
Hàng ngàn lượt du khách và người dân đến dạo xuân tại lễ hội đường sách tết Bính Ngọ năm 2026 tối 16-2 (29 Tết) - Ảnh: THANH HIỆP
Từ khoảng 19h, lễ hội đường sách Tết tại TP.HCM (đường Lê Lợi, Phường Sài Gòn) đã nhộn nhịp khi dòng người đổ về ngày càng đông. Không khí buổi tối mát mẻ, ánh đèn lung linh cùng các tiểu cảnh xuân rực rỡ tạo nên khung cảnh du xuân sôi động giữa trung tâm TP.
Dọc các gian hàng sách, nhiều gia đình, bạn trẻ và du khách thong thả dạo bước, lựa chọn sách.
Các không gian trưng bày sách được trang trí theo chủ đề Tết cổ truyền với hoa mai, câu đối đỏ và linh vật "Ngựa vươn mình" trở thành điểm check-in được nhiều người yêu thích. Nhiều em nhỏ hào hứng tham gia khu đọc sách thiếu nhi.
Anh Minh Tuấn (phường Phú Nhuận) cho biết năm nào gia đình anh cũng dành một buổi tối đến lễ hội đường sách để du xuân. "Buổi tối không khí rất dễ chịu, ánh sáng trang trí đẹp, các con tôi vừa vui chơi vừa được tiếp xúc với sách nên rất ý nghĩa", anh Tuấn chia sẻ.
Trong khi đó, chị Thùy Trang (phường Xuân Hoà) cho rằng lễ hội năm nay được đầu tư nhiều tiểu cảnh và hoạt động trải nghiệm. "Tôi thích không gian vừa mang nét truyền thống vừa hiện đại. Đi dạo buổi tối ở đây tạo cảm giác Tết rất rõ ràng", chị Trang nói.

Anh Mark Wilson cùng vợ (Du khách Úc) trải nghiệm các gian hàng sách tại lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ - Ảnh: THANH HIỆP
Lễ hội sách Tết cũng thu hút đông đảo du khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu văn hóa Tết Việt Nam. Anh Mark Wilson, du khách đến từ Úc, cho biết anh ấn tượng với không gian trưng bày sách và đặc biệt là không gian trưng bày không gian văn hoá Hồ Chí Minh.
"Tôi cảm nhận được không khí lễ hội rất ấm áp, mọi người thân thiện và đặc biệt tôi rất thích không gian văn hoá Hồ Chí Minh vì chúng thể hiện nét văn hóa và lịch sử rất riêng của Việt Nam", anh Mark chia sẻ.
Trong khi đó, chị Ayaka Tanaka, du khách Nhật Bản, bày tỏ sự thích thú khi được tham gia các hoạt động trải nghiệm. "Tôi thích cách người Việt chào đón năm mới bằng các hoạt động văn hóa. Không gian nhiều màu sắc, có âm nhạc và sách khiến tôi cảm thấy rất thú vị", chị Ayaka nói.
Theo ghi nhận, càng về tối, lượng người đến tham quan càng đông. Nhiều người tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đầu xuân bên gia đình, bạn bè tại các tiểu cảnh được trang trí công phu. Lễ hội đường sách Tết tiếp tục trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.
Theo Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, sáng mùng 1 tại lễ hội sẽ tổ chức chương trình "Lì xì sách Tết" lúc 9h.
Hình ảnh lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ tối 29 tết

Linh vật "Bính Ngọ vươn mình" tại không gian đường sách thu hút được nhiều sự thích thú của du khách và người dân đến chụp hình lưu niệm - Ảnh: THANH HIỆP

Người dân, du khách đặc biệt là các bạn trẻ cho biết rất thích với khu vực không gian văn hoá Hồ Chí Minh nơi các bạn có thể tìm hiểu kỹ về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác - Ảnh: THANH HIỆP

Du khách nước ngoài chụp ảnh mô hình nhà giàn được tái hiện bằng sách - Ảnh: THANH HIỆP

Người dân và du khách trải nghiệm các gian hàng sách tại lễ hội - Ảnh: THANH HIỆP



Nhiều du khách đến tham quan và tìm đọc các đầu sách tại lễ hội - Ảnh: THANH HIỆP

Chị Ayaka Tanaka (du khách Nhật Bản) thích thú với bản in khổ lớn cuốn sách "The Legacy Of Hồ Chí Minh - Uncle Hồ: The Name That Illuminates Việt Nam's Beauty" do Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, kể về hành trình cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 - Ảnh: THANH HIỆP



Các em nhỏ có cơ hội được thoả thích đọc các mẫu sách, truyện dành cho thiếu nhi - Ảnh: THANH HIỆP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận