
Khán giả có quyền mong đợi Jake Sully sẽ phát triển đột phá trong hai phần phim cuối của Avatar - Ảnh: 20th Century Studios
Bài viết có tiết lộ nội dung phim, vui lòng cân nhắc khi đọc.
Đạo diễn James Cameron chẳng hề giấu giếm nguồn cảm hứng của loạt phim Avatar là chiến tranh, đặc biệt là các cuộc đấu tranh của người bản địa chống chủ nghĩa thực dân và xung đột môi trường ngoài đời thực. Câu chuyện xảy ra trên một hành tinh Pandora xa xôi nhưng cũng có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên Trái đất này.
Tro tàn tiếc thương và lửa hận thù
Nói với báo chí, Cameron nói hai chủ đề quan trọng của Avatar 3 là "ngọn lửa của thù hận" và "tro tàn của sự tiếc thương". Cả hai thứ đều dữ dội như nhau và chúng ta vẫn đang chứng kiến "lửa và tro tàn" mỗi ngày ở đâu đó trên thế giới, từ những vùng đất, từ trong mỗi con người.
Ở phần 3, để tạo nên tộc Người Tro, đạo diễn James Cameron lấy cảm hứng sau chuyến thám hiểm của ông đến Papua New Guinea, nơi ông nhìn thấy một thành phố bị chôn vùi bởi núi lửa, gợi nhớ đến thành phố cổ Pompeii. Khi nhìn thấy những đứa trẻ chơi đùa trên cánh đồng tro bụi, Cameron đã nghĩ rằng hy vọng vẫn có thể bay lên từ trong tro tàn.

Lửa hận thù thực sự đốt cháy trái tim con người, dù ở Trái Đất hay Pandora - Ảnh: 20th Century Studios

Tro tàn của sự tiếc thương - Ảnh: 20th Century Studios
Đến Avatar 3, Cameron đã trao quyền kể chuyện về phía thế hệ trẻ. Lo'ak - con trai thứ của nhân vật chính Jake Sully - được chọn là người kể chuyện. Từ góc độ của một thiếu niên, Lo'ak kể về cha mình, mẹ mình, cuộc đấu tranh của những tộc người, những lựa chọn mà cậu nghĩ là sai lầm của thế hệ đi trước. Cậu nổi loạn, thẳng thắn, khao khát chiến đấu vì hành tinh của mình nhưng cũng mắc nhiều sai lầm.
Nhưng hơn hết, ở Lo'ak và những thiếu niên trong Avatar 3 chính là sự gửi gắm của James Cameron về tương lai. Dường như ông vẫn có niềm tin rằng thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ Z và Alpha, sẽ đóng góp vào quá trình hóa giải hận thù và xung đột trên thế giới này.
Ngoài ra, Avatar 3 tiếp tục tập trung vào các giá trị bao quát toàn bộ loạt phim, đó là tầm quan trọng của gia đình và cộng đồng nhưng đồng thời nhấn mạnh việc mỗi cá nhân có quyền tìm kiếm bản sắc riêng cũng như giới trẻ được quyền cất cao tiếng nói, kể cả khi tiếng nói ấy đối chọi gay gắt với niềm tin vững chắc của những người đi trước.
Avatar 3 vẫn chưa phải là cái kết của loạt phim nên sẽ khó mong đợi một thông điệp trọn vẹn hay thỏa mãn. Rất nhiều nhân vật đã hy sinh và mọi thứ vẫn còn dở dang nên đâu đó sẽ có những khán giả chưa hài lòng. Lối kể chuyện ở phần 3 lặp đi lặp lại giữa tấn công - phòng thủ - chiến đấu - mất mát, giống với phần 2 (Avatar: Dòng chảy của nước), cũng có thể bị coi là nhàm chán nếu như khán giả không có niềm yêu thích quá mãnh liệt với các nhân vật.

Jake, Neytiri tiếp tục dẫn dắt cả gia đình và hành tinh Pandora bước vào cuộc chiến mới - Ảnh: 20th Century Studios
Nhân vật nắm giữ linh hồn của Avatar 3
Tài nghệ của James Cameron trong việc xây dựng nhân vật vẫn còn đó. Không thể không nhắc đến ba người phụ nữ có thể xem như nắm giữ linh hồn của Avatar 3.
Không thể không nhắc đến sự đối trọng giữa Neytiri (Zoe Saldaña) - nhân vật chính xuyên suốt của loạt phim và Varang (Oona Chaplin) - nhân vật phản diện mới của phần này. Thậm chí Neytiri và Varang như tấm gương phản chiếu lẫn nhau: cả hai đều là người phụ nữ chủ chốt của tộc người, đều chịu rất nhiều đau thương nhưng cách họ đối diện lại hoàn toàn trái ngược.
Trailer chính thức của Avatar: Fire and Ash (Avatar 3)

Nỗi đau của Neytiri trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết - Ảnh: Cắt từ clip
Ở Avatar: Lửa và tro tàn, những nỗi đau và mất mát mà Neytiri phải chịu đựng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ở hồi một của phim, có lẽ chưa bao giờ khán giả thấy một Neytiri yếu mềm đến như vậy khi cô dành toàn bộ thời gian để thương tiếc và tưởng nhớ con trai cả đã hy sinh. Neteyam không chỉ là con đầu lòng mà còn là một bản sao hoàn hảo của Neytiri, cậu giống mẹ từ nụ cười, hình dáng đến tính cách. Khi Neteyam ra đi, có lẽ một phần con người của Neytiri đã chết theo con.
Nhưng không chỉ vậy, James Cameron - thông qua Jake Sully - còn đào sâu hơn vào tâm lý Neytiri khi khai thác định kiến ẩn giấu nhưng nặng nề của cô về loài người.
Ở Neytiri tồn tại sự căm hận sâu sắc với loài người đến mức cô ghét cả những yếu tố "người" nhất ở chính chồng mình, Jake. Và như vậy liệu có thể coi Neytiri là kẻ phân biệt chủng tộc? Chính Cameron đã đặt vấn đề này và khẳng định ông yêu cầu các diễn viên đều phải đào sâu nhân vật.
Còn với Varang, nhân vật thực sự tỏa sáng trong Avatar 3 khi là vai phản diện, thủ lĩnh tộc Người Tro hung ác nhưng phần nào gợi được sự đồng cảm từ người xem. Mối quan hệ mập mờ vừa trái ngang vừa khêu gợi giữa Varang và Quaritch cũng là điểm nhấn khi cả hai "sáp" vào nhau vì những mối hận, lợi ích và ham muốn chung bất chấp sự phản đối từ phía Người Trời.
Tạo hình, thiết kế trang phục và tính cách của Varang rất nổi bật vừa đáng ghét, đáng sợ nhưng cũng rất lôi cuốn. Nhờ diễn xuất của Oona Chaplin, nhân vật toát lên vẻ hung dữ khiến người xem bất an nhưng đồng thời họ không thể rời mắt.

Varang, nhân vật phản diện “chiếm sân khấu” trong Avatar: Lửa và tro tàn - Ảnh: 20th Century Studios

Kiri, nhân vật mang tính biểu tượng rất cao của loạt phim - Ảnh: 20th Century Studios
Người thứ ba chính là Kiri, một nhân vật mang tính biểu tượng cao của loạt phim Avatar. Kiri mang hình bóng của Chúa Trời, đại diện cho sự thức tỉnh tâm linh và sự kết nối thiêng liêng giữa con người và Mẹ thiên nhiên. Cô bé có sự liên kết chặt chẽ và sâu sắc với vạn vật trên hành tinh Pandora, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với hình ảnh Người Trời lạm dụng máy móc, công nghệ và những sản phẩm nhân tạo, quay lưng với Mẹ thiên nhiên.
Đại tá Miles Quaritch, nhân vật phản diện chính của loạt phim, vẫn là hiện thân của tham vọng chiếm lĩnh Pandora làm thuộc địa của Người Trời. Quaritch mang nỗi ám ảnh kỳ quặc với Jake Sully, khao khát bắt sống và xử tử Jake không chỉ vì nhiệm vụ mà còn vì ân oán cá nhân nên những màn tương tác giữa hai nhân vật này luôn thú vị.

Miles Quaritch tàn ác nhưng hài hước, tương tác đầy thú vị với Jake Sully - Ảnh: 20th Century Studios
Và Jake Sully, dù là nhân vật trung tâm của cả loạt phim và giữ vai trò thủ lĩnh của cả một hành tinh nhưng trong Avatar 2 và Avatar 3, nhiều khán giả vẫn chưa thỏa mãn vì nhân vật trở nên thâm trầm với những giằng xé nội tâm. Ánh mắt Jake buồn bã trong nhiều phân cảnh.
Vẫn biết rằng đây là hướng phát triển nhân vật hợp lý vì Jake nay đã là một người cha, một thủ lĩnh với rất nhiều nỗi lo toan nhưng nhiều khán giả vẫn tha thiết nhớ Jake của Avatar 1: một chàng trai với trái tim của sư tử đầy mạnh mẽ, ngang tàng. Khán giả có quyền mong đợi Jake Sully có sự phát triển "vỡ òa" về cả nhận thức lẫn hành động vào hai phần phim cuối. Bởi phải như vậy mới khai thác hết tiềm năng nhân vật trung tâm của loạt phim ăn khách nhất thế giới.

James Cameron vẫn là bậc thầy trong việc xây dựng một thế giới giả tưởng đầy chi tiết và tinh xảo - Ảnh: 20th Century Studios
Ba phần Avatar và những kỷ lục
Avatar phần một (năm 2009) đến nay vẫn là phim có doanh thu cao nhất thế giới với hơn 2,9 tỉ USD. Phần hai Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) đang đứng thứ ba, với hơn 2,3 tỉ USD. Tổng cộng hai phần phim đầu thu hơn 5,2 tỉ USD. Phần ba Avatar: Lửa và tro tàn cũng được dự báo sẽ đạt trên 2 tỉ USD doanh thu toàn cầu.
Avatar (2009) giữ kỷ lục phim đạt doanh thu cao nhất từ định dạng 3D và IMAX, yếu tố quan trọng giúp các phim bom tấn đạt doanh thu kỷ lục vì giá vé các định dạng này cao hơn nhiều so với định dạng 2D. Nhưng để làm được điều đó, loạt Avatar phải thực sự thuyết phục về hình ảnh và kỹ xảo, thực sự là những kỳ quan điện ảnh đòi hỏi phải xem tại rạp với những định dạng tiên tiến nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận