
Suzy, Kim Woo Bin bùng nổ “phản ứng hóa học” trong phim mới - Ảnh: Netflix
Nổi bật nhất là Genie, make a wish, đánh dấu màn "tái hợp thế kỷ" của cặp đôi Suzy và Kim Woo Bin sau chín năm, kể từ Uncontrollably fond lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.
Suzy, Kim Woo Bin tái hợp
Genie, make a wish là phim thuộc thể loại giả tưởng, tình cảm lãng mạn do biên kịch Kim Eun Seok của Hậu duệ mặt trời chấp bút.
Phim xoay quanh một thần đèn tên Genie (Kim Woo Bin) gặp Ki Ka Young (Suzy) - người đã vô tình đánh thức anh và cuộc đấu trí kỳ quặc nhưng thú vị giữa một kẻ sống nghe theo trái tim và một người chối bỏ cảm xúc bắt đầu.

Khán giả mong đợi Suzy và Kim Woo Bin sẽ có kết viên mãn trong Genie, make a wish - Ảnh: Netflix
Nếu thích một chuyện tình "ngọt đến tận tim", không thể bỏ qua Would you marry me? Trong phim, Kim Woo Joo (Choi Woo Sik) là con trai duy nhất trong một gia đình điều hành tiệm bánh lâu đời Myeongsoodang. Anh là người sống lý trí, hơi tự luyến và có xu hướng kiểm soát cảm xúc.
Anh có dịp hợp tác với Yoo Me Ri (Jung So Min) - một nhà thiết kế làm việc theo hợp đồng.
Giữa lúc cuộc sống của Yoo Me Ri đang rối ren bởi hàng loạt biến cố, cô bất ngờ nhận được tin trúng giải thưởng đặc biệt dành cho các cặp đôi mới cưới.
Trớ trêu thay điều kiện bắt buộc để nhận giải là phải là cặp vợ chồng hợp pháp. Trong lúc không còn lựa chọn, cô liều lĩnh cầu hôn Kim Woo Joo vì anh trùng tên với vị hôn phu cũ. Từ đây cả hai bước vào 90 ngày hôn nhân giả đầy bất ngờ với những tình huống oái oăm.

Would you marry me? theo mô típ quen "hợp đồng hôn nhân" quen thuộc - Ảnh: SBS
Bên cạnh những bộ phim tình cảm, màn ảnh Hàn tháng 10 cũng không thiếu những câu chuyện hiện thực, đời thường đầy gần gũi.
Typhoon family lấy bối cảnh năm 1997, giữa lúc Hàn Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Kang Tae Poong (Lee Jun Ho) là con trai của ông chủ một công ty nhỏ mang tên Typhoon Trading.
Nhờ gia đình giàu có, Kang Tae Poong từng sống một cuộc đời vô tư thoải mái nhưng khủng hoảng kinh tế đã thay đổi tất cả khi công ty của gia đình rơi vào khó khăn, đồng thời người cha của anh cũng qua đời.
Quyết không để công ty của cha sụp đổ, Kang Tae Poong đảm nhận vị trí CEO, nỗ lực hết mình để cứu lấy công ty.

Tạo hình "trai hư" Lee Jun Ho trong Typhoon family - Ảnh: tvN
Nếu Typhoon family kể về hành trình vực dậy công ty của người trẻ thì The dream life of Mr. Kim lại phản ánh cuộc sống của người lao động ở độ tuổi trung niên. Kim Nak Su (Ryu Seung Ryong) là một trưởng phòng kinh doanh kỳ cựu với 25 năm gắn bó trong công ty và có cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Tuy nhiên khi bước vào tuổi trung niên, áp lực từ công việc và cuộc sống khiến anh ngày càng gắn bó và chấp niệm với những giá trị cũ, rồi dần mất đi chỗ đứng cả ở công ty lẫn trong gia đình. Từ đó anh bước vào cuộc hành trình tìm lại bản thân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận