
Trận đấu giữa Ajax và Groningen bị hủy bỏ vì màn pháo hoa của cổ động viên - Ảnh: THE SUN
Rạng sáng 1-12, Ajax tiếp đón Groningen trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 14 Giải vô địch Hà Lan - Eredivisie. Sau 5 phút, trong lúc các cầu thủ đội khách đang kiểm soát bóng và triển khai tấn công thì bất ngờ có tiếng pháo từ phía sau khung thành Ajax.
Sau đó là một loạt pháo sáng và pháo hoa bùng nổ phía sau khung thành Ajax, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Ngay lập tức, trận đấu đã được trọng tài cho tạm hoãn và các cầu thủ của hai đội được hướng dẫn di chuyển đến nơi an toàn.
Trận đấu được tạm hoãn hơn 40 phút thì các cầu thủ được ra sân và tiếp tục trận đấu. Tuy nhiên chỉ vài giây sau khi các cầu thủ trở lại sân, pháo hoa lại được ném xuống sân. Và nó khiến trận đấu phải bị hủy bỏ nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.
Theo tờ Algemeen Dagblad (báo Hà Lan), nguyên nhân là do đội F-Side đốt để tưởng nhớ cố cổ động viên Thijmen Ruben Pfann (Tum), vừa qua đời ở tuổi 29. Vụ việc này đánh dấu một điểm đen mới trong mùa giải bất ổn của Ajax.
Điều tương tự đã xảy ra trong trận đấu giữa Ajax và SC Heerenveen vào đầu tháng 11, khiến cho trận đấu phải tạm hoãn 15 phút. Pháo hoa đã liên tục được đốt lên để tưởng nhớ cổ động viên Ajax khác là “Patrick Paddy Overeem”.

Cầu thủ của Ajax và Groningen được sơ tán đến khu vực an toàn - Ảnh: THE SUN
Sau sự cố, Hiệp hội Cổ động viên Ajax đã ra thông cáo. "Hiệp hội Cổ động viên Ajax rất tiếc vì một nhóm cổ động viên đã khiến trận đấu này bị hủy bỏ.
Chúng tôi kiên quyết không thực hiện bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến câu lạc bộ, đặc biệt là những hành động gây nguy hiểm các cầu thủ và cổ động viên khác”.
Về phía câu lạc bộ, Ajax cũng đã đưa ra một tuyên bố rõ: "Ajax nhận thấy những gì xảy ra tại sân vận động tối nay là một vụ bê bối. Chúng tôi xin lỗi tất cả những ai bị ảnh hưởng. Sự an toàn của khán giả và cầu thủ đã bị đe dọa. Điều này là không thể chấp nhận được”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận