28/08/2025 10:53 GMT+7

Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2004: Trở về để phục vụ bà con quê mình

Từng được khán giả gọi là 'á quân gây tiếc nuối nhất' Đường lên đỉnh Olympia 2004, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo giờ là tiến sĩ, phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Trung ương Huế.

Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (thứ hai từ trái sang) trong thời gian tu nghiệp tại Nhật Bản - Ảnh: NVCC

Anh cùng ê kíp vừa lần đầu tiên thực hiện thành công ca thay khớp nhân tạo lớn (Megaprosthesis) và kỹ thuật này là 'cứu tinh' cho nhiều ca ung thư xương hay tổn thương nặng. 

Trước chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2004, Thái Bảo còn tham gia chương trình Rung chuông vàng của VTV năm 2003 và giành chức vô địch. Sau đó anh lên đường đi du học và tu nghiệp ở nước ngoài. 

Anh cũng từng từ chối nhiều lời mời gọi với thu nhập cao ở nước ngoài để trở về Huế phục vụ người dân quê hương.

Niềm vui lớn nhất là bệnh nhân khỏe lại

* Cảm xúc của anh sau ca Megaprosthesis đầu tiên ở miền Trung - Tây Nguyên?

- Tôi rất vui. Nhưng điều làm tôi hạnh phúc không phải là bản thân chinh phục được kỹ thuật khó, mà là bệnh nhân của mình có thể ra viện khỏe mạnh, đi lại bình thường, không biến chứng.

Megaprosthesis là một trong những kỹ thuật khó nhất ngành chấn thương chỉnh hình. Nó dành cho bệnh nhân bị phá hủy xương do ung thư, viêm xương… Trước đây họ thường phải cắt cụt chi. Với kỹ thuật này, đoạn xương hỏng được thay bằng khớp nhân tạo, giúp bệnh nhân tiếp tục vận động.

Để làm được, bác sĩ phải có kinh nghiệm dày dạn và khả năng xử lý tình huống rất linh hoạt. Ngoài ra còn cần bệnh viện đủ điều kiện về trang thiết bị, hậu cần - điều mà ở Việt Nam hiện chưa có nhiều nơi đáp ứng.

Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (bìa phải), á quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2004 - Ảnh: NVCC

* Anh có thể kể thêm về trường hợp áp dụng kỹ thuật Megaprosthesis vừa rồi?

- Đó là một nữ bệnh nhân lớn tuổi. Bà từng thay khớp từ 17 năm trước nhưng sau đó bị biến chứng nặng, phần xương bị tiêu hủy. Trước đây chắc chắn phải cắt cụt chi.

Tôi tham khảo ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước, những giáo sư là thầy của mình rồi đề xuất dùng kỹ thuật Megaprosthesis. Kiến thức này tôi từng được học và thực hành ở Nhật, tại một trung tâm ung thư xương hàng đầu thế giới.

Khi trình bày với GS Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, thầy ủng hộ và tạo điều kiện tối đa cho chúng tôi thực hiện dù đây là lần đầu tiên thực hiện kỹ thuật này ở miền Trung. Gia đình bệnh nhân cũng đồng ý sau khi nghe tôi giải thích cặn kẽ. Nhờ vậy mà ca mổ thành công.

Tôi thích nhịp sống nhẹ nhàng, hiền hòa, không xô bồ, kẹt xe. Quan trọng hơn tôi muốn mang kiến thức đã học để phục vụ người dân quê mình. Có thể nói Huế đã hun đúc và tạo ra tôi ngày hôm nay nên tôi nghĩ mình nợ mảnh đất này.
Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo

"Tôi nghĩ mình có duyên với Huế"

* Danh hiệu á quân Olympia ý nghĩa thế nào với anh?

- Olympia hay Rung chuông vàng chỉ là cuộc chơi tri thức tuổi học trò, không phải "danh phận" để tôi tự hào hay lấy làm lợi thế. Với bệnh nhân, lòng tin đến từ sự chân thành, từ cách bác sĩ ứng xử, giải thích rõ ràng và có thể trả lời mọi thắc mắc của họ.

Tôi may mắn được nhiều thầy giỏi truyền nghề. Đặc biệt là GS Phạm Như Hiệp, người tin tưởng tôi tuyệt đối và ủng hộ tôi cùng ê kíp thực hiện kỹ thuật mới. Thầy chỉ đạo dành mọi điều kiện tốt nhất cho ê kíp và cuối cùng ca mổ đã thành công trong niềm vui của tất cả mọi người.

* Sau khi du học, anh có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài. Vì sao lại chọn về Huế?

- Tôi vào Đại học Y Dược (Đại học Huế), sau đó nhận học bổng từ chương trình Rung chuông vàng năm 2003 của VTV để du học New Zealand một năm. Đến năm 2014, tôi giành học bổng tiến sĩ tại Nhật, chuyên ngành xương khớp, học trong bốn năm. Sau khi tốt nghiệp tôi chọn về Huế làm việc thay vì ở lại nước ngoài.

Đúng là có vài lời mời nhưng tôi nghĩ mình có duyên với Huế. Gia đình tôi ở đây lâu đời, ba tôi cũng là bác sĩ giỏi ở Huế. Tôi thích nhịp sống nhẹ nhàng, hiền hòa, không xô bồ, kẹt xe. Quan trọng hơn, tôi muốn mang kiến thức đã học để phục vụ người dân quê mình. Có thể nói Huế đã hun đúc và tạo ra tôi ngày hôm nay nên tôi nghĩ mình nợ mảnh đất này.

Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 3.

BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo thực hiện phẫu thuật thành công ca thay khớp nhân tạo lớn (Megaprosthesis) đầu tiên tại miền Trung và Tây Nguyên ở Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

* Anh cập nhật kiến thức y khoa của mình thế nào?

- Y học thay đổi mỗi ngày, nếu không cập nhật nghĩa là mình đi lùi. Năm nào tôi cũng sang Mỹ gặp thầy của mình là bác sĩ Kenneth Montgomery - một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học thể thao ở New York - để học thêm kỹ thuật mới. Những gì có thể áp dụng, tôi đem về Huế triển khai dần. 

Ngoài kiến thức, tôi học cách ứng xử với bệnh nhân từ chính thầy của tôi - một chuyên gia từng chữa lành chấn thương cho nhiều cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng ở Mỹ.

Người thầy lớn của tôi, dù là giáo sư của một trung tâm y khoa hàng đầu nhưng lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, rất gần gũi với bệnh nhân của mình bất kể đó là ai. Đặc biệt ông từng gặp cha tôi ở Huế từ năm 1995, trước khi cha mất. Lúc đó cha tôi - GS Nguyễn Văn Thái là trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Huế

Ông Kenneth gặp cha tôi trong một chuyến làm việc, hợp tác giữa bác sĩ hai nước. Nhiều năm sau ông lại trở thành thầy của tôi - như một sự tiếp nối rất đặc biệt.

"Huế cho tôi nhiều điều tốt đẹp"

* Anh có nghĩ một ngày nào đó sẽ rời Huế để phát triển sự nghiệp?

- Tôi nghĩ số phận đã buộc mình gắn với nơi này. Huế cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp, từ gia đình, thầy cô đến nghề nghiệp. Tôi chỉ muốn trả ơn bằng cách đem những gì học được từ thế giới để phục vụ người dân quê mình.

Tôi mong bệnh nhân miền Trung có thể tiếp cận các kỹ thuật y học tiên tiến mà không phải đi xa. Đó là lý do tôi chọn trở về và chắc chắn sẽ gắn bó lâu dài với Huế.

Á quân Olympia 2004 Nguyễn Nguyễn Thái Bảo: Chọn trở về phục vụ quê hương - Ảnh 5.Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2009: Chọn trở về phụng sự quê hương

Từ bỏ công việc đáng mơ ước ở trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới, bỏ ngoài tai những lời mời gọi ngàn đô, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2009 Hồ Ngọc Hân đã chọn trở về để được phụng sự quê hương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất