06/02/2016 17:29 GMT+7

Ấm lòng bánh tét nấu trong sân nhà thờ

TUẤN ANH - QUỐC NHẬT
TUẤN ANH - QUỐC NHẬT

TTO - Ngày 28 tết (6-2), hơn 700 người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn ở Huế cảm động khi được trao tặng bánh chưng đón tết.

Đến đêm mưa lạnh, họ vẫn cố gắng trông nom nồi bánh - Ảnh: Tuấn Anh
Trông nom nồi bánh nấu trong đêm mưa lạnh - Ảnh: Tuấn Anh

Trước đó trong suốt đêm 5-2 tại nhà thờ Đức mẹ đã diễn ra buổi gói và nấu bánh chưng với hơn 10 nồi bánh của các xóm đạo thuộc giáo xứ được đặt giữa sân nhà thờ.

Chị Võ Đức Lan Anh chia sẻ: “Công việc này tuy mệt nhưng lại rất vui. Vui vì mình làm được việc có ý nghĩa là mang lại niềm vui mới dành cho những mảnh đời khó khăn”.

Những chiếc bánh được đưa đến hơn 700 người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn ở khắp địa bàn thành phố từ tờ mờ sáng 6-2.

Cầm bánh trên tay, anh Phùng Hữu Viên trú tại Khúc Thừa Dụ (Huế) xúc động chia sẻ: “Mình xin cảm ơn các bạn mang lại cho gia đình mình những mòn quà ý nghĩa. Tết này, gia đình mình có bánh tét ăn rồi!”.

Những chiếc bánh tét được nấu bởi nguyên liệu “tình thương” giúp những người neo đơn, bệnh tật cảm thấy ấm áp hơn, hạnh phúc hơn trong những ngày tết đến.

TUẤN ANH - QUỐC NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên