14/04/2020 09:57 GMT+7

Andrea Bocelli: Hát cho niềm hi vọng phục sinh

MI LY
MI LY

TTO - Tiếng hát của danh ca Andrea Bocelli, cất lên giữa lúc nhiều nơi trên Trái đất trống trải vì đại dịch, đã hóa thành niềm hi vọng sưởi ấm mọi trái tim băng giá.

Andrea Bocelli: Hát cho niềm hi vọng phục sinh - Ảnh 1.

Danh ca Andrea Bocelli trước nhà thờ chính tòa Milano - Ảnh: Sugar SRL, Decca Records

Người viết bài từng tham dự một đêm nhạc đầy hàng ghế trống. 11 khán giả ngồi trơ trọi. Số thành viên ban nhạc là khoảng hơn nửa. Đêm nhạc, dù khá chất lượng, diễn ra trong bầu không khí buồn bã, ngượng ngùng, tiếc nuối.

Không một nghệ sĩ nào đáng phải đứng trước một khán phòng trống, càng hiếm hoi hơn nếu có nghệ sĩ tự nguyện làm như vậy.

Andrea Bocelli hát trong đêm Phục sinh 12-4

1. Hôm 12-4, danh ca 61 tuổi người Ý Andrea Bocelli đã biến điều kỳ lạ thành hợp lý, biến khán phòng không người thành sân khấu tuyệt vời nhất, biến nỗi cô độc thành niềm đồng cảm và cất tiếng hát cho niềm hi vọng phục sinh.

Người nghệ sĩ mù Bocelli đứng hát trên bục của nhà thờ chính tòa Milano, một trong những nhà thờ lớn nhất và là công trình kiến trúc biểu tượng của thế giới. Đệm đàn cho ông là nghệ sĩ dương cầm Emanuele Vianelli. Ngoài các thành viên tổ sản xuất, lượng khán giả là số 0 tròn trĩnh.

Lễ Phục sinh, lễ hội của mùa xuân và sự sinh sôi, lễ hội của bí ẩn được sinh ra và tái sinh, năm nay đến với chúng ta trong bối cảnh chết chóc vì đại dịch.

Khi Bocelli hát, hình ảnh của Milan, Bergamo, Brescia, rồi Paris, London và New York với quảng trường Thời Đại lướt qua. Những con đường không một bóng người. Những thành phố lớn cô đơn. Một hành tinh cô đơn. Đó chính là hình ảnh của nhân loại đang co mình và tổn thương vì những mất mát do COVID-19.

Qua tấm lưng của một bức tượng, từ trên cao nhìn xuống thành phố Milan, chúng ta thấy loài người bé nhỏ biết bao trước vũ trụ bao la.

Trong bầu không khí trầm mặc đó, Andrea Bocelli hát Panis Angelicus, Ave Maria, Sancta Maria, Domine Deus rồi khép lại bằng Amazing Grace. Những khúc hát ngợi ca sự sống, sự sống huyền bí chúng ta được ban tặng và đang lo sợ sẽ bị tước đi bất cứ lúc nào.

Đến Amazing Grace - ca khúc cuối, Bocelli bước ra khỏi thánh đường, đứng hát trước cổng nhà thờ. Gió làm những sợi tóc bạc bay phất phơ, nhưng sức sống từ giọng hát không hề lay chuyển. Máy quay lùi xa, hình ảnh Bocelli từ chiếm trọn khung hình bỗng trở thành một bóng người nhỏ bé.

Andrea Bocelli: Hát cho niềm hi vọng phục sinh - Ảnh 3.

Những hình ảnh vừa được cập nhật sau buổi biểu diễn của Andrea Bocelli trong đêm Phục sinh 12-4-2020

2. Thông qua âm nhạc, người danh ca mù với đôi mắt nhắm nghiền ấy đang mở mắt cho tất cả chúng ta. Phải mở mắt thôi.

Con người phải tỉnh thức. Sau hàng thế kỷ cao ngạo tự coi mình là giống loài thượng đẳng, loài người đang thấy rõ hơn bao giờ hết, rằng chúng ta yếu đuối và dễ tổn thương đến mức nào trước dịch bệnh.

Sau nhiều thế kỷ hành hạ Mẹ Trái đất như những đứa con bất hiếu, chúng ta phải tỉnh thức, để - như lời Bocelli nói trong phần mào đầu - "ôm ấp lấy trái tim đau thương nhưng vẫn còn nhịp đập" của hành tinh này.

Filippo Sugar, chủ Hãng Sugar Music đại diện cho Andrea Bocelli và là một trong những tổ chức làm nên dự án âm nhạc này, nói với tạp chí Billboard: "Tất cả chúng tôi đều có cảm giác đang làm một điều rất đẹp đẽ. Tôi hi vọng đây sẽ là một thông điệp hi vọng thật mạnh mẽ".

Theo Sugar, ngay cả việc Andrea Bocelli đi từ Tuscany - quê nhà nơi ông đang sống - đến Milan để biểu diễn cũng là một biểu hiện của lòng dũng cảm. Đại dịch đang hoành hành tại Ý và với người lớn tuổi như Bocelli, ở nhà là lựa chọn an toàn nhất.

Danh ca đồng ý đi xa, hát không thù lao vì với ông, đây không phải là một buổi biểu diễn. Đây là một lời cầu nguyện.

Rebecca Allen, chủ tịch Hãng đĩa Decca, bày tỏ: "Tôi hi vọng lời cầu nguyện này sẽ kết nối mọi người trên khắp thế giới trong cùng một thời khắc. Một thời khắc bình yên. Một thời khắc suy tư. Một thời khắc để chia sẻ cùng gia đình thân yêu và khích lệ nhau cùng tiến lên".

"Ngồi đây với nước mắt lăn dài trên má, tôi không thể tả hết những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Thật buồn khi nhìn thấy những con đường trống vắng, nhưng khi giọng ca thiên thần của Andrea Bocelli cất lên, đó là ánh sáng của hi vọng mà tất cả chúng ta đều đang cần" - khán giả Lillian Antoci bình luận.

Đêm 12-4, và rất nhiều đêm nữa, chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho thế giới phục sinh.

Được phát trên kênh YouTube của Andrea Bocelli vào 0h ngày 13-4, chương trình Andrea Bocelli: Music For Hope - Live From Duomo di Milano đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem trực tiếp của khán giả toàn cầu và hơn 25 triệu lượt xem sau 17 giờ.

Lễ phục sinh buồn khắp thế giới năm 2020 vì COVID-19 Lễ phục sinh buồn khắp thế giới năm 2020 vì COVID-19

TTO - Theo AFP, các địa điểm hành hương trong mùa Phục sinh ở Trung Đông, châu Âu và châu Á đều vắng bóng người trong ngày thứ sáu Tuần Thánh 10-4, dù hằng năm không khí ở những nơi này đông vui, hối hả.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên