12/10/2025 09:58 GMT+7

Ahn Eun Jin của Thần đèn ơi, ước đi: Đóng phim bi thì khóc quá trời còn phim hài thì đáng yêu vô đối

Ra mắt 7 năm, mỹ nhân Ahn Eun Jin không có quá nhiều vai chính trên màn ảnh nhỏ, nhưng hễ phim nào nữ diễn viên góp mặt thì đều có thành tích tốt.

Ahn Eun Jin - Ảnh 1.

Tạo hình của Ahn Eun Jin trong Thần đèn ơi, ước đi - Ảnh: Netflix

Sau khi làm khán giả khóc cạn nước mắt với My dearest (Người yêu dấu), mỹ nhân Ahn Eun Jin chính thức trở lại với Thần đèn ơi, ước đi.

Trong phim, cô vào vai Lee Mi Ju - bà ngoại của Ki Ka Young (Suzy) được thần đèn hóa phép cho trẻ lại. Tuy không phải nhân vật chính nhưng các phân cảnh có Ahn Eun Jin đều trở thành chủ đề bàn luận rôm rả, thậm chí nhiều người nhận xét cô lấn át cả nữ chính Suzy.

Ahn Eun Jin cân trọn vai bi lẫn hài

Ahn Eun Jin sinh năm 1991 tại Seoul, Hàn Quốc. Ban đầu, cô ra mắt với vai trò diễn viên nhạc kịch trước khi nổi tiếng như hiện tại.

Theo Osen, từ khi còn nhỏ, Ahn Eun Jin đã nuôi ước mơ được đứng trên sân khấu sau khi xem một vở nhạc kịch. Với quyết tâm đó, nữ diễn viên thi đậu vào khoa diễn xuất của Trường Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc - nơi là "cái nôi" đào tạo những ngôi sao lớn của điện ảnh Hàn Quốc.

Ahn Eun Jin - Ảnh 2.

Mỹ nhân Ahn Eun Jin là diễn viên nhạc kịch trước khi lấn sân sang màn ảnh nhỏ - Ảnh: Netflix

Song, con đường sự nghiệp của cô lại không hề trải hoa hồng. Cô bắt đầu bằng những vai nhỏ trên sân khấu kịch, lần đầu ra mắt vào năm 2012 với vai trong vở nhạc kịch Nỗi đau của chàng Werther trẻ. 

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm từ sân khấu kịch và nhạc kịch, cô lấn sân sang truyền hình với vai diễn trong web drama Số phận của cô nàng Kye Sook Ja vào năm 2018, nhưng vẫn không nổi tiếng.

Bước ngoặt lớn nhất của Ahn Eun Jin đến vào năm 2019 qua vai diễn Chu Min Ha - nữ bác sĩ nội trú khoa sản đầy cá tính, năng lượng, có tính cách hào sảng, theo đuổi giáo sư Yang Seok Hyeong (Lee Dae Myung).

Ahn Eun Jin - Ảnh 3.

Cô bác sĩ Chu Min Ha đầy năng lượng của Hospital Playlist - Ảnh: tvN

Nhờ màn hóa thân hoàn hảo của nữ diễn viên, Chu Min Ha đã trở thành một trong những nhân vật được yêu mến nhất trong Hospital PlaylistVai diễn này không chỉ giúp cô tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả, mà còn mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2020.

Sau thành công của Hospital Playlist, Ahn Eun Jin không dừng lại ở hình tượng cô nàng hài hước, dễ gần. Với vai Lee Mi Joo trong The good bad mother, nữ diễn viên đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ, chứng minh khả năng biến hóa đa dạng của mình trên màn ảnh.

Ahn Eun Jin - Ảnh 4.

Ahn Eun Jin vào vai "số khổ", mẹ đơn thân trong The good bad mother - Ảnh: JTBC

Trong vai bạn thời thơ ấu kiêm người yêu cũ của Choi Kang Ho (Lee Do Hyun), Ahn Eun Jin đã khắc họa thành công hình ảnh một người phụ nữ vừa dịu dàng, vừa kiên cường, luôn lặng lẽ chờ đợi và hy vọng vào mối tình đầu dang dở. 

Những phân cảnh tình cảm giữa cô và Lee Do Hyun được khen ngợi hết lời nhờ "phản ứng hóa học" bùng nổ, khiến người xem không khỏi xúc động trước sự chân thành và nỗi buồn man mác mà nhân vật mang lại.

Tiểu thư Gil Chae đáng yêu của My dearest

Nhắc đến Ahn Eun Jin không thể không nhắc đến My dearest - bom tấn cổ trang Hàn Quốc cuối năm 2023. Đây được xem là vai diễn ấn tượng nhất, để lại nhiều dư âm nhất của nữ diễn viên tính đến thời điểm hiện tại.

Cô hóa thân thành Yoo Gil Chae, nàng tiểu thư xinh đẹp, thông minh nhưng số phận trớ trêu đẩy cô vào những lằn ranh giữa tình yêu, chiến tranh và hy sinh. 

Ahn Eun Jin - Ảnh 5.

Từ iểu thư Yoo Gil Chae vô tư ở phần 1 - Ảnh: MBC

Khác với hình ảnh hài hước, năng động của Chu Min Ha hay nỗi đau thầm lặng của Lee Mi Joo, Yoo Gil Chae là một nhân vật phức tạp, vừa đáng yêu, tinh nghịch trong những khoảnh khắc đầu phim, vừa mạnh mẽ và đầy bi thương khi đối diện với những biến cố lịch sử.

Ahn Eun Jin đã thể hiện xuất sắc sự chuyển biến tâm lý của Yoo Gil Chae, từ một cô gái trẻ trung, kiêu kỳ đến một người phụ nữ trưởng thành, chịu nhiều mất mát nhưng vẫn giữ được trái tim nồng ấm và lòng kiên định. 

Những phân đoạn đối mặt với số phận nghiệt ngã và tình yêu không trọn vẹn với nhân vật của Namgoong Min của Yoo Gil Chae lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. 

Ahn Eun Jin của Thần đèn ơi, ước đi: Đóng phim bi thì khóc quá trời còn phim hài thì đáng yêu vô đối - Ảnh 7.

Đến người phụ nữ trải qua nhiều thăng trầm được Ahn Eun Jin thể hiện xuất sắc.

Nhờ vai diễn này, Ahn Eun Jin nhận về nhiều giải thưởng lớn bao gồm Diễn viên chính xuất sắc nhất (Grimae Awards), Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Cặp đôi đẹp nhất (MBC Drama Awards), Ngôi sao đang lên (Korea First Brand Awards)...

Sau Thần đèn ơi, ước đi, Ahn Eun Jin sẽ thoát khỏi các vai bi lụy, thử sức với dòng phim hài tình cảm mang tên Dynamite kiss, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2025.

Ahn Eun Jin của Thần đèn ơi, ước đi: Đóng phim bi thì khóc quá trời còn phim hài thì đáng yêu vô đối - Ảnh 8.Song Hye Kyo hóa người yêu cũ Kim Woo Bin trong Thần Đèn ơi, ước đi

Song Hye Kyo bất ngờ xuất hiện trong Thần Đèn ơi, ước đi với vai trò khách mời, để ủng hộ biên kịch Hậu duệ mặt trời Kim Eun Sook và người em thân thiết Suzy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất