25/04/2026 19:35 GMT+7

80 năm các dân tộc miền Nam nhớ dòng thư Bác: 'Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau!'

Ngày 25-4, tỉnh Gia Lai tổ chức kỷ niệm 80 năm Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (1946-2026) và gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

dân tộc - Ảnh 1.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trao bằng khen cho các cá nhân là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh: P.H.

Tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ôn lại cách đây 80 năm, vào ngày 19-4-1946, tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam lần thứ I. Đại hội đã quy tụ đại biểu các dân tộc Tây Nguyên cùng các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ, thể hiện tinh thần đoàn kết chống thực dân Pháp. Bác Hồ đã gởi thư cho Đại hội.

Từ bức thư của Bác Hồ gửi đại hội năm xưa, Gia Lai cùng nhiều địa phương đã có hành trình 80 năm bền bỉ vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. 

Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng bào các dân tộc Ba Na, Jarai, Kinh và các dân tộc khác một lòng đi theo Đảng, theo Bác, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. 

Từ đó góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Tây Nguyên, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, các dân tộc anh em tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, xây dựng quê hương. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, tinh thần ấy tiếp tục trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay tỉnh Gia Lai có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên không gian phát triển rộng lớn, giàu bản sắc văn hóa.

Già làng Đinh Chương, trú xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, bảo rằng nhờ ơn Bác, nhân dân ngày nay đã ấm no, hạnh phúc, đoàn kết gắn bó cùng nhau như anh em ruột thịt, học hỏi nhau phát triển kinh tế và lao động sản xuất.

Tại tọa đàm, tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 95 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, ghi nhận những đóng góp tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau hành trình đi đây đi đó, từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam, ông Ksor Phước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, bảo rằng ông nhận thấy đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số đang trên đà phát triển, vươn lên đầy ấn tượng. 

Những bản làng xa xôi nay đã có đường ô tô kết nối, có điện thắp sáng, có mạng Internet. Bà con đã thay đổi nhiều về tư duy, tập quán lao động sản xuất theo hướng làm kinh tế hàng hóa. Đời sống văn hóa, giáo dục ngày càng được nâng cao.

Đồng bào các dân tộc thiểu số đều là con cháu Việt Nam

Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam lần thứ I tại Pleiku, Gia Lai, ngày 19-4-1946, Bác khẳng định: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau!".

Cuối thư, Bác còn nhắn gửi: "Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, tự chủ của chúng ta!".

80 năm các dân tộc miền Nam nhớ dòng thư Bác: 'Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau!' - Ảnh 3.Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67

Sáng 16-2, tức 29 tháng chạp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất