Ba anh em một chiếc xe lăn

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TT - Đó chính là mong ước của ba anh em ruột Đỗ Đức Dũng sinh năm 1980, Đỗ Đức Mạnh sinh năm 1985 và Đỗ Đức Tuấn sinh năm 1987, ở khu phố 1, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, Yên Bái (ảnh).

YNpHfhMa.jpgPhóng to
Ảnh: Đ.Toàn
Bà Nguyễn Thị Phúc là mẹ của ba anh em. Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, bà Phúc mở một quán nhỏ bán hàng ăn sáng để kiếm sống, nuôi các con. Bà Phúc tâm sự: “Từ khi sinh ra cả ba anh em đều bị khuyết tật hệ vận động bẩm sinh. Riêng đối với Tuấn là con út thì bị bại liệt cả hai chân phải ngồi xe lăn”. Trong ba anh em, duy nhất chỉ Dũng đã xây dựng gia đình, còn hai anh em Mạnh và Tuấn vẫn đang sống phụ thuộc vào mẹ.

Đỗ Đức Dũng cho biết: “Với điều kiện hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi bây giờ lấy đâu ra số tiền 3-4 triệu đồng để mua một chiếc xe lăn”.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất