12/09/2024 11:02 GMT+7

Ấm tình ngày đầy tháng của bé gái sơ sinh mồ côi mẹ, không người thân

Ngày 11-9, các y bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh khoa sản - Bệnh viện Vũng Tàu tổ chức ngày đầy tháng ấm áp, tràn đầy tình thương cho bé gái sơ sinh mồ côi mẹ, không có người thân đến nhận.

Ấm tình ngày đầy tháng của bé gái sơ sinh mồ côi mẹ, không người thân - Ảnh 1.

Các y bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh khoa sản Bệnh viện Vũng Tàu tổ chức ngày đầy tháng cho bé gái mồ côi mẹ. Chị Trần Phú Hoài là người ẵm em bé - Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Hôm 12-8, chị Gái (sinh năm 1984) một mình vào viện sinh con. Đến ngày 18-8, chị Gái mất vì trong người mang nhiều bệnh nặng. Cháu gái sinh non trước 37 tuần và chỉ nặng 2kg. 

Đáng thương là chị Gái không có nghề nghiệp ổn định, sống trọ một mình ở Vũng Tàu, không có người thân. Bệnh viện Vũng Tàu gửi đi thông báo tìm người thân của cháu bé. Thế nhưng một tháng qua chưa có ai đến nhận cháu là người thân, là bà con.

Vậy là khoa sản - Bệnh viện Vũng Tàu thành ngôi nhà đầu đời của bé gái sơ sinh mồ côi mẹ. Những y bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh trở thành người mẹ, người cha, người thân thuộc của cháu trong một tháng qua.

Ngày đầy tháng tràn đầy tình thương dành cho bé gái sơ sinh mồ côi mẹ, không người thân

Nữ hộ sinh Trần Phú Hoài - điều dưỡng trưởng khoa sản - chia sẻ rằng mọi người trong khoa và bản thân chị rất thương cháu, chăm sóc, nuôi nấng em bé như con, như cháu của mình. "Cháu sinh non lại thiếu hơi ấm của người mẹ, người thân nên ai cũng thương yêu cháu. Cứ rảnh việc hay giải lao là chúng tôi lại thay nhau vào bồng ẵm cháu", chị Hoài chia sẻ.

Với tình yêu thương, sự chăm sóc, nâng niu của những người như nữ hộ sinh Hoài, đến nay sức khỏe của bé gái đã tốt, cân nặng 2,8kg và đã uống sữa ngoài. Ai cũng vui mừng.

Ấm tình ngày đầy tháng của bé gái sơ sinh mồ côi mẹ, không người thân - Ảnh 2.

Chiếc bánh kem với những dòng chữ đong đầy yêu thương, tình người - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngoài tình thương yêu trực tiếp của các y bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, cháu gái mồ côi còn nhận được nhiều sự giúp đỡ, chia sẻ của những người bệnh khi biết hoàn cảnh. Bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng - trưởng phòng công tác xã hội - Bệnh viện Vũng Tàu - cho biết trong một tháng qua bệnh viện nhận được nhiều cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh của cháu. Nhiều nhà hảo tâm gửi sữa, tã lót cho cháu và có một nhóm nhà hảo tâm đã xin lo cháu cho đến khi cháu về nơi ở mới.

Càng ấm áp hơn, tình yêu thương càng đong đầy hơn khi ngày 11-9, khoa sản Bệnh viện Vũng Tàu tổ chức ngày đầy tháng cho cháu bé với hoa, trái, bánh trung thu. Cháu còn được tặng xe nôi, sữa, tã, đồ chơi. Chiếc bánh kem ghi dòng chữ đầy tình thương "Chúc con luôn bình an và mạnh khỏe - Cục vàng của khoa sản…".

"Dường như cháu hiểu hoàn cảnh của mình nên đã biết vượt khó, kiên cường từ bé. Mỗi khi cháu khóc, chúng tôi ẵm cháu, pha sữa cho cháu uống rồi nựng con ngoan nhé, con uống sữa rồi ngủ nhé. Vậy là cháu thôi khóc. Nhìn cảnh đó chúng tôi ai cũng mủi lòng, muốn rơi nước mắt", chị Hoài xúc động nói.

Ấm tình ngày đầy tháng của bé gái sơ sinh mồ côi mẹ, không người thân  - Ảnh 3.Tìm thân nhân bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trường mẫu giáo ở Phú Nhuận

Cơ quan chức năng đang tìm thân nhân của bé gái sơ sinh, cân nặng 2kg bị bỏ rơi trước cổng Trường mẫu giáo Họa Mi 9A (phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM).


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên