
HLV Marseca (trái) không hài lòng về sự thiếu nhất quán của trọng tài Anthony Taylor trong trận đấu - Ảnh: REUTERS
Sau trận hòa với tỉ số 1-1 trước Arsenal ở vòng 13 Giải Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, HLV Enzo Maresca của Chelsea đã dành lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu của các học trò. Đồng thời bày tỏ sự không hài lòng tột độ về sự thiếu nhất quán của trọng tài Anthony Taylor trong trận đấu.
Phút 38 của trận đấu, Moises Caicedo đã phạm lỗi nguy hiểm khi đạp vào mắt cá chân của Mikel Merino. Ban đầu trọng tài Anthony Taylor chỉ rút thẻ vàng.
Nhưng sau khi tham khảo VAR và xem lại băng hình ngoài đường biên, ông quyết định đổi thành thẻ đỏ trực tiếp. Đây là thẻ đỏ thứ 4 của Chelsea chỉ sau 13 trận mùa này, một con số gấp đôi so với cả mùa trước.
Maresca thừa nhận Caicedo xứng đáng bị đuổi vì pha phạm lỗi nguy hiểm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Ý nhấn mạnh rằng vấn đề nằm ở sự thiếu nhất quán trong cách điều hành trận đấu của các trọng tài ở Giải Ngoại hạng Anh.

Pha bóng mà HLV Marseca cho rằng Hincapie xứng đáng phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Chalobah - Ảnh: REUTERS
HLV Maresca bức xúc, đề cập đến tình huống trọng tài bỏ qua lỗi của Piero Hincapie (Arsenal) - người đã phạm lỗi trong pha tranh chấp trên không khiến Trevoh Chalobah bị sưng tím mắt.
Ông lập tức dẫn chứng về việc Rodrigo Bentancur không bị thẻ đỏ, dù đã có pha vào bóng thô bạo với Reece James trong trận Chelsea thắng Tottenham 1-0 hồi đầu tháng 11.
"Tôi không phản đối việc Caicedo nhận thẻ đỏ. Nhưng vì sao Bentancur không bị đuổi trong pha bóng tương tự? Tại sao lại có hai cách xử lý khác nhau?", Maresca đặt vấn đề gay gắt.
"Trọng tài bảo tôi pha phạm lỗi của Hincapie với Chalobah không phải từ cùi chỏ. Nhưng cậu ấy bị bầm mắt và phải chườm đá giữa hiệp. Họ phán quyết mỗi lúc một kiểu, thật khó hiểu", Maresca bày tỏ sự khó khăn trong việc nắm bắt tiêu chuẩn thổi phạt của tổ trọng tài.
Mặc dù phải chơi thiếu người, Chelsea bất ngờ vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp hai nhờ cú đánh đầu ngược của Trevoh Chalobah. Dù sau đó bị Merino gỡ hòa bằng một pha không chiến, The Blues đã kiên cường chống đỡ và giữ lại 1 điểm quý giá.
Maresca tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội sau chiếc thẻ đỏ: "Đôi khi bạn phải chấp nhận một điểm. 11 đấu 11, chúng tôi chơi hay hơn, kiểm soát thế trận và không cho họ tạo ra cơ hội rõ rệt. Khi mất người, các cầu thủ vẫn phản ứng tuyệt vời".

Thủ thành Robert Sanchez và Reece James (phải) được HLV Chelsea đặc biệt khen ngợi - Ảnh: REUTERS
Ông đặc biệt khen ngợi thủ thành Robert Sanchez với hàng loạt pha cứu thua quan trọng. Và đội trưởng Reece James - người đã chơi xông xáo và hiệu quả ở vị trí tiền vệ trung tâm mới được thử nghiệm.
Ông Maresca nói: "Khi đá với 10 người trước Arsenal, bạn cần những màn trình diễn đặc biệt như của thủ môn Robert Sanchez và Reece James. Đội trưởng Reece James đang đạt phong độ cao. Nhưng chúng tôi vẫn phải quản lý thể trạng của cậu ấy".
Kết quả hòa này khiến Chelsea tạm tụt xuống thứ 3 Giải Ngoại hạng Anh với 24 điểm, kém Man City 1 điểm và Arsenal 6 điểm. Ở vòng tiếp theo, Chelsea sẽ hành quân tới sân của Leeds vào ngày 3-12.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận