18/12/2013 08:00 GMT+7

Ảnh bạn đọc: Mưu sinh giữa đêm đông Hà Nội

VŨ VIẾT TUÂN
VŨ VIẾT TUÂN

TTO - Hà Nội về khuya, cái lạnh dưới 10 độ C làm tê buốt chân tay. Đường phố thưa người qua lại. Nhưng ở đâu đó, mỗi góc phố, trên vỉa hè của thành phố vẫn còn có những phận đời thầm lặng mưu sinh.

Bạn đọc Vũ Viết Tuân (Hà Nội) gửi cho Tuổi Trẻ Online những hình ảnh đêm 18-12 và kể: "Đó đều là những người nghèo ở quê lên đây kiếm sống. Tài sản của họ chỉ là gánh hàng rong, chiếc xe ngô luộc, một ít trà nóng, hay một ít hạt dẻ rang ngày đông giá".

Có bác xe ôm ngồi đợi từ chiều ở gần Cầu Giấy, đến nửa đêm vẫn chưa có khách nào đi xe. Vậy là một ngày không có tiền trong sự chờ đợi giữa giá lạnh ngày đông.

Trên vỉa hè, những quán trà nóng, những hàng ngô nướng được nhiều người quây quần bên bếp lửa, vừa để sưởi ấm, vừa ăn ngô nóng. Nhưng ở một góc bên kia vỉa hè, túi hạt dẻ rang của một bác nọ vẫn ế ẩm từ tối đến giờ. Ở trên đường, những cô lao công đang mải miết quét dọn đường phố để sớm xong việc, về nhà.

Hà Nội giữa đêm đông rét cắt da cắt thịt, giữa thầm lặng phố phường, vẫn có những người lặng lẽ mưu sinh.

VlvOp7Vm.jpgPhóng to
Hàng ngô nướng trong đêm ít khách đến mua
pB51B4FG.jpgPhóng to
Hàng hạt dẻ rang trên đường Xuân Thủy
LxLK9bgL.jpgPhóng to
Chị lao công làm việc giữa đêm đông giá lạnh
Q87OBChS.jpgPhóng to
Bác xe ôm đọc báo, đợi khách trong đêm
CSt4iyuD.jpgPhóng to
Xe bánh giò, bánh khúc đứng ngóng khách trên đường Cầu Giấy
VŨ VIẾT TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên