23/11/2013 12:25 GMT+7

Ba phụ nữ 30 năm bị ép làm nô lệ

TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG SƠN

TT - Một người đàn ông và một phụ nữ cùng 67 tuổi đã giam cầm ba phụ nữ tuổi từ 30-69 trong một căn nhà ở quận Lambeth, phía nam thủ đô London (Anh) và bắt họ làm nô lệ suốt 30 năm qua trước khi bị cảnh sát bắt giữ hôm 21-11.

UwUfUvoA.jpgPhóng to
Những người biểu tình chống lại nạn buôn người và bóc lột người như nô lệ - Ảnh chụp lại màn hình CNN

Báo Guardian (Anh) gọi đây là vụ giam cầm người trái phép lớn nhất được phát hiện cho đến nay và cho biết các nạn nhân gồm một phụ nữ 69 tuổi người Malaysia, một người Ireland 57 tuổi và một người Anh 30 tuổi. Những người này đã được cảnh sát giải cứu hôm 25-10, nhưng thông tin gây sốc về vụ giam hãm này chỉ được công bố cùng với vụ bắt giữ hôm thứ năm vừa qua, theo AFP.

Người phụ nữ 30 tuổi đã sống kiếp nô lệ từ khi mới chào đời và cảnh sát đang điều tra liệu cô có phải sinh tại căn nhà đó không, cũng như mối quan hệ giữa ba người phụ nữ. BBC dẫn lời các quan chức mô tả ba người này hầu như không được ra ngoài và bị ông bà chủ - hai người vừa bị bắt mà cảnh sát khẳng định “không phải là người Anh” - kiểm soát.

Các nạn nhân chỉ được giải thoát sau khi người phụ nữ Ireland, hôm 18-10, “lấy hết can đảm” lén gọi điện thoại cho Freedom Charity, một tổ chức từ thiện chuyên bảo vệ phụ nữ. Bà đã nghe tên tổ chức này trong một chương trình nói về nạn nô lệ tại gia phát trên truyền hình, AFP dẫn lời cảnh sát. Qua điện thoại, nạn nhân người Ireland nói bà cùng hai người khác bị giam hãm 30 năm trong một căn nhà ở London.

Các nhân viên Freedom Charity sau đó phối hợp với cảnh sát và sau nhiều cuộc gọi bí mật, hai nạn nhân người Anh và Ireland quyết định rời ngôi nhà họ bị giam hãm hôm 25-10 để gặp các nhân viên Freedom Charity và cảnh sát. Sau đó họ trở lại với cảnh sát để giải cứu người phụ nữ Malaysia.

Cảnh sát cho hay ba người này chủ yếu bị bạo hành về thể xác chứ không bị lạm dụng tình dục.

Kevin Hyland, lãnh đạo bộ phận chống buôn bán người của Sở Cảnh sát Anh (Scotland Yard), nói với báo giới các nạn nhân được giải cứu trong trạng thái hoảng loạn tinh thần. “Vì thế cảnh sát phải chờ một tháng để họ nhận thức trở lại và củng cố thông tin trước khi bắt giữ hai nghi phạm” - ông giải thích.

AFP dẫn lời cô Aneeta Prem của Tổ chức Freedom Charity nói ngôi nhà giam giữ ba nạn nhân “chỉ là một ngôi nhà bình thường trên một con đường bình thường” và cho rằng hàng xóm khó biết chuyện gì thật sự xảy ra trong căn nhà đó.

Ba nạn nhân đã được đưa đến nơi an toàn và cảnh sát đang tiếp tục điều tra vì lo ngại còn nhiều nạn nhân cũng đang bị giam tại Lambeth. Trong khi đó hai nghi can đã được bảo lãnh tại ngoại đến tháng 1-2014.

TRƯỜNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất