06/11/2022 08:19 GMT+7

Chuyện ông Dư Luận

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tui tên là Nguyễn Văn Dư Luận, không hiểu sao có mấy người cứ hay lôi tên tui ra nói hoài à.

Hôm nọ có báo nọ viết "dư luận cho rằng A, B, C…". Ủa tui cho vậy hồi nào? Báo đã hỏi ý tui chưa? Hay chỉ đi hỏi đôi ba người rồi viết thành Dư Luận? Không trúng ý tui.

Rồi có ông kia nói "dư luận không đồng tình việc X, Y, Z…". Trời, tui không đồng tình hồi nào? Muốn khẳng định "không đồng tình" hay "ủng hộ" thì phải có con số cụ thể, có tỉ lệ, có thăm dò... chứ không nói khơi khơi nha.

Báo đăng thì bảo báo đăng, ông nào phát ngôn thì ghi tên ông đó, nghe ai nói thì bảo nghe nói. Chứ cái gì chung chung thường hay có những cái không rõ ràng. 

Phải cụ thể chứ, đâu thể muốn gì theo ý chủ quan của mình thì cứ vơ cái tên Dư Luận của tui để nói.

Đó là chưa kể tui không đồng ý mà cứ nói tui đồng ý. Tui ô kê thì bảo tui không ô kê, oan cho tui. Không được như vậy nha!

Có hai lương tháng Có hai lương tháng

TTO - Ghê chưa, mới có thêm bà trùm thiết bị y tế đưa đến năm giám đốc sở "ngã gục" vào vòng lao lý.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi