11/09/2024 11:42 GMT+7

Ám ảnh trước cảnh cả bản Làng Nủ bị lũ quét vùi lấp, đã tìm thấy 30 thi thể

Phóng viên Tuổi Trẻ Online tiếp cận thôn Làng Nủ (Lào Cai) sau cơn lũ quét kinh hoàng đã trở thành đống đổ nát hoang tàn khi 37 hộ dân bị vùi lấp. Đã có 30 thi thể được tìm thấy, vẫn còn 65 người đang mất tích.

Ám ảnh trước cảnh cả bản bị lũ quét vùi lấp, đã tìm thấy 25 thi thể - Ảnh 1.

Một phụ nữ Làng Nủ than khóc vì làng bản, gia đình giờ chỉ còn là đống bùn lầy lội - Ảnh: VŨ TUẤN

Sáng 11-9, phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt tại hiện trường vụ lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tang thương bao trùm khi thảm họa này đã xóa sổ một thôn với hơn 37 hộ dân.

Nạn nhân thoát chết ở Làng Nủ, Lào Cai: Lũ quét nổ tung như sấm, cuốn đi mọi thứ - Video: VŨ TUẤN

Thông tin chính thức đến 11h ngày 11-9 về thiệt hại do lũ quét tại Làng Nủ đã vùi lấp 37 hộ dân với 158 người. Số thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát ngày một tăng, đã có 30 người chết.

Theo chính quyền huyện Bảo Yên, hiện vẫn còn 70 người mất tích trong cơn lũ quét, trong đó có 18 trẻ dưới 6 tuổi, 14 trẻ dưới 14 tuổi. Trong cơn lũ quét kinh hoàng có 46 người may mắn chạy thoát.

Tang thương cả bản làng dưới chân núi Con Voi bị vùi lấp

Sáng 11-9, lực lượng quân đội, công an vẫn đang gấp rút đào bới đống đổ nát để tìm kiếm những người dân của thôn Làng Nủ bị vùi lấp trong cơn lũ quét kinh hoàng.

Cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt lực lượng cứu hộ khi đến trưa nay đã có 25 thi thể được tìm thấy. Vẫn còn 70 người dân của thôn đang mất tích, trong đó có nhiều trẻ nhỏ dưới 6 tuổi.

Trên những đống đổ nát là gương mặt gần như tuyệt vọng của những người sống sót ngóng chờ thông tin tìm kiếm người thân đang mất tích.

Anh Hoàng Văn Thới (người dân Làng Nủ) tháo chạy kịp thời trong đêm khi lũ quét đổ về, may mắn sống sót, nhưng thảm họa kinh hoàng đã cướp đi 5 người thân trong gia đình anh. Mẹ, vợ và 3 con nhỏ của anh Thới đều bị vùi lấp trong đống đổ nát do lũ quét ập đến rạng sáng 10-9.

Anh Thới như chết lặng khi thi thể 3 đứa con được lực lượng cứu hộ đưa ra từ đống đổ nát. Người đàn ông có gương mặt khắc khổ gục vầng trán đen xạm vào áo quan đựng thi thể ba con nhỏ đặt sát nhau, khóc nấc không thành tiếng.

Làng Nủ với 37 hộ đồng bào dân tộc Tày, Dao sinh sống dưới chân núi Con Voi từ nhiều năm nay.

Họ không thể ngờ, chỉ sau một đêm cả bản làng đã bị xóa sổ toàn bộ mái nhà của người dân đều bị san phẳng, ngập trong bùn đất vì lũ quét.

Tang thương bao trùm bản làng bé nhỏ khi số thi thể được tìm thấy tăng dần, tối hôm qua là 16 người chết, đến trưa nay tăng lên 25 người.

Cùng chung nỗi đau của anh Thới, nhiều người dân Làng Nủ may mắn sống sót cũng đau đớn khi thấy thi thể người thân được tìm thấy trong bùn đất.

Ám ảnh trước cảnh cả bản bị lũ quét vùi lấp, đã tìm thấy 25 thi thể - Ảnh 2.

Cảnh hoang tàn tại Làng Nủ sau cơn lũ quét kinh hoàng - Ảnh: VŨ TUẤN

Chạy đua tìm kiếm người mất tích

Ngày 11-9, bên đống đổ nát, ông Hoàng Văn Diệp (trưởng thôn Làng Nủ) thất thần cầm cuốn sổ ghi danh sách ghi tên những người dân mất tích. Danh sách thi thể được tìm thấy trong cuốn sổ của ông Diệp từ hôm qua đến trưa nay cứ dài thêm.

Trưởng thôn Diệp rút điện thoại bấm số gọi những người được ghi chú trong danh sách "mất tích" nhưng chỉ nhận lại được thông bảo "không liên lạc được". Ông Diệp nói "chỉ mong là mất sóng thôi chứ tang thương lớn quá rồi".

Cũng trong tâm trạng thất thần, bà Mừng (ở bên kia suối, đối diện với xóm 37 nhà bị lũ cuốn) đang ngóng chờ tin tức của hai đứa em và đứa cháu đang mất tích.

Bà Mừng cho biết về làm dâu ở Làng Nủ từ năm 1994, chưa bao giờ bà chứng kiến một trận lũ quét khủng khiếp đến vậy.

Chưa hoàn hồn trước cơn lũ kinh hoàng, bà Mừng kể sáng sớm hôm qua tỉnh giấc vì tiếng suối chảy quá to. Bà leo lên đồi phía sau nhà thì thấy nước lũ cuồn cuộn chảy, bà chạy ra nhà sinh hoạt cộng đồng, lúc ấy đã có thêm bốn người dân khác.

Họ nghe "ầm ầm" như sấm rồi đất đá, cây cối hất tung lên trời. Cả năm người hô nhau chạy, chỉ được một đoạn thì nước lũ ập về đến sát sân nhà văn hoá.

"Bùn đất nổ tung lên trời cao, đi đến đâu cuộn thành cục vào đó. Đến đây thì chẳng còn nhìn thấy gì, chỉ còn đất thôi!" - bà Mừng nói.

Suốt ngày hôm qua và sáng nay, các lực lượng cứu hộ vẫn đang gấp rút triển khai các phương án tìm kiếm người mất tích. Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên đã huy động khẩn cấp các lực lượng quân sự, công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nỗ lực tìm kiếm, cứu sống nạn nhân nào còn có hy vọng.

Theo thông tin trên báo Lào Cai, do giao thông bị chia cắt, khu vực Làng Nủ cũng hoàn toàn mất điện, mất liên lạc, khiến công tác chỉ huy, chi viện, thông tin ra bên ngoài gặp nhiều khó khăn.

Để kết nối với bên ngoài và báo cáo nhanh về lãnh đạo tỉnh và thông báo cho các cơ quan của huyện chi viện, ứng cứu, anh Hoàng Quốc Bảo, bí thư Huyện ủy phải viết thư tay để một cán bộ băng rừng truyền tin.

Trung tá Lý Minh Chiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên cho biết, lượng bùn lầy, đất đá, cây gỗ lớn đổ về rất nhiều, thêm vào đó, hầu hết nhà dân là nhà gỗ, khi bị đổ sập do lũ đã kéo theo nhiều người dân, khiến công tác tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn.

Quân khu 2 đã điều động 300 chiến sĩ vào khu vực Phúc Khánh, trong đó 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở. Lực lượng này do Trung tướng Phạm Hồng Chương, tư lệnh Quân khu 2 và ông Đặng Xuân Phong, bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, trực tiếp chỉ đạo.

Ngoài ra lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường cung cấp thông tin tìm kiếm những người mất tích trong cơn lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ.

Ông Đặng Xuân Phong - bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai cho hay đây là vụ thiên tai lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay và là gây thiệt hại nghiêm trọng nhất về cả số người chết và mất tích.

"Chúng tôi đang xây dựng phương án để tìm kiếm cứu nạn, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Tại địa bàn rất khó khăn, địa hình bị chia cắt, chúng tôi sẽ khôi phục các điều kiện cần thiết theo thứ tự ưu tiên. Tập trung cho công tác tìm kiếm, cứu .

Trước hết ưu tiên tìm kiếm những người con đang mất tích, chia ra làm các điểm, các nhóm, phân loại từng khu vực. Khu vực ưu tiên nhiều nhất, khu vực rà soát. Sau đó phân công các lực lượng cùng tham gia. Trọng tâm là quân đội, các đồng chí sẽ tổng chỉ huy. Sau đó sẽ lo về hậu sự cho các nạn nhân.

Phương án của chúng tôi là phân công các lực lượng nhanh chóng, tiếp cận, tìm kiếm, động viên và hỗ trợ bà con theo các quy định của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi đã trích ngân sách của tỉnh hỗ trợ cho các địa phương khó khăn, đặc biệt là Bảo Yên này" - ông Phong nói.

Ám ảnh trước cảnh cả bản Làng Nủ bị lũ quét vùi lấp, đã tìm thấy 25 thi thể - Ảnh 3.

Làng Nủ sau trận lũ quét - Ảnh: VŨ TUẤN

Ám ảnh trước cảnh cả bản bị lũ quét vùi lấp, đã tìm thấy 25 thi thể - Ảnh 4.

Những gì còn lại ở Làng Nủ - Ảnh: VŨ TUẤN

Ám ảnh trước cảnh cả bản bị lũ quét vùi lấp, đã tìm thấy 25 thi thể - Ảnh 5.

Sau cơn lũ quét ở Làng Nủ - Ảnh: VŨ TUẤN

Bí thư Lào Cai trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả

Sáng 11-9, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và đại diện một số cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Sư đoàn 316 của Quân khu 2 đã cử 200 người tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai.

Hiện 80 chiến sĩ công an cơ động của Tiểu đoàn cơ động số 4 tại Lào Cai và 200 học sinh Trường cao đẳng Lào Cai xuống huyện Bảo Yên giúp nhân dân khắc phục thiên tai tại thị trấn.

Công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại thôn Làng Nủ đang gặp nhiều trở ngại, đặc biệt các tuyến đường vào hiện trường đều bị mưa lũ tàn phá nặng nề.

Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, đến sáng nay mới có sóng điện thoại liên lạc.

Lực lượng chức năng đã phải xuyên đêm khẩn trương cố gắng cứu hộ, cứu nạn, đồng thời nỗ lực thông đường, mở các tuyến đường cứu hộ từ thành phố Lào Cai tới trung tâm huyện Bảo Yên và từ trung tâm huyện này tới khu vực sạt lở để thuận lợi cho các phương tiện và lực lượng tiếp cận chi viện.

Tìm thấy 18 thi thể trong vụ sạt lở đất, lũ quét ở Làng Nủ tỉnh Lào Cai

Thông tin chính thức đến 11h ngày 11-9 về thiệt hại tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên:

1. Thiệt hại về người:

- Tổng số hộ: 37 hộ

- Tổng số khẩu: 158 khẩu

Trong đó:

+ Người trên 70 tuổi: 3 người

+ Trẻ dưới 6 tuổi: 18 người

+ Trẻ dưới 14 tuổi: 14 người

+ Đã chết: 30 người

+ Đang điều trị: 17 người

+ Đã an toàn: 46 người

+ Chưa xác định (mất tích): 65 người

TTO tiếp tục cập nhật...

Tang thương cả bản bị lũ quyét vùi lấp: Đã tìm thấy 25 thi thể - Ảnh 3.Lũ quét vùi lấp cả một bản làng 128 người ở Lào Cai, mới cứu được 30 người, tìm được 16 thi thể

Trận lũ quét xảy ra ở huyện Bảo Yên, Lào Cai đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ nơi có 35 hộ dân, 128 người cư trú.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên