21/03/2010 11:45 GMT+7

"Áo đỏ" đồng ý đàm phán với chính phủ

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TTO - Hôm nay 21-3, nhiều khả năng lãnh đạo áo đỏ sẽ đàm phán với chính quyền Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đàm phán sẽ không đem lại bất cứ kết quả gì.

Reuters đưa tin các nhà lãnh đạo Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) đã chấp nhận đàm phán với chính phủ trong hôm nay hoặc ngày mai 22-3, với điều kiện là UDD đối thoại trực tiếp với ông Abhisit.

Phản ứng lại, ông Abhisit cho biết ông sẵn sàng đối thoại với áo đỏ nếu cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra không dính dáng đến quá trình đàm phán.

“Câu hỏi của tôi là lập trường của áo đỏ là gì? Dân chủ hay Thaksin? Nếu câu trả lời là dân chủ, thì chúng ta có thể đối thoại”, ông Abhisit khẳng định.

vgTAKNt1.jpgPhóng to
Cảnh sát và báo chí Thái Lan ước tính có 65.000-90.000 người, 10.000 xe máy và 7.000 phương tiện khác tham gia cuộc diễu hành hôm qua - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đàm phán sẽ không đi đến đâu. “Chẳng có gì để mà đàm phán cả”. Reuters dẫn lời ông Somjai Phagaphasvivat, nhà khoa học chính trị thuộc ĐH Thammasat ở Bangkok. “Điều tối thiểu mà áo đỏ chấp nhận là ông Abhisit giải tán Hạ viện, và ông Abhisit sẽ không chấp nhận. Đàm phán không giải quyết được những nguyên nhân chủ yếu của vấn đề và sẽ chỉ tạo ra thêm nhiều cuộc biểu tình và bất ổn trong tương lai”.

Các nhà phân tích dự báo chính quyền ông Abhisit sẽ đứng vững trước cơn lũ màu đỏ nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của quân đội và hoàng gia. Chuyên gia Somjai cho rằng ông Abhisit có thể áp dụng chiến thuật “lì”: kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi người biểu tình mệt mỏi và bỏ cuộc. “Abhisit giữ mọi lá bài”, ông Somjai bình luận. “Ông ta hiểu rằng cuộc biểu tình không thể kéo dài hàng tháng”.

Dù vậy, như chính báo The Nation - một tờ báo chống Thaksin mạnh mẽ - thừa nhận, cuộc diễu hành hôm qua cho thấy lực lượng áo đỏ nhận được rất nhiều sự ủng hộ ở thủ đô Bangkok.

The Nation cho biết đa phần tầng lớp lao động và trung lưu ở Bangkok tỏ ra thông cảm với áo đỏ, nhiều người cũng đổ ra đường để ủng hộ UDD và phản đối chính phủ. Phần lớn những người thủ đô ủng hộ áo đỏ là người buôn bán, công nhân, bồi bàn, đầu bếp khách sạn, nhân viên bảo vệ, tài xế taxi, và người dân ở những khu vực chật chội, nghèo nàn ở Bangkok.

Theo The Nation, việc chính quyền đóng cửa các trạm xe điện ngầm càng khiến nhiều người dân thành phố bị mắc kẹt và trở nên vô cùng bực tức. “Các người cố tìm cách tạo ra hình ảnh đen tối là những người biểu tình là những kẻ thô lỗ và bạo lực. Hãy nhìn xem, họ thậm chí còn chẳng có thứ vũ khí nào trên người”, The Nation dẫn lời một nữ hành khách xe điện ngầm bức xúc. Nhiều người khác cho rằng “sự ngu xuẩn” của chính phủ chỉ khiến có thêm nhiều người ủng hộ lực lượng áo đỏ.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất