Thêm 1.700 cảnh sát đã được triển khai tại London, nơi các cửa hàng bị cướp bóc và nhiều tòa nhà bị đốt cháy. Nhiều vụ xô xát cũng đã diễn ra ra ở Birmingham, Liverpool, Manchester, Nottingham và Bristol.
Phóng to |
| London như giữa vùng chiến sự. Ảnh: Getty Images |
Thủ tướng Anh David Cameron đã phải bớt ngày nghỉ hè, để trở về sớm đối phó với tình hình. Ông Cameron sẽ tham gia một cuộc họp của ủy ban tình trạng khẩn cấp quốc gia vừa được thành lập để đối phó với các vụ bạo động, đồng thời nghe báo cáo từ Bộ trưởng an ninh nội địa Theresa May và Quyền ủy viên hội đồng thành phố London phụ trách cảnh sát Tim Godwin.
Các vụ bạo động này bùng nổ vào ngày 6-8 sau một cuộc biểu tình ôn hòa ở Tottenham phản đối vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông trước đó.
BBC dẫn nguồn Scotland Yard nói ít nhất 334 người đã bị bắt và 69 người bị truy tố liên quan đến các vụ bạo động tại London trong ba ngày qua. Ba người bị bắt giữ vì tình nghi cố ý giết người vào ngày 9-8 sau khi một cảnh sát bị thương ở khu Brent, tây bắc London, trong lúc tìm cách ngăn những kẻ hôi của và cướp bóc.
Tại Birmingham, 100 người cũng đã bị bắt sau khi nhiều thanh thiếu niên tấn công một khu vực mua sắm ở trung tâm thành phố, đập phá cửa sổ và hôi của. Cảnh sát West Midlands cũng xác nhận một đồn cảnh sát ở đường Holyhead tại Handsworth, Birmingham, đã bị đốt cháy.
Tại Manchester, nhiều xe hơi đã bị đập phá và 200 thanh niên đeo mặt nạ đã đổ ra đường. Trong khi tại Bristol, số người tham gia bạo loạn được ước tính khoảng 100 người.
Christian Jones, chỉ huy cảnh sát ở Sở cảnh sát trung tâm London, nói với BBC: “Cuộc sống thường nhật của người dân đã bị đảo lộn bởi những vụ cướp bóc vô lương tâm này. Sở cảnh sát đảm bảo những kẻ liên quan sẽ bị bắt giữ và đối mặt với hậu quả hành động của họ”.
“Giống như trong một vùng chiến sự”, Christian Potts, một nhân chứng 29 tuổi, nói lại với BBC. “Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này trong đời. Khoảng 25-30 thanh niên đeo mặt nạ ở Haven Green đã ném gạch đá vào một tiệm hoa. Đó chỉ là một cơ sở kinh doanh gia đình, không hiểu sao họ lại làm như thế”.
Thị trưởng London Boris Johnson và bà Bộ trưởng May cũng trở về sớm từ kỳ nghỉ. “Đã nhiều, nhiều năm rồi không diễn ra những cảnh tượng bạo lực và bất ổn tồi tệ như thế này trên đường phố chúng ta. Bạo lực, cướp bóc, hôi của… kiểu này là không thể chấp nhận”, bà May nói. “Chúng ta có thể đối phó, bằng lực lượng cảnh sát, bằng thông tin tốt, nhưng cũng bằng sự giúp đỡ của các cộng đồng địa phương”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận