Thứ 4, ngày 6 tháng 7 năm 2022
Ám ảnh với phận phụ nữ di cư chờ vào Mỹ
TTO - Thống kê của Chính phủ Mỹ cho biết số người xin tị nạn tại nước này đã tăng 2.000% trong 5 năm qua, và hiện có tới 700.000 trường hợp chưa được giải quyết. Dòng người vẫn tiếp tục bám víu hi vọng vào "miền đất hứa".

Một người mẹ trong đoàn di dân từ Trung Mỹ chảy nước mắt trước thân phận và số phận của gia đình mình bên cô con gái nhỏ đang trú tạm ở TP Tijuana, Mexico, ngày 23-11 - Ảnh: REUTERS
Từ trung tuần tháng 10 vừa qua, những đoàn người di cư lên tới hàng ngàn người, chủ yếu đến từ Trung Mỹ, bắt đầu chuyến hành trình dài 4.300km, xuất phát từ thành phố San Pedro Sula của Honduras đến TP biên giới Tijuana của Mexico.
Sau nhiều tuần đi bộ, leo núi xuyên suốt từ phía Nam lên đến phía Bắc của Mexico, những người di cư này phải chờ đợi trong thời gian dài để có thể xin tị nạn vào Mỹ.
Họ đi thành đoàn để nương tựa lẫn nhau và để đảm bảo an toàn cá nhân và gia đình trên chặng đường dài nên đoàn người được đặt tên là "đoàn caravan di dân".
Thống kê của Chính phủ Mỹ cho hay số người xin tị nạn tại nước này đã tăng 2.000% trong 5 năm qua, và hiện có tới 700.000 trường hợp chưa được giải quyết.
Theo sắc lệnh ngày 9-11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump có quyền hạn chế người nhập cư bất hợp pháp nếu nhận thấy tình trạng này đe dọa lợi ích quốc gia.
Những người nhập cư xin tị nạn chính trị hoặc các loại hình tị nạn khác sẽ được xét duyệt ngay tại cửa khẩu để xem họ có đủ tư cách xin tị nạn hay không.
Giới chức Mỹ tuyên bố quy định mới sẽ giúp giảm đáng kể dòng người di cư từ các quốc gia nghèo đói và bạo lực ở Trung Mỹ qua biên giới Mexico kéo về Mỹ và giảm tải cho hệ thống xét duyệt tị nạn vốn đang quá tải của quốc gia này.
Nhưng vẫn còn nhiều gia đình và cá nhân bám víu vào hi vọng được xét duyệt nên cố sống bám lại các trại tạm trú ở các điểm biên giới Mexico - Mỹ.
Những hình ảnh ấy làm nhói lòng người.

Bé Estefani, 11 tuổi, đến từ Honduras, thức dậy cùng các thành viên khác của đoàn di dân từ Trung Mỹ sau khi ngủ tạm qua đêm dưới cây cầu biên giới Mỹ - Mexico ở TP Tijuana, Mexico, ngày 23-11. Em phụ mẹ cho em bú sữa bình - Ảnh: REUTERS

Cô Andrea, 23 tuổi, cùng con trai tên Gera, 4 tuổi, đến từ Guatemala trú tạm trong trại dã chiến ở TP Tijuana, Mexico, ngày 23-11 - Ảnh: REUTERS

Những đứa trẻ trong đoàn di dân từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ theo cha mẹ đang trú tạm ở TP Tijuana, Mexico, ngày 23-11 - Ảnh: REUTERS

Gia sản đơn sơ của nhóm di dân đến từ Trung Mỹ ngủ tạm qua đêm dưới cây cầu biên giới Mỹ - Mexico ở TP Tijuana, Mexico, ngày 23-11. Đoàn di dân đang tìm đường vào Mỹ - Ảnh: REUTERS

Chị Iris, 28 tuổi (trái) và chị Mayra, 23 tuổi, trong đoàn di dân từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ, ngồi cùng con cái trong điểm trú tạm ở TP Tijuana, Mexico, ngày 23-11 - Ảnh: REUTERS

Niềm vui giản dị của bé gái trong đoàn di dân từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ theo cha mẹ đang trú tạm ở TP Tijuana, Mexico, ngày 23-11 - Ảnh: REUTERS

Người phụ nữ trong đoàn di dân từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ nhận thực phẩm đem về cho gia đình trong khu trú tạm ở TP Tijuana, Mexico, ngày 23-11 - Ảnh: REUTERS

Những người phụ nữ trong đoàn di dân từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ xếp hàng nhận thực phẩm đem về cho gia đình trong khu trú tạm ở TP Tijuana, Mexico, ngày 23-11 - Ảnh: REUTERS

Cô Ayesha, 20 tuổi, tắm cho con gái Gabriela, 11 tuổi trong khu trú tạm ở TP biên giới Tijuana, Mexico, ngày 23-11. Cô và con gái thuộc trong đoàn di dân từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ - Ảnh: REUTERS
-
TTO - Sáng 6-7, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn về mức sàn.
-
TTO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ vui mừng được trở lại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Nga trong khối ASEAN.
-
TTO - UBND TP.HCM trình HĐND cho ý kiến chủ trương đầu tư 2 dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn và khu vực Tham Lương - Bến Cát.
-
TTO - Sáng 6-7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận phối hợp với cơ quan chức năng TP Phan Thiết đến nhà hàng Hùng Vương để kiểm tra thông tin thực khách phản ánh việc phụ thu 4,5 triệu cho 18kg hải sản mang vào chế biến.
-
TTO - Đó là chia sẻ của anh Trịnh Văn Tài - nhân viên gác chắn - khi nhớ lại khoảnh khắc nhảy ra trước mũi tàu đang lao tới để cứu người.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận