
Audrey Hepburn (1929-1993) là nữ diễn viên người Anh gốc Bỉ lừng danh, một trong những biểu tượng điện ảnh và thời trang vĩ đại nhất thế kỷ 20 - Ảnh: The Cut
Những bộ phim của thời kỳ Hollywood cổ điển càng trở nên huyền ảo hơn khi Audrey Hepburn xuất hiện, khoác lên mình những tuyệt tác trang sức kim cương lộng lẫy.
Trong đời sống cá nhân, triết lý trang sức của Audrey Hepburn nghiêng về tinh thần "càng ít càng đẹp", ưu ái những chuỗi ngọc trai thanh lịch và những viên kim cương nhỏ nhắn tinh tế.
Nhưng trên màn ảnh, biểu tượng Hollywood được yêu mến này lại diện những món trang sức xa hoa bậc nhất đến từ các nhà kim hoàn danh tiếng như Tiffany & Co., Chaumet, Fürst...
Hơn 30 năm sau khi qua đời, Audrey Hepburn vẫn là cái tên được nhắc đến không ngừng. Con trai bà, Sean Hepburn Ferrer, vừa phát hành một cuốn sách mới về mẹ mình cùng tiểu thuyết gia Wendy Holden, mang tên Intimate Audrey: An Authorized Biography.

Năm 1961, Audrey Hepburn mặc bộ váy đen huyền thoại, hàng ngọc trai lấp lánh và ánh nhìn mơ màng đặt tay trên gò má đeo găng satin đen - Ảnh: El Mundo
Vào tháng 2, thông tin Lily Collins sẽ hóa thân thành minh tinh quá cố trong bộ phim mới về quá trình thực hiện Breakfast at Tiffany’s công bố. Dự án dựa trên cuốn Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman của Sam Wasson.
Ngôi sao của Emily in Paris chia sẻ trên Instagram: "Sau gần 10 năm phát triển dự án và cả một đời ngưỡng mộ Audrey Hepburn, cuối cùng tôi cũng có thể công bố tin này. Hai chữ vinh dự và hạnh phúc vẫn chưa đủ để diễn tả cảm xúc của tôi".
Trong lúc chờ đợi, ta có thể cùng nhìn lại những dấu ấn điện ảnh rực rỡ nhất của Audrey Hepburn. Dưới đây, hãy khám phá những viên kim cương tự nhiên tinh xảo khiến bà tỏa sáng, cả trên màn bạc lẫn ngoài đời thực.
Roman Holiday
Trong vai diễn đoạt Oscar của mình - nàng công chúa Anne bướng bỉnh trong phim kinh điển năm 1953 Roman Holiday của đạo diễn William Wyler - Audrey Hepburn xuất hiện với nhiều vương miện lộng lẫy và vòng cổ tinh xảo.
Tuy nhiên, một món trang sức đặc biệt ở những cảnh cuối phim thực sự thu hút sự chú ý của khán giả và để lại ấn tượng lâu dài.

Audrey Hepburn đeo một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai, sapphire và kim cương tự nhiên hiệu Fürst trong phim Roman Holiday năm 1953 - Ảnh: Christie's
Audrey Hepburn đeo chiếc choker thanh lịch, gồm hai hàng ngọc trai nuôi tròn nâng đỡ mặt dây chuyền gắn sapphire và kim cương với tổng trọng lượng hơn 6 carat, chế tác trên nền vàng trắng 18K.

Món trang sức này được thiết kế bởi Fürst - nhà kim hoàn Ý có lịch sử từ những năm 1850 - Ảnh: Christie's
Breakfast at Tiffany's
Audrey Hepburn từng gắn liền với một trong những biểu tượng lấp lánh nhất của thế kỷ 20 - viên kim cương huyền thoại của Tiffany & Co. - trong quá trình quay phim Breakfast at Tiffany’s.
Năm 1961, bà bắt đầu ghi hình tại New York. Phim cũng đánh dấu lần đầu tiên máy quay điện ảnh được phép ghi hình bên trong một cửa hàng Tiffany & Co. Trong phim, nhân vật Holly Golightly của cô từng nói câu thoại nổi tiếng: "Không điều gì tồi tệ có thể xảy ra với bạn tại Tiffany’s".

Trước khi quay phim Breakfast at Tiffany's, Audrey Hepburn đeo chiếc vòng cổ kim cương đắt nhất của cửa hàng, bao gồm cả viên kim cương Tiffany - Ảnh: Tiffany & Co.
Ở một trong những phân cảnh kinh điển nhất, nhân vật Holly Golightly của cô cùng người yêu Paul Varjak (do George Peppard thủ vai) dạo bước trong cửa hàng Tiffany & Co.
Cô thốt lên: "Không phải là tôi quan tâm đến trang sức đâu, ngoại trừ kim cương, dĩ nhiên như viên kia kìa". Ống kính khi ấy dừng lại trên chiếc vòng cổ đính viên kim cương Tiffany 128,54 carat, tỏa sáng rực rỡ trong tủ trưng bày.
Được phát hiện tại Nam Phi vào năm 1877, đây là một trong những viên đá quý phi thường nhất từng được tìm thấy bởi sắc vàng hiếm có.

Chiếc vòng cổ Ribbon Rosette mà Audrey Hepburn đeo trên phim trường Breakfast at Tiffany's, do Jean Schlumberger thiết kế - Ảnh: Tiffany & Co.
My Fair Lady
Trong vở nhạc kịch điện ảnh năm 1964 My Fair Lady, Audrey Hepburn thực hiện màn lột xác ngoạn mục từ cô gái bán hoa Cockney Eliza Doolittle trở thành biểu tượng của giới thượng lưu. Khoảnh khắc bà xuất hiện tại dạ tiệc Embassy Ball là một trong những cảnh đáng nhớ nhất.
Kiểu tóc búi cao kiêu kỳ của Audrey Hepburn được tô điểm bằng một chiếc vương miện đính kim cương của Chaumet, kết hợp cùng vòng cổ choker kim cương cầu kỳ và đôi hoa tai thả đồng điệu. Tất cả tạo nên chuẩn mực của vẻ đẹp quý tộc trên màn ảnh.

Audrey Hepburn diện bộ trang sức kim cương trong phim My Fair Lady năm 1964 - Ảnh: IMDb
Vượt ngoài màn ảnh: Trâm cài áo Bvlgari
Dù những món trang sức trên màn ảnh góp phần định hình các khoảnh khắc phong cách kinh điển của Hollywood, bộ sưu tập cá nhân của Audrey Hepburn lại mang tinh thần tối giản hơn, nhưng không kém phần ý nghĩa.
Đầu năm 2026, Sotheby's giới thiệu bộ sưu tập trang sức tinh tuyển của Doris Brynner, biểu tượng thanh lịch trong giới nghệ thuật và thượng lưu thế kỷ 20.
Một trong những tuyệt tác gây chú ý là chiếc trâm cài hình chim công của Bvlgari, chế tác năm 1960, từng thuộc về Audrey Hepburn. Món trang sức được bà tặng lại cho Doris Brynner, nổi bật với sapphire và ngọc lục bảo, điểm xuyết kim cương.
Chiếc trâm cài khiến phòng đấu giá nín thở khi đạt mức khoảng 426.025 USD, cao gấp hơn sáu lần so với ước tính ban đầu.

Audrey Hepburn đeo chiếc trâm cài Bvlgari đính ngọc lục bảo, sapphire và kim cương, năm 1962 - Ảnh: Sotheby's

Trâm cài áo Bvlgari đính ngọc lục bảo, sapphire và kim cương - Ảnh: Sotheby's
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận