08/11/2022 07:44 GMT+7

Ai sẵn sàng xung phong

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ở công ty nọ có mấy ông làm bậy, ăn chia tàn bạo quá nên bị giám đốc kỷ luật, đuổi việc.

Thấy mấy ông bị kỷ luật, nhiều ông khác rụt lại không dám làm gì cả. Họ viện lý do làm gì bây giờ cũng khó, vướng quy định này nọ chằng chịt, bị kỷ luật như chơi.

Họ sợ trách nhiệm nên bảo tốt nhất là im im không làm gì cả. Làm hay không làm cũng nhận lương như nhau, thôi thì cứ nghe sếp bảo sao làm vậy, nếu hên thì được sếp chiếu cố cho lên chức, không thì cứ chân ngoài dài hơn chân trong qua ngày.

Nhiều ông như vậy nên công việc trong công ty không chạy gì cả. Sếp bảo các ông phải làm, không được sợ trách nhiệm, ai không làm thì bị kỷ luật.

Các ông này vẫn cứ im im, cứ gọi dạ bảo vâng rồi để việc đó, việc vẫn không thông. Sếp giận lắm, kêu cả công ty lại họp, vạch ra một đường kẻ và bảo: Ai không muốn làm đứng sang bên trái, có rất nhiều người sẵn sàng làm. Ai xung phong làm đứng sang bên phải, mạnh mẽ lên, làm đúng thì chẳng sợ gì.

Rốt cuộc, trời ơi, dường như tất cả đổ dồn sang bên trái. Sếp thật bực mình!

Chuyện ông Dư Luận Chuyện ông Dư Luận

TTO - Tui tên là Nguyễn Văn Dư Luận, không hiểu sao có mấy người cứ hay lôi tên tui ra nói hoài à.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên