15/01/2012 06:17 GMT+7

Ấm áp những chuyến xe nghĩa tình

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TT - Sáng 14-1, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã diễn ra lễ tiễn hơn 2.750 sinh viên nghèo về quê ăn tết, trong chương trình “Tặng vé xe cho sinh viên về quê đón tết”.

Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM (trực thuộc Hội Sinh viên TP.HCM) phối hợp với Mặt trận Tổ quốc TP.HCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức.

c5atLJ4G.jpgPhóng to
Nhóm sinh viên Bình Thuận và Ninh Thuận chào các bạn đi tiễn trước khi lên xe về quê đón tết cùng gia đình sáng 14-1 - Ảnh: MINH ĐỨC

Sau buổi lễ, 50 chuyến xe miễn phí nối đuôi nhau đưa hàng ngàn sinh viên nghèo, khuyết tật, có gia đình chịu thiệt hại trong các trận bão lũ ở miền Trung, miền Bắc, Tây nguyên rời TP về các tỉnh thành trên cả nước.

Niềm vui sum họp

Những nụ cười hạnh phúc xen lẫn cảm xúc háo hức là tâm trạng chung của các sinh viên nhận được tấm vé xe miễn phí của chương trình. Cô sinh viên Nguyễn Thị Hân (năm 3 ĐH Kinh tế TP.HCM) ở xã miền núi nghèo Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) tâm sự: “Hai cái tết ở TP, đêm giao thừa dãy trọ buồn thiu, ngồi nhớ nhà, nhớ quê đến ứa nước mắt. Năm nay nhận được vé, mình vui và hạnh phúc lắm khi sắp được gặp bố mẹ rồi”.

Dù các bạn đã lên chuyến xe về Quảng Ngãi đầy đủ, nhưng Trần Văn Thanh (sinh viên năm 1 Trường CĐ Phát thanh truyền hình 2) vẫn còn nấn ná bên chiếc xe đạp cũ với chị gái Trần Thị Hợp. Hai chị em sinh ra và lớn lên ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), bố mẹ làm nông. Hợp thổ lộ: “Đi về tốn kém quá nên hai chị em định tết này ở lại làm thêm. Thế nhưng khi biết em trai được nhận vé xe miễn phí từ trung tâm, nên mình cố gắng tằn tiện chi phí để vài ngày nữa đón xe về quê sum vầy cùng gia đình”.

Vài tuần trước, cô sinh viên năm 3 ĐH Công nghiệp TP.HCM Phan Thị Nhàn (quê Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã điện cho bố báo tết này ở lại TP làm thêm vì vé tàu xe năm nay đắt đỏ quá. Nhà khó khăn, mẹ mất sớm nên mọi chi phí ăn học ở Sài Gòn đều do Nhàn tự túc từ tiền làm thêm. Nhàn nhẩm tính cả về quê lẫn vào lại TP cũng gần 3 triệu đồng tiền tàu xe. Vì thế khi biết được tặng vé xe miễn phí, Nhàn rất vui vì hai năm rồi chưa gặp lại bố và mấy đứa em.

Chan chứa tấm lòng tình nguyện

Để đưa hơn 2.700 sinh viên về quê miễn phí trên những chuyến xe nghĩa tình, những cán bộ tình nguyện đã âm thầm chuẩn bị trước đó cả tháng trời. Có tận mắt chứng kiến hàng chục cán bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM miệt mài điều phối xe, sắp xếp chỗ ngồi, tặng quà cho hàng ngàn sinh viên mới thấy hết nỗ lực, tấm lòng của các anh chị dành cho sinh viên nghèo. Như trường hợp bốn sinh viên Nghệ An đến trễ, lỡ hẹn chuyến xe về quê, anh Quách Hải Đạt - giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM - liền điện ngay cho trưởng xe về Nghệ An dừng lại chờ tại xa lộ Hà Nội, rồi anh gọi taxi cho bốn bạn đến đấy lên kịp xe về quê.

Tặng hơn 27.800 vé xe miễn phí

Đây là năm thứ 10 chương trình “Tặng vé xe cho sinh viên về quê đón tết” được tổ chức. Tổng số vé xe trao tặng tính cả năm nay khoảng 27.800 vé. Năm nay Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM còn bán hơn 600 vé xe giảm giá cho sinh viên với mức giảm 10-25% tùy theo tuyến.

Với những sinh viên đón tết xa nhà, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM và các doanh nghiệp, mạnh thường quân sẽ tổ chức họp mặt, tặng quà cho các bạn trong chương trình “Cùng Q-mobile đón tết xa nhà” vào chiều 17-1 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Cũng trong ngày 17-1, Thành đoàn TP.HCM, Hội Sinh viên TP.HCM sẽ đi thăm hỏi, tặng quà cho sinh viên ở lại các ký túc xá trên địa bàn TP.HCM.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên