27/03/2018 11:24 GMT+7

Ăn không chừa thứ gì!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Đúng là ăn không chừa thứ gì! Đến mấy con bò giống cấp cho dân mà mấy ông xã ở tỉnh Quảng Trị cũng xúm vào ăn, chia chác cho người thân!

Ăn không chừa thứ gì! - Ảnh 1.

- Không chỉ cướp phần mà còn vật bò giống ra xẻ thịt. Không thể tưởng tượng nổi!

- Có gì đâu mà lạ. Đã từng có chuyện dê, gà, ba ba, ngan ngỗng các loại đi lạc vào nhà các ông huyện ông xã ở Quảng Nam, Thanh Hóa, Điện Biên, Sơn La... rồi kìa!

- Tui tự hỏi: liệu họ có bình thường không mà làm vậy?

- Hoàn toàn bình thường. Nhưng hơn người khác chỗ... lòng tham và thua tuyệt đối về lòng tự trọng!

- Tôi tự hỏi: khi làm vậy, những ông xã trời ơi này nghĩ gì?

- Không nghĩ gì đâu, thấy ăn được thì nhào vô giật lấy phần...

- Sao biết họ không nghĩ gì?

- Vì người có suy nghĩ đâu ai làm chuyện lố bịch nhũn não như vậy!

Nỗi nhục mang tên... xẻ thịt bò giống! Nỗi nhục mang tên... xẻ thịt bò giống!

TTO - Theo bạn đọc Nguyễn Hoàng Chương, vụ việc một số cán bộ xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chia nhau bò giống xẻ thịt là nỗi nhục! Nói cách khác, đó là kiểu: 'ăn không chừa cái gì' của những cán bộ biến chất!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên