Tại sao như vậy? Không lẽ con người thời nay lạnh lùng, hèn nhát đến thế sao? Hai câu hỏi này được đưa ra để phỏng vấn nhanh những quý ông chứng kiến vụ việc.
Người thứ nhất trả lời: Xin lỗi, tui không hèn đâu. Lát về nhà, tui sẽ lên phây (Facebook) lên án cái đám người vô nhân tính kia. Không thể chấp nhận được. Cho dù người phụ nữ ấy có sai đi nữa cũng không thể hành xử tàn bạo như vậy ngay chốn công cộng. Tối nay, cái đám người hung dữ này sẽ biết tay tôi...
Người thứ hai thì đáp: Đám người kia hung dữ quá. Tôi mà vào can gián, không khéo nó còn đánh luôn cả tôi nữa đấy chứ. Nhưng tôi có cách đấu tranh hiệu quả của riêng mình, đó là nãy giờ tôi đã bí mật dùng điện thoại quay lại.
Lát nữa tôi sẽ tung lên mạng để lên án cái đám người dã man kia... Xích ra, xích ra, cô che mất rồi, để tôi quay cho rõ nào...
Người thứ ba: Thật không thể chấp nhận được. Thật kinh khủng. Tránh ra... tránh ra... để tôi đi tìm anh công an...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận