến xe Chợ Lớn, bà được các sinh viên tình nguyện giúp tìm gặp được Quyên và có một chỗ trọ miễn phí.
Sau khi Quyên đi thi, bà An không an tâm chút nào, lo nghĩ cháu đi thi một mình sẽ tủi thân. Mẹ Quyên đã mất, cha Quyên bỏ đi khi các chị em còn rất nhỏ. Một mình bà ngoại với những cây cà phê vất vả nuôi ba chị em Quyên ăn học.
Năm cấp III, Quyên phải chuyển trường từ Lâm Đồng tới Long An, trọ học tại ngôi trường do chùa mở miễn phí. Cứ khi hè đến Quyên vào TP.HCM làm thêm, phụ giúp bà ngoại trang trải chi phí cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận