02/02/2008 15:53 GMT+7

Ai nhận "Giải thưởng Darwin 2007"?

TRẦN ĐỨC THÀNH
TRẦN ĐỨC THÀNH

TTO - Giải thưởng Darwin là một giải thưởng không chính thức, truy tặng những người Mỹ qua đời vì những nguyên nhân mù quáng nhất. Năm nay, tổng cộng có 17 đề cử nhưng chỉ có sáu cái chết “được” truy tặng.

6W4bQUN3.jpgPhóng to

Một trong những bức ảnh cuối cùng chụp Charles Darwin năm 1878 - Ảnh: Livescience

TTO - Giải thưởng Darwin là một giải thưởng không chính thức, truy tặng những người Mỹ qua đời vì những nguyên nhân mù quáng nhất. Năm nay, tổng cộng có 17 đề cử nhưng chỉ có sáu cái chết “được” truy tặng.

Vì quỹ gen, hay KKK?

Nhà sinh học vĩ đại Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa cho rằng động cơ tiến hóa của loài người chính là sự chọn lọc tự nhiên. Những loài mạnh mẽ hơn và thông minh hơn sẽ sống sót, lưu truyền nòi giống; trong khi những loài yếu ớt hơn sẽ bị đào thải.

Giải thưởng kỳ lạ mang tên Darwin do Wendy Northcutt sáng lập, người đã viết bốn quyển sách về giải thưởng này từ năm 1994 trong đó có quyển trở thành bestseller. Tốt nghiệp khoa sinh học phân tử Đại học Berkeley và từng làm việc tại phòng thí nghiệm Stanford, Wendy Northcutt kiểm tra tất cả những đề cử, để loại những cái chết thật khỏi những “huyền thoại thành phố”.

Quan điểm của những người trao giải Darwin là: Trong thế giới hiện đại, con người không quá dễ bị tổn thương như hàng nghìn năm trước, vì thế sự chọn lọc tự nhiên này đã bị ảnh hưởng. Nhiều người kém thông minh, yếu ớt vẫn sống sót, lưu truyền nòi giống; và chỉ một số trường hợp đặc biệt, vì một lý do nào đó, sự lưu truyền đó mới bị ảnh hưởng; giúp nhân loại đào thải bớt “những gien không tốt”.

Giải thưởng Darwin trao tặng cho những ai “góp phần vào việc thải bớt những gien không tốt khỏi quỹ gien người”.

Trong một trả lời phỏng vấn CNN, bà này thừa nhận đã nhận các email chỉ trích giải thưởng mà họ mô tả là “quá sốc”. Wendy cũng bị chỉ trích là “Klutz” (một thành viên của Đảng KKK phân biệt chủng tộc) vì công việc này, nhưng bà này khẳng định sẽ vẫn tiếp tục sưu tập để cảnh báo nhân loại về “những cái chết ngu ngốc” cần phải tránh!

kQL1g1se.jpgPhóng to
Một quyển sách Darwin Awards của Wendy Northcutt, trở thành bestseller. - Ảnh: Amazon.com
Những cái chết xuẩn ngốc

Trong số những cái chết “lảng nhách” 2007, có trường hợp một người Mỹ tên Oscar, 27 tuổi, giáo viên vi tính. Vừa lái ô tô trên đường cao tốc ở California, Oscar vừa làm việc trên máy vi tính cá nhân. Kết quả: ô tô Oscar đâm sang bên kia đường và đụng một chiếc Hummer, chết tại chỗ. Trong khi đó, chiếc máy tính vẫn chạy tốt!.

Một trường hợp khác là cái chết của một công dân Valparaiso, bang Illinois. Hai người bạn cá cược xem ai nhát hơn: họ sẽ ra nằm trên đường ray xe lửa, và ai nằm lâu hơn trước đầu máy xe lửa đang lao tới, kẻ đó sẽ thắng. Vụ cá cược diễn ra nửa đêm, và cả hai đầy quyết tâm chứng tỏ mình là người gan dạ. Kết cục bi thảm: người chiến thắng Patrick Stiff qua đời do xe lửa không nhận thấy người nằm trên đường ray.

Hay trường hợp một đôi nam nữ ở Nam Carolina rủ nhau tìm cảm giác lạ trên…mái nhà, kết cục phải chết thảm vì rơi xuống đất.

Nhưng kinh khủng nhất phải kể cái chết của công dân Michael ở Texas. Vốn nghiện rượu, nhưng lại mắc một loại bệnh ở họng không thể uống rượu như người bình thường, Michael nhờ vợ bơm rượu vào người theo đường…trực tràng.

Lần cuối cùng, Michael “nốc” tới 1,5 lít! Với người bình thường, một khi “quắc cần câu” thì sẽ hết uống nỗi, còn riêng Michael, ruột tiếp tục thẩm thấu chất độc nên Michael qua đời vì ngộ độc rượu. Mức cồn trong máu khi ông qua đời lên tới 0,47% (gấp sáu lần mức cho phép)!.

TRẦN ĐỨC THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên