26/07/2016 12:38 GMT+7

Áo xanh tình nguyện trên đất Lào

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - "Khọp chay lai lai, khọp chay lai lai" (Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm) là câu nói quen thuộc của người dân Lào gửi đến các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh của TP.HCM ở bất cứ nơi đâu họ đặt chân đến.

Sinh viên Lê Nhật Khánh Hà (khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) lần đầu đứng trên bục giảng dạy tiếng Việt cho 32 học viên Lào. “Người Lào học rất chăm chỉ và ai cũng quý người Việt mình, mới mấy ngày mà thấy như thân quen lâu rồi” – Hà nói - Ảnh: NGỌC HIỂN
Sinh viên Lê Nhật Khánh Hà (khoa quan hệ quốc tế Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) lần đầu đứng trên bục giảng dạy tiếng Việt cho 32 học viên Lào. “Người Lào học rất chăm chỉ và ai cũng quý người Việt mình, mới mấy ngày mà thấy như thân quen lâu rồi”, Hà nói - Ảnh: NGỌC HIỂN

Kéo dài 10 ngày, hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh tại Lào với gần 40 chiến sĩ tham gia đã khám, phát thuốc cho gần 2.000 người dân, tặng 40 suất học bổng cho học sinh (trong đó bạn đọc báo Tuổi Trẻ trao tặng 10 suất), tổ chức các lớp sinh hoạt thiếu nhi, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xử lý môi trường trong chăn nuôi... cho người dân tại tỉnh Champasak.

Ông Oudomsak Divisay - bí thư Tỉnh đoàn Champasak - cho biết suốt 13 năm qua, chương trình Mùa hè xanh là chiếc cầu nối những ân tình của thanh niên VN dành cho thanh niên, người dân xứ sở triệu voi.

"Chúng tôi mong rằng hoạt động này mãi được duy trì và màu áo xanh của thanh niên Việt Nam luôn luôn xuất hiện ở những bản làng khó khăn của đất nước chúng tôi vào mỗi mùa hè, đó là màu áo của tình hữu nghị" - ông Divisay nói.

Suốt 10 ngày theo chân đoàn tình nguyện Mùa hè xanh, Tuổi Trẻ đã ghi lại những hình ảnh tươi trẻ của màu áo xanh tình nguyện trên đất Lào.

Màu áo xanh khám, phát thuốc cho bà con Lào - Ảnh: NGỌC HIỂN
"Áo xanh" khám, phát thuốc cho bà con Lào - Ảnh: NGỌC HIỂN
Các sinh viên Việt Nam hướng dẫn thiếu nhi Lào nhảy bài dân vũ Trống cơm - Ảnh: NGỌC HIỂN
Sinh viên Việt Nam hướng dẫn thiếu nhi Lào nhảy bài dân vũ Trống cơm - Ảnh: NGỌC HIỂN
Một buổi học hát của 32 học viên lớp tiếng Việt, các sinh viên tình nguyện cho các học viên đánh vần, tập đọc sau đó bắt nhịp hát từng câu  - Ảnh: NGỌC HIỂN
Một buổi học hát của 32 học viên lớp tiếng Việt, các sinh viên tình nguyện cho các học viên đánh vần, tập đọc, sau đó bắt nhịp hát từng câu - Ảnh: NGỌC HIỂN
Sinh viên Nguyễn Trần Phương Uyên hướng dẫn các em thiếu nhi chơi các trò chơi trước sân trường. “Dù là có khoảng cách ngôn ngữ nhưng mà chỉ cần ngồi chung, hát chung hay múa chung một số bài mà thấy mọi người và các em nhỏ thương nhau nhiều lắm. Lúc chia tay ôm mấy em mà cùng nhau mếu, mấy bạn trai cũng mếu theo. Nhìn thương quá trời” – Uyên chia sẻ. Ảnh: NGỌC HIỂN
Sinh viên Nguyễn Trần Phương Uyên hướng dẫn các em chơi trò chơi trước sân trường. “Dù có khoảng cách ngôn ngữ nhưng chỉ cần ngồi chung, hát hay múa chung một số bài đã thấy mọi người và các em nhỏ thương nhau nhiều lắm. Lúc chia tay ôm mấy em mà mếu máo, mấy bạn trai cũng mếu theo. Nhìn thương quá trời”, Uyên chia sẻ - Ảnh: NGỌC HIỂN
Chiến sĩ tình nguyện Ngô Phan Hà Châu say sưa hướng dẫn các em thiếu nhi tô tượng. Đây là đầu tiên trong đời các em học sinh tại Trường tiểu học Seng A Lun biết đến trò tô tượng do các anh chị Việt Nam mang màu và tượng sang cho các em - Ảnh: NGỌC HIỂN
Chiến sĩ tình nguyện Ngô Phan Hà Châu say sưa hướng dẫn các em thiếu nhi tô tượng. Đây là lần đầu tiên trong đời các em học sinh tại Trường tiểu học Seng A Lun biết đến trò tô tượng do các anh chị Việt Nam mang màu và tượng sang - Ảnh: NGỌC HIỂN
Sinh viên Đoàn Hồng Vân (Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II tại TP.HCM) say sưa hướng dẫn học viên học tiếng Việt. Vân nói: “Cái quý nhất sau chuyến đi này là mình có thêm những người bạn Lào, họ mến lắm, còn nhắn tin trên Facebook nữa” - Ảnh: NGỌC HIỂN
Sinh viên Đoàn Hồng Vân (Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II tại TP.HCM) say sưa hướng dẫn học viên học tiếng Việt. Vân nói: “Cái quý nhất sau chuyến đi này là mình có thêm những người bạn Lào, họ mến lắm, còn nhắn tin trên Facebook nữa” - Ảnh: NGỌC HIỂN
Cứ đúng 7g30 mỗi buổi sáng, các em học sinh Trường tiểu học Seng A Lun (tỉnh Champasak) lại tập trung trước sân trường để học kỹ thuật đá bóng. Sinh viên Đỗ Thị Ngọc Linh (Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM) cho biết dù các em không biết tiếng Việt, các sinh viên cũng không biết tiếng Lào nhưng cả hai đều có một điểm chung là rất yêu bóng đá - Ảnh: NGỌC HIỂN
Cứ đúng 7g30 mỗi sáng, các em học sinh Trường tiểu học Seng A Lun (tỉnh Champasak) lại tập trung trước sân trường để học kỹ thuật đá bóng. Sinh viên Đỗ Thị Ngọc Linh (Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM) cho biết dù các em không biết tiếng Việt, các sinh viên cũng không biết tiếng Lào nhưng cả hai đều có một điểm chung là rất yêu bóng đá - Ảnh: NGỌC HIỂN
Các học viên Lào tổ chức sinh nhật cho giảng viên Lường Minh Sơn ngay trong lớp học với bánh kem, âm nhạc và những tiếng vỗ tay - Ảnh: NGỌC HIỂN
Các học viên Lào tổ chức sinh nhật cho giảng viên Lường Minh Sơn ngay trong lớp học với bánh kem, âm nhạc và những tiếng vỗ tay - Ảnh: NGỌC HIỂN
Những giọt nước mắt quyến luyến đã lăn trên má của các em thiếu nhi và các chiến sĩ Mùa hè xanh trong ngày chia tay. Trong ảnh, sinh viên Trịnh Thị Thương (Trường ĐH Sài Gòn) an ủi các em thiếu nhi khi các em xếp thành hai hàng đứng chia tay màu áo xanh của sinh viên VN trước khi về nước - Ảnh: NGỌC HIỂN
Những giọt nước mắt quyến luyến đã lăn trên má của các em thiếu nhi và các chiến sĩ Mùa hè xanh trong ngày chia tay. Trong ảnh: sinh viên Trịnh Thị Thương (Trường ĐH Sài Gòn) an ủi khi các em xếp thành hai hàng đứng chia tay sinh viên Việt Nam về nước - Ảnh: NGỌC HIỂN

 

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên