10/02/2026 04:44 GMT+7

Lái xe về quê, an toàn trên hết

Vợ chồng tôi lấy nhau 19 năm thì 16 năm vợ chồng cùng hai con về quê Hoài Ân (Bình Định cũ) ăn Tết. Trong những chuyến đi ấy có lần thót tim vì suýt xảy tai nạn, và cũng có những chuyến xe an vui...

lái xe về quê - Ảnh 1.

Niềm vui lái xe an toàn về đến nhà khi mai vàng đã nở - Ảnh: T.N.V.

Những ngày giáp Tết, vợ chồng tôi lại kiểm tra hầu bao để quyết định về quê bằng xe khách hay thuê xe tự lái. Đi xe khách được về bến gần nhà, nhưng vợ tôi ám ảnh cảnh nhồi nhét khách và say xe.

Tôi thuê xe

Với phương án thuê xe tự lái, vợ con sẽ khỏe hơn nhưng tốn kém. Giá thuê mỗi ngày Tết phải từ 700.000 đến hơn1000.000 đồng, xăng dầu người thuê tự đổ.

Thường dịch vụ cho thuê xe được khách đặt cọc thuê trước cả tháng với những chiếc xe tốt nhất. Giá thuê xe mỗi năm mỗi tăng, còn vợ chồng tôi năm nào cũng chỉ mong thuê được xe với giá 500.000 đồng/ngày, miễn là xe còn chạy an toàn.

Lần đầu, tôi đến dịch vụ có nhiều xe cho thuê trên đường Phan Chu Trinh (Buôn Ma Thuột). Chủ xe chỉ những chiếc đời mới với giá cho thuê tôi không dám rớ tới.

Ông ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại nói: "Còn chiếc xe Jolie 7 chỗ đời cũ chưa ai thuê, tui lấy ông giá hữu nghị 700.000/ngày".

Tôi thuê chiếc ấy và đề nghị chủ xe cho kiểm tra nhớt, nước và nổ máy thử... Ông ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh và nói: "Ông chạy xe bao giờ chưa? Nhớt thiếu hay sôi két nước đồng hồ báo đỏ là biết. Hơn nữa, khách thuê xe đi về liên tục chứ có phải xe nằm bãi đâu mà phải kiểm tra".

Rồi không cần nghe tôi giải thích gì mà phán luôn: "Ông chắc chưa chạy xe bao giờ? Thôi, trả chìa khóa lại cho tôi, khỏi thuê luôn"...

Tôi nghĩ tới cảnh vợ con đùm túm tay xách nách mang hành lý ra đường đứng đón xe khách thì quá khổ nên cố năn nỉ, nhưng ông ta kiên quyết không cho thuê xe nữa.

"Cái khó bó cái khôn"! Tôi chạy về nơi tôi làm việc xin thuê chiếc Kia morning đã hơn 20 năm sử dụng, giờ được tu bổ để dạy lái với giá 300.000 đồng/ngày. Cả gia đình tôi chậm rãi về quê an toàn.

Bà con lối xóm thấy tôi về quê ăn Tết bằng ô tô con sau mấy chục năm đi làm ăn xa thì xúm lại xem, rồi lắc đầu khi thấy chiếc xe tập lái như được lấy ra từ... bãi rác. Họ khó tin nó có thể đưa gia đình tôi về và trở lại Buôn Ma Thuột với cung đường hơn 800 cây số mà không xảy ra trục trặc.

Tết năm sau nữa, gia đình tôi tiếp tục về quê hương bằng chính chiếc xe tập lái cũ mà an toàn ấy.

Những chuyến xe nhớ đời

Nhiều lần tôi thuê xe tự lái về quê ăn Tết rất vui, nhưng vẫn có những câu chuyện nhớ đời. Đó là lần một phóng viên thường trú Tây Nguyên có dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái bảo tôi lấy chiếc xe 4 chỗ hiệu Daewoo Nubira cũ kỹ về quê, trả bao nhiêu thì trả.

Chuyến đi về quê thong thả; chuyến trở lại Buôn Ma Thuột sau Tết, tôi đổ đầy bình xăng lý ra phải về đến nơi mới đổ đầy xăng trả xe. Qua khỏi địa phận Gia Lai, mùi xăng nồng nặc. Tôi tắt máy để kiểm tra nhưng không phát hiện gì.

Tôi nổ máy và xuống kiểm tra lại thì chết điếng người! Đường ống xăng bằng đồng bị thủng và phun như sương mù ra ngoài. Tôi tháo đoạn ống đưa đi hàn lại và trở về an toàn.

Tôi sững sờ, chỉ có ông bà phù hộ gia đình tôi mới tai qua nạn khỏi. Nếu xe bốc cháy, chúng tôi nguy mất!

Bạn tôi là lãnh đạo của một trung tâm sát hạch lái xe cùng quê Bình Định cũ. Vợ chồng cùng con anh năm nào cũng thuê xe trung tâm về quê ăn Tết. Và lần nào anh cũng vướng tai nạn.

Khi thì va chạm với xe khác, phải bỏ tiền đền hoặc sửa xe; khi thì xe tự bốc cháy, may dập tắt kịp thời. Sau Tết, anh phải mất hơn 20 triệu sơn sửa, tu bổ chiếc xe để trả cho trung tâm.

Một người đồng nghiệp khác cũng hay thuê xe tự lái chở cả gia đình về thăm ông bà nội ở Buôn Hồ. Trong một lần đi về, chiếc xe bị nổ lốp trước, mất lái lao vệ đường. Xe bị hư hỏng nặng phải sửa đền hết hơn 20 triệu đồng...

Vợ chồng tôi nghe chuyện phải đền tiền khi thuê xe tự lái để xảy ra hư hỏng tai nạn, từ đó chúng tôi sợ, ít dám thuê xe nữa...

Ba năm liên tục từ 2017 đến năm 2019, cả gia đình tôi 4 người ngồi chung trên chiếc xe máy về quê do tôi cầm lái. Cu em nhỏ con ngồi trước bụng tôi, anh hai ngồi sau với mẹ.

Bà con xóm giềng lại một phen "hết hồn" với chiếc xe máy và 4 con người chinh phục quãng đường hơn 800 cây số (hai chiều) về quê ăn Tết.

Chuyến trở lại sau Tết năm 2019, gia đình tôi cùng chiếc xe đang đổ đèo An Khê (Gia Lai cũ) hướng về Buôn Ma Thuột. Đoạn đường hẹp, phía trước có xe tải đi chiều ngược lại. Sau lưng chúng tôi, một chiếc xe khách vun vút lao tới với những tiếng còi gay gắt.

Để ba chiếc xe không giao nhau cùng lúc trên đoạn đường hẹp, tôi ngớt ga, phanh giảm tốc độ đi sát vào lề đường bên phải. Tay thì ghì chắc tay lái, bởi tôi phát hiện lề đường đầy cát sỏi, xe đi vào đó khả năng trượt ngã ra đường rất cao.

Lái xe vui và cẩn thận

Đi xe khách cũng ngại, thuê xe cũng sợ tốn tiền, và hai con trai đã lớn, cả gia đình 4 người không thể chung trên chiếc xe máy nữa.

Tết lại về, vợ chồng tôi chưa nghĩ đến phương án nào thì bất ngờ có hai vợ chồng quê Quảng Ngãi quen biết cho nhà tôi về cùng trên chiếc xe i.10 họ mới mua.

Chiếc xe 4 chỗ hơi chật một chút nhưng còn hơn phải chen chúc trên xe khách. Chúng tôi về đến nhà. Sau bữa cơm tối vui vẻ, hai bạn trẻ lên xe về Quảng Ngãi. Chiều mùng 4 Tết, họ lại ghé vào tận nhà đưa gia đình tôi trở lại Buôn Ma Thuột.

Nhớ có năm cận Tết rồi mà tôi vẫn chưa tìm thuê được xe nào. Được người bạn giới thiệu có chiếc16 chỗ, không có tài chạy Tết nên họ cho thuê 500. 000 đ/ngày. Thế là Tết năm đó, gia đình tôi được đi và về trên xe khách rộng thênh thang.

Mùng 3 Tết, tôi chở gia đình đi chúc Tết, đến nhà nào cũng chở thêm mấy người. Khi đã kín ghế, tôi chở cả con cháu đi biển Sa Huỳnh chơi. Đó là Tết mà con cháu đại gia đình tôi được sum họp vui vẻ nhất.

Vài lưu ý với các bác tài mới có giấy phép lái xe khi thuê xe về quê ăn Tết là hãy kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe thật kỹ càng. Kiểm tra nhớt động cơ, nước làm mát đầy đủ.

Ngoài ra phải để ý đến tình trạng lốp xe, cả lốp dự phòng và cách tháo lắp thay thế. Nếu thấy lốp quá mòn cần yêu cầu thay mới. Phải đọc kỹ hợp đồng thuê xe, nhất là các điều khoản phải bồi thường nếu lỡ xảy hư hỏng hay tai nạn.

Khi tham gia giao thông trên đường cần tuân thủ luật giao thông, chạy đúng phần đường, làn đường cho phép và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Hãy xem chuyến trở về quê ăn Tết là chuyến đi dạo ngắm cảnh quê hương đất nước, tuyệt đối không nên có suy nghĩ đi nhanh về nhanh là rất nguy hiểm.

Tìm hiểu kỹ đường đi

Một điều lái xe cần lưu ý là phải tìm hiểu cung đường trở về. Bởi đường hiện nay rất phát triển, nếu không tìm hiểu rất dễ đi nhầm đường hoặc đi nhầm vào cao tốc (trường hợp đi xe máy) rất dễ dính phạt nguội và nguy hiểm.

Những điều cần nhớ để lái an toàn

Lái xe về quê, an toàn trên hết - Ảnh 2.

Tự lái xe về quê cần nhớ tuân thủ luật giao thông và nghỉ ngơi an toàn dọc đường - Ảnh: T.N.V.

Những tài xế nhiều năm kinh nghiệm cho rằng tự lái xe đường dài về quê cũng là thú vui trong tiết trời xuân mát mẻ. Tuy nhiên, ngoài kiểm tra kỹ thuật xe an toàn và tuyệt đối tuân thủ luật giao thông, còn cần phải nhớ không được chạy cố, cầm lái quá lâu.

Tình trạng buồn ngủ trong khi lái rất nguy hiểm và từng xảy nhiều tai nạn thảm khốc. Hãy tự quy định mình lái xe bao nhiêu cây số là nghỉ ngơi.

Nếu có buồn ngủ thì phải dừng lại, kiếm quán xá rửa mặt, nghỉ ngơi, ăn uống và có thể ngủ một lát lấy lại sự tỉnh táo để tiếp tục cầm lái.

Đường về quê dịp Tết đông hơn, nhiều xe chạy nhanh hơn, đừng cố đạp ga theo họ mà luôn tuân thủ tốc độ quy định trên đường và giữ khoảng cách an toàn.

Dịp này cũng có rất nhiều bạn trẻ cầm lái trên đường, nhớ đừng bốc đồng phóng ẩu.

Lái xe về quê, an toàn trên hết - Ảnh 3.Thuê xe tự lái dịp Tết không còn 'sốt': Giá cao, khách chần chừ

Đã gần Tết nhưng thay vì cảnh 'cháy xe', khách tranh nhau đặt cọc từ sớm như vài năm trước, thị trường năm nay ghi nhận một diễn biến khác, tỉ lệ chốt cọc giảm rõ rệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất