An toàn đường về quê ngày Tết

Sáng cuối tuần, khoảng sân Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao phường An Lạc (TP.HCM) không khí rộn ràng hơn thường lệ. Tiếng máy xe nổ đều xen lẫn mùi dầu nhớt cùng tiếng cười nói hỏi thăm nhau chuẩn bị Tết tới đâu rồi.

xe máy - Ảnh 1.

Vừa được kiểm tra, chăm sóc xe, mỗi công nhân khó khăn còn được tặng phần quà Tết - Ảnh: K.A.

Ngày hội "Tết đoàn viên - 2.000 chuyến đi an toàn" khá đặc biệt khi chọn việc kiểm tra, chăm sóc xe máy cho người lao động khó khăn từ nhiều nơi đến TP.HCM làm việc trước khi họ tạm nghỉ ít ngày về quê ăn Tết.

Phần lớn họ là công nhân, người lao động từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM kiếm sống đã nhiều năm qua. Ánh mắt háo hức trên khuôn mặt sạm nắng, anh Thành Hưng cho biết quê ở An Giang. Anh cẩn thận dựng chiếc xe cũ vào khu bảo dưỡng, đặt phần quà Tết vừa nhận được phía giỏ trước. Như bao đứa con xa quê khác, anh Hưng nói làm thêm vài ngày nữa rồi về Tết với gia đình.

Đứng cạnh chiếc xe, anh nói đã tám năm đi làm ở thành phố nhưng lần đầu mới thấy có chương trình vừa lo xe vừa lo quà lại còn được khám sức khỏe.

Chiếc xe máy với Hưng cũng như bao công nhân khác không chỉ là phương tiện đi lại để mưu sinh mà còn chở theo niềm vui đoàn viên, về với gia đình ở quê đang chờ ngày cuối năm. "Quà mình nhận có mấy trăm ngàn thôi mà quý lắm cái tình và tấm lòng của mọi người dành cho công nhân tụi tui", Hưng cười.

Ở khu vực khám mắt, vài công nhân trẻ xếp hàng chờ đo thị lực, kiểm tra sức khỏe tổng quát. Có bạn thật thà nói lần đầu tiên được đo thị lực miễn phí nên khá ngỡ ngàng khi được tư vấn cần phải đeo kính khi lái xe đường dài. Một nữ công nhân thủ thỉ nếu không có mấy hoạt động thế này chắc các bạn cũng sẽ chủ quan vì đã quen vậy trước giờ rồi.

Đã bước sang năm thứ ba, chương trình này đã đồng hành cùng hơn 4.000 chuyến đi an toàn. Điều chúng tôi ước mong nhất là người lao động về đến nhà bình an và có cái Tết trọn vẹn cùng gia đình sau những ngày làm việc vất vả.
Anh THỔ HOÀI PHONG

Ngày hội do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM phối hợp cùng UBND phường An Lạc, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu và Công ty cổ phần AP Saigon Petro thực hiện vào hai ngày cuối tuần qua. Trong đó công việc chính là kiểm tra xe máy, thay nhớt miễn phí cho 2.000 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đường về quê nghỉ Tết của các bạn an toàn hơn.

Không chỉ kiểm tra xe máy hay khám sức khỏe, ngày hội còn thiết kế các gian hàng trò chơi đón Tết sớm cho công nhân trước khi họ về quê. Mỗi gian hàng khá thu hút, tiếng reo hò cổ vũ mỗi khi có ai đó trúng quà. Hơn 1.200 phần quà đã được trao đi dù giá trị không quá lớn song đủ mang lại niềm vui trước thềm năm mới cho người tham dự. 400 người lao động khó khăn đặc biệt còn nhận được mỗi người một phần quà trị giá 500.000 đồng cùng sẻ chia niềm vui đón năm mới sắp đến.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình năm nay 566 triệu đồng. Con số ấy nếu chia đều cho mỗi người sẽ không lớn. Nhưng trong thời điểm mà chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, tiền vé xe Tết tăng nhiều lần, rồi chút quà cáp theo về cho gia đình... thì mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ đều đáng quý và gom góp thành niềm vui cho nhiều công nhân xa quê.

xe máy - Ảnh 2.

Các bạn công nhân được kiểm tra, đo thị lực tại ngày hội - Ảnh: K.A.

Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM Thổ Hoài Phong cho biết ngày hội "Tết đoàn viên" là một trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho thanh niên công nhân của TP dịp Tết năm nay. Cùng với đó còn là những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về miền Trung, rồi chương trình đón Tết cùng thanh niên công nhân xa quê và một số hoạt động khác tại các khu lưu trú công nhân.

Buổi trưa, nắng có phần hơi gắt hơn cũng là lúc nhiều chiếc xe đã được thay nhớt, kiểm tra thắng, lốp, đèn... lần lượt rời sân giúp họ thấy an tâm hơn cho hành trình phía trước. Trên yên xe theo mỗi người về còn có phần quà Tết chở nặng ân tình.

Ngày hội khép lại mà dư âm như vẫn còn đó với những ánh mắt biết cười của người lao động. Ở đó Tết không chỉ là ngày tháng trên tờ lịch mà là hành trình an toàn trên đường về, là nụ cười khi nghĩ về sự quan tâm ấm áp giữa TP sôi động và đôi khi bị cho là sống vội này.

An toàn đường về quê ngày Tết - Ảnh 3.Lái xe về quê, an toàn trên hết

Vợ chồng tôi lấy nhau 19 năm thì 16 năm vợ chồng cùng hai con về quê Hoài Ân (Bình Định cũ) ăn Tết. Trong những chuyến đi ấy có lần thót tim vì suýt xảy tai nạn, và cũng có những chuyến xe an vui...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất