
Gia đình Sully lại bước vào những cuộc phiêu lưu mới - Ảnh: 20th Century Studios
Chiều 16-12, Avatar: Lửa và tro tàn (Avatar 3) có suất chiếu đầu tiên tại TP.HCM dành cho báo chí và giới truyền thông, mạng xã hội. Suốt hơn 3 tiếng 15 phút, khán giả đắm chìm vào thế giới của hành tinh Pandora và cuộc chiến chống lại Người Trời đến xâm lược, muốn biến nơi đây thành thuộc địa.
Trong phần 3, nhân vật chính Jake Sully (Sam Worthington) trở lại cùng gia đình anh, người vợ Neytiri, con trai Lo'ak, các con gái Kiri và Tuk cùng chàng trai Người Trời Spider. Cả gia đình họ vẫn đang rất đau buồn vì cái chết của người con trai cả, Neteyam, từ cuối phần 2 Avatar: Dòng chảy của nước.
Nhưng chiến tranh vẫn chưa thể kết thúc khi phe loài người dần tái thiết, trở lại với tham vọng lớn hơn và kết hợp với một đối thủ mạnh chưa từng có, tộc Người Tro trên hành tinh Pandora.
Tin vào điện ảnh
"Avatar: Lửa và tro tàn là một trong những lý do hiếm hoi khiến khán giả vẫn còn tin vào sự vĩ đại của điện ảnh trên màn ảnh rộng" - trang Giới trẻ yêu phim viết trên một diễn đàn về điện ảnh ngay sau buổi chiếu.
Một khán giả khác nhận xét Avatar: Lửa và tro tàn đẹp kỳ vĩ và đầy cảm xúc. Nếu Avatar: Dòng chảy của nước từng bị chê vì kịch bản khá nhạt và dài thì đến phần 3 này, khán giả sẽ hiểu những diễn biến của phần 2 đều là bước đệm cảm xúc rất tốt cho phần 3.

Jake Sully vẫn phong độ như ngày nào, trong Avatar 3 nhân vật vẫn chiếm thời lượng lớn - Ảnh: 20th Century Studios

Ở hồi một, Neytiri ngập trong đau buồn và thù hận sau khi mất con trai, khiến người xem xót xa - Ảnh: 20th Century Studios




Những đứa trẻ đóng vai trò quan trọng trong Avatar: Lửa và tro tàn - Ảnh: 20th Century Studios
Trước đó, khi đến New Zealand để phỏng vấn đạo diễn James Cameron về bộ phim, rapper Rhymastic nhận xét đây là một tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Anh đã đắm chìm vào từng giây phút của bộ phim. Rhymastic nhắn nhủ đạo diễn: "Rất cảm ơn ông đã mang đến một trải nghiệm điện ảnh đặc biệt cho khán giả Việt Nam".
Đạo diễn nói ông mong muốn khán giả Việt Nam sẽ đồng cảm với câu chuyện về gia đình trong bộ phim. Ông cũng cảm thấy Việt Nam là một đất nước có những điểm tương đồng với hành tinh Pandora khi nơi đây từng là thuộc địa, bị kéo vào những cuộc chiến tranh, chống lại những thế lực xâm lược trong một thời gian dài nhưng có sức mạnh ý chí rất kiên cường.
Nhân vật phản diện mới hấp dẫn của Avatar 3
Đặc biệt, nhân vật phản diện mới là Varang, thủ lĩnh tộc Người Tro, được dự báo sẽ gây ấn tượng với nhiều khán giả. Nhân vật có quá khứ phức tạp, không có niềm tin vào thần Eywa và là hiện thân cho việc cái ác cũng tồn tại trên hành tinh Pandora.
Bên cạnh sự nham hiểm, tà ác và khao khát bạo lực, Varang lại có tạo hình đẹp với sức quyến rũ khó tả, cùng mối quan hệ tình cảm "mập mờ" với đại tá Miles Quaritch, nhân vật phản diện chính của loạt phim. Sự đối đầu giữa Varang và Neytiri - hai nhân vật nữ cường của phim - cũng được tô đậm.

Nhân vật phản diện Varang (Oona Chaplin đóng), thủ lĩnh tộc Người Tro - Ảnh: 20th Century Studios

Varang là thủ lĩnh của một tộc người đã trải qua vô vàn gian khổ. Nhân vật làm tất cả vì tộc người của mình, kể cả những thứ bị coi là điều ác - Ảnh: 20th Century Studios
Mặc dù vậy, thời lượng của phim là rất dài và cũng có thể gây tranh luận về việc kịch bản có hơi lê thê, dàn trải hay không. Vì James Cameron rất kỹ lưỡng trong khâu kịch bản, lồng ghép nhiều cảnh giải thích và hồi tưởng phù hợp, nhiều khán giả vẫn có thể hiểu phần 3 mà chưa xem hai phần trước đó, miễn là chịu tìm hiểu kỹ về loạt phim trước khi xem.
Chỉ riêng một thứ không thể thay thế được là cảm xúc. Chỉ khi đã xem hai phần trước thì cảm xúc với Avatar 3 mới trọn vẹn nhất, vì khán giả sẽ thấy cảm động với những chi tiết nhỏ liên quan đến các nhân vật đã qua đời, thấu hiểu sự mất mát của gia đình Sully và hành tinh Pandora, cũng như gợi nên những suy ngẫm sâu xa hơn về sự sống, cái chết, niềm tin tâm linh và tương lai của loài người.
Avatar: Lửa và tro tàn sẽ chiếu sớm tại Việt Nam từ ngày 18-12 và ra rạp chính thức từ ngày 19-12.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận