68 người chết do động đất tại Indonesia

Trận động đất mạnh 7,7 độ tại miền đông Indonesia khiến ít nhất 68 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương và gần 12.800 người chưa thể trở về nhà.

Động đất Indonesia: 68 người chết, gần 13.000 người chưa thể về nhà - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm gần một nhà thờ Hồi giáo bị sập sau trận động đất mạnh 7,7 độ tại làng Satar Kampas, huyện East Manggarai, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, ngày 17-8 - Ảnh: AFP

Tối 17-8, ông Berton SP Panjaitan, quan chức Cơ quan Quốc gia Quản lý thiên tai Indonesia (BNPB), thông tin số người thiệt mạng đã tăng lên 68, từ 54 người trước đó. Hơn 200 người bị thương.

Theo CNA, đến sáng 17-8, số người chưa thể về nhà đã tăng lên 12.800 người. Họ đang trú tại các trường học, đồn cảnh sát và trụ sở chính quyền ở nhiều thị trấn trên đảo Flores.

Hàng ngàn người đã được sơ tán sau thảm họa được xem là nghiêm trọng nhất tại Indonesia kể từ trận động đất năm 2022 - khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Tây Java. Nhiều người phải trú tạm trong lều, chưa dám về nhà vì lo ngại các đợt dư chấn.

Còn động đất

Trận động đất phủ bóng đen lên các hoạt động kỷ niệm Ngày Độc lập Indonesia. Tính đến ngày 17-8, tỉnh Đông Nusa Tenggara đã ghi nhận gần 1.600 dư chấn, theo Reuters.

Cơ quan địa vật lý Indonesia cũng ghi nhận một trận động đất mạnh 5,6 độ tại khu vực Nagekeo, gần tâm chấn ban đầu, vào sáng cùng ngày.

Động đất Indonesia: 68 người chết, gần 13.000 người chưa thể về nhà - Ảnh 2.

Người dân nghỉ ngơi trong một chiếc lều trên bãi đất trống ở Marapokot, huyện Nagekeo, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia ngày 17-8 - Ảnh: AFP

Động đất gây sạt lở và làm tắc nghẽn nhiều tuyến đường tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, trong đó có các khu vực Sikka và Manggarai.

Tại bãi đỗ xe của một trung tâm y tế bị hư hại gần khu vực Ende, ông Firmus Woge (64 tuổi), nông dân, đang điều trị bệnh hen suyễn. Ông cho biết mình khó thở suốt đêm, tình trạng nặng thêm sau trận động đất sáng 17-8.

"Tôi cảm thấy khá hơn vào tối qua và sáng nay, nhưng sau trận động đất sáng nay, tình trạng lại tệ hơn", ông Woge nói, giọng thở khó nhọc.

Gần đó, tại những chiếc lều tạm, ông Emilianus Oro (56 tuổi), nông dân ở làng Ranukolo, cho biết khoảng 70 người đang tá túc, phần lớn là phụ nữ. Nhiều người thiếu nước sạch, trẻ em mắc tiêu chảy, một cụ già bị đột quỵ. Tất cả vẫn đang chờ nhu yếu phẩm cứu trợ.

Ở một nơi khác, cô Veronika Nggambi (22 tuổi) chăm sóc con nhỏ cùng mẹ trong một chiếc xe bán tải, vì nhà của cô không còn ở được.

"Tôi chỉ có thể ăn cơm không. Chúng tôi cần được cứu trợ càng sớm càng tốt. Chúng tôi chỉ là những người làm muối", cô nói, giọng buồn bã.

Chuẩn bị máy bay chở hàng cứu trợ

Ông Berton SP Panjaitan cho biết lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong ngày 17-8. 

Ông Fathur Rahman, người đứng đầu cơ quan cứu hộ tại Maumere, thủ phủ huyện Sikka, cho biết lực lượng chức năng sẽ tập trung giám sát từ trên không bằng trực thăng và các thiết bị chuyên dụng để tìm người mất tích.

Nhà chức trách đã chuẩn bị máy bay để vận chuyển thực phẩm, lều và các hàng cứu trợ khác.

Indonesia cũng sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến khẩn cấp tại một số khu vực, theo Thứ trưởng Y tế Benjamin Paulus Octavianus.

Ông Benjamin xác nhận cần thêm bác sĩ phẫu thuật thần kinh và bác sĩ chỉnh hình để điều trị người bị chấn thương đầu và gãy xương.

Động đất Indonesia: 68 người chết, gần 13.000 người chưa thể về nhà - Ảnh 4.Gần 100 trận động đất trong một tuần, Trái đất có đang 'rung chuyển'?

Thế giới ghi nhận 98 trận động đất từ độ lớn 4,5 trong một tuần, gồm hai trận trên 7 độ. Điều này có bất thường?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Động đất

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất